1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chú X-bf của gf em thế này có bình thường ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chú X-bf của gf em thế này có bình thường ko?

    chào các bác, tình hình của em là thế này, mong các bác cho em lời khuyên

    người yêu của em đã chia tay với người iu cũ của cô ấy cách đây hơn 1 năm. Rồi sau đó 7 tháng thì bọn em yêu nhau. nghe gf em kể lại thì họ chia tay nhau nhẹ nhàng lắm.

    vấn đề là anh chàng kia ngày lễ tết, sinh nhật , 8/3, 20/10, vẫn đều đều đi cùng bạn đến thăm gf của em... Cô ấy lại ở trong KTX nên anh kia có danh nghĩa là đến chơi với phòng.

    nói chung là toàn đi đông người, nhưng có 1 lần thì anh ta bảo bạn bè về trước rùi ở lại nói chuyện riêng với gf của em... hỏi tỉ mỉ, sâu lắm về cuộc sống của cô ấy.... rùi anh ta cũng nói đã có người iu mới...

    hôm qua SN anh ta, gf em bảo thế... rồi cô ấy bảo là sẽ fone cho anh ta chúc mừng SN, còn em thì bảo KHÔNG!, KHÔNG CẦN PHẢI GỌI.

    oạch, thế mà sáng nay gặp nhau nàng bảo tối qua em fone roài.....

    lúc đấy giận quá chẳng nói năng gì.

    em thì nghĩ anh chàng kia không bình thường..... chia tay roài mà còn lằng nhằng, biết người ta có người yêu rồi mà còn liên lạc thăm hỏi làm cái giề.... Cơ mà gf em thì lại ko nghĩ thế, cô ấy cho rằng anh ta lịch sự... anh ta ko bạc bẽo... rằng anh ta như thế thì cô ấy cũng fải fone lại, ko thì cảm thấy mình xấu xí, thấy mình có lỗi (ôi???)

    em không muốn thế tẹo nào... ôi, em không muốn nhắc đến anh ta ... .. em muốn gf của em ko dính líu gì tới anh ta, rằng kệ anh ta cứ liên lạc, còn em thì ko có nhiệm vụ ấy .... em bảo cô ấy như thế roài.... ôi chán...

    ngồi nói chuyện còn lòng vòng ra nhiều cái nữa... hic. rồi cô ấy bảo em cổ hủ..... (ôi ... chằng lẽ lại type cái chữ ..F.K... vào đây) em là em lo tay kia lợi dụng, xấu xa... mk, rồi đau đớn nhất là gf em bảo em là... nếu em có bị làm sao (chắc "tai nạn" ) thì em sẽ chẳng bao giờ quay lại với anh, vì mới thế này mà anh đã vậy, thì lúc đấy ko biết thế nào.... ôi...... ôiii........ sshii........

    theo như cô ấy nghĩ thì em nghĩ quá mọi chuyện, .... cô ấy thì trong sáng quá..... em đành nhượng bộ, tuỳ cô ấy vậy.... nhưng hình như là cô ấy cũng hơi xuôi theo em rồi... dzoi` ạ.. nhưng cuối cùng lại nói "Em làm nhưng em sẽ không nói với anh đâu, kẻo anh biết anh lại nghĩ lung tung"...

    chán thế đấy....

    yêu mới chả đương....

    ghen rồi.... lo lắng rồi........

    help me.
  2. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    vội quá ko để ý các bác bảo tay x-bf kia hành động thế có gọi là bình thường ko... em thì chẳng thấy hắn bt tí nào.... nếu là em : chia tay rồi, ai có người yêu mới của người ấy rồi... thế mà còn thăm hỏi, fone fiếc này nọ, Sinh nhật mới chả 20/10.... SN gf em hắn cũng fone đấy ạ......
    lại còn gf của em nữa... ôi... bực quá. bực nhất là suy nghĩ của cô ấy về em, và nhiều nhiều... em nói sau... các bác ạ.....thanks.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác này ghen ghê quá .Hắn ta muốn gì mặc hắn, chủ yếu là cô ấy có nghĩ đến hay không thôi. Bác cứ ghen, cứ ấm ức thế thì cô ấy càng nghĩ bác cỏ hủ, lạc hậu, ghen bóng ghen gió ....dần dần sẽ càng ngán bác hơn ....
    Em với người iêu cũ chia tay rồi, nhưng SN em anh ta vẫn goi, chúc mừng, nói chuyện bình thường mà ,người lạnh nhạt là em thôi , tại vì em không thích người ta hiểu lầm dù chuyện đã qua. Bác bao dung chút đi ,bực quá thì đi đánh lộn, nhảy lên nhảy xuống (gãy chân thì thôi) hoặc hét lớn để giải toả stress ...Xong rồi thì sẽ bình tĩnh hơn để nhìn nhận vấn đề .Bây giờ cô ấy rõ ràng không giấu giếm gì bác, lại làm bác bực thì cô ấy sẽ làm như cổ nói : Làm mà không cho bác biết , rồi biết đâu mọi chuyện còn đi xa hơn
    Bình tĩnh, ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ giải quyết
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ niềm tin đây mà. Mình cứ tưởng yêu là phải có niềm tin. Tớ mà thế tớ cho cô ấy đi sinh nhật 1 mình, gọi điện làm gì. Mới yêu nhau, âu đấy cũng là 1 thử thách. Ai hơi đâu mà cứ ngồi giữ khư khư vợ mình được cơ chứ. Bắt đi 1 mình, còn ta ở nhà đọc báo, xem film
  5. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    thực ra thì em vốn là người khá tỉnh táo thoải mái.... nhưng ko hiểu sao cứ lo lắng cho gf của mình.... bởi vì qua lời kể của cô ấy, em cảm giác tay kia là người ko đàng hoàng tử tế ! thực sự là em cảm thấy thế...... và chỉ lo mối quan hệ này sẽ ko tốt.
    cô ấy thì khẳng định cả 2 người ko còn chút tình cảm nào, chỉ là bạn..... Nhưng đấy là cô ấy, còn tay kia, hắn chia tay nhẹ nhàng lắm, đề nghị là đồng ý luôn.... ( @$#) thế mà bây giờ... Em nghĩ hắn ... hic hic... trời ạ.... ý em là hắn .... hic hic.... khó nói quá.....
    khéo mình phải gặp chú kia nói chuyện.
    hay chỉ là do tích ích kỉ sở hữu của mình thôi nhỉ...
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người sau khi không thể yêu được nhau nữa họ vẫn duy trì tình bạn .Thỉnh thoảng hỏi thăm nhau 1 câu , quan tâm đến nhau 1 chút mà thực ra không có ý gì cả .Bạn khó chịu là điều dễ hiểu thôi , đặc biệt là việc nghĩ anh chàng kia không tốt .Giờ thế này nhé , cô ấy kể cho bạn nghe về ex là cốt để cho bạn "ghen " 1 chút ( thành công ngoài ý muốn đúng không , vì bạn ghen đến mấy chút ấy chứ ) ...Điều bạn cần làm là chẳng cần đưa ra suy nghĩ hay ghen tuông về việc đó nữa phớt lờ đi (không phớt lờ được thật thì giả vờ thế )cô ấy kể chuyện cho nghe thì tỏ ra chẳng quan tâm...Kệ thích nói gì thì nói .Làm thế cô ấy đã không đạt được mục đích của mình ,lần sau hết kể linh tinh nữa nhé ,mà bạn cũng đỡ bị nói là cổ hủ nhỉ...Mà từ bỏ ý định gặp anh chàng kia đi nhé , sao mà phải khổ thế ...Làm thế tự nhiên bạn đang ở thế mạnh là người yêu của cô bé đó sang thế yếu của người thiếu tự tin và hay ghen rùi .Tin tưởng người yêu 1 chút bạn sẽ dễ sống hơn đó .Có nghe câu : Tình yêu có cánh hãy để nó bay ..Đừng nắm chặt nó trong tay , nó sẽ chết ....
  7. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Heheh mỗi người có 1 ý kiến , tớ thì tớ thông cảm với suy nghĩ của soithuytinh ... Vì thế tớ ủng hộ bạn cần mạnh rạn mạnh tay với bạn gái của bạn ... Không lằng nhằng được !
    Riêng cá nhân tớ , tớ vui vẻ và thoải mái với quan hệ riêng của bạn gái tớ , tớ tin tưởng và không can thiệp nhưng phải là trong sáng ... Có điều những quan hệ kiểu với những người thích , hay ex của cô ấy thì tớ tuyệt đối cấm ! Không chịu được thì tép ! Đến vợ chồng còn chia tay được chứ nói gì yêu đương ...
    Nói chung mỗi người có 1 cách suy nghĩ của mình , mọi thứ đều là tham khảo , chứ chả có chuẩn mực nào cụ thể cả ... Vì thế soithuytinh cứ mạnh lên , léng féng là téng luôn !
    P/s : mà này có nhầm giới tính không thế soithuytinh
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú tỉnh táo thoải mái ở đâu ấy, chứ trong chuyện này thì còn phải xem lại. Nhưng anh lại ủng hộ chú, kể ra thì bụng dạ chú cũng hơi hẹp hòi thật. Nhưng nếu đúng như chú nói thì như thế cũng là tốt cho cô ấy.
    Cô nàng của chú xem ra không được khéo cho lắm, còn chú thì lo xa, lo ngoằn nghèo lắm. Chú gặp thằng kia để nói chuyện gì, nói chuyện phải quấy á? Trẻ con. Lo mà cải tạo lại tư tưởng cô người yêu của chú ấy, nhưng trước đó thì phải cải tạo mình đi đã. Đừng để nó phải so sánh chú với thằng kia quá nhiều.
    Trong tình yêu, so sánh nghĩa là hết yêu rồi (Trích: 1 ông nào đấy ở bên Tây.)
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu nhau nữa nhưng vẫn có thể là bạn bè.
    Mà càng cấm thì lại càng gọi thì biết làm sao?
  10. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn mọi người rất nhiều đã góp ý cho em.
    em có suy nghĩ như thế về tay kia là có lý do
    gf của em trong sáng và ngây thơ lắm..... cũng ko đanh đá lắm mặc dù là dân HP, đối với em thì em thấy nàng dịu dàng.
    em ko mún nói chuyện này lắm.... hic.... và nàng cũng bảo thôi từ nay ko làm em buồn, nhưng vẫn muốn tâm sự thêm với mọi người.....
    chả là cách đây 2 tuần gf em có kể là lần đầu tiên xem phim X do con bạn rủ ( phim quay nghệ thuật chỉ có tính giáo dục :-D, như cái X is juz a little matter í) Nói chung là nàng rất ngây thơ về vấn đề XXX.
    vụ chia tay với tay kia, có 1 số giận dỗi, nhưng cao trào là thế này: (mk) nàng kể 1 hôm đi chơi tối trong khi kiss, tay kia mò Hands của hắn xuống phía ..... (sssshhhiiiittt).... thì nàng giật mình hất ra bảo "anh làm cái gì thế " thế mà tay kia quát lại nàng " em dám nói thế với người yêu em àh?" . trong hoàn cảnh đó, một kẻ có thể nói thế với bạn gái thì có thực sự là hắn yêu và thương, nâng niu bạn gái hắn ko? Thật là ..... Nàng khóc, rồi về. Hắn cũng ko thèm dỗ. Em thì thương yêu nàng vô cùng....
    Sau đó mấy ngày nàng hẹn gặp bảo chia tay, hắn đồng ý luôn.
    thế mà thằng ôn đấy bây giờ lại chăm chút lễ tết, ngày này ngày nọ chúc mừng cô ấy....
    lửa giận lại bốc lên rồi.
    các bác bảo như thế thì hắn có phải người tốt ko ? hắn ko cảm thấy ngượng thì phải. Cho nên em mới có suy nghĩ việc hắn giữ lại mối quan hệ ko nhằm mục đích bạn bè đơn thuần.... thật nó mà định làm gì em táng chết.
    em tuyệt đối tin tưởng người yêu em, cô ấy thực sự trong sáng, ngây thơ. thế nhưng lại bảo hành động của tên kia là Lịch sự, là Quan tâm bạn bè đơn thuần, và cáu nhất là nàng bảo là "chẳng lẽ cứ chia tay là ko thèm nhìn mặt nhau, fải bạc tình bạc nghĩa với nhau". Chỉ có là em Lo Lắng cho cô ấy thui.
    Được soithuytinh sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 28/05/2005

Chia sẻ trang này