1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú ý........................!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    nay`, cả nhà ơi, phải giúp đỡ sauthienthu chứ, khổ thân chú em nhà mình, trêu mãi làm gi` , không nhìn thấy chữ ký của em ấy hay sao?
    Ma` hậu tạ cái gì ấy nhỉ? nói rõ ra xem nao`, để còn biết đường ma` giúp đỡ đc đến đâu chứ?

    love is cure-all

    Được cat_vang sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 12/04/2003
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 đêm thức trắng........ suy nghĩ.......... he đã nhận ra một sự thật......... he ko thể sống thiếu she........... hehehehe.......
    Tram
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải thức trắng đêm.................... mà thức thì làm sao mà nghĩ được như vậy................. dù sao thì cả hai đều rất nhớ nhau đấy...........
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    bí hiểm bí hiểm !
    Tội một cái là she đã có thể sống thiếu he rồi. ,........,........,.......
    too late..... hic ..... too late
    T toàn chọc ngoáy linh tinh thui hehe, cho cái "kem cốc" bây giờ, chào anh chưa ???
    I Gonna Fly away
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng kết luận lại là cô bé kia nên yêu "he".
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên thì he phải thể hiện thế nào chứ.......... Nói she yêu là yêu liền được sao?????????
    hehehehehe............ Chị đây đang có lòng tốt........ giúp đỡ he nhé........... Em chỉ được cái....... quậy phá thui.......... Khỏi lo, khi nào muốn tư vấn......... chị sẵn sàng, ưu tiên em trai mà...............
    Tram
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Như vậy vấn đề là "He" như thế nào thôi, cố gắng lên "he", chúc chú thành công.
  8. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "he","she","I","you","they",.......cả "ít" nữa.....bọn này định phá hội của mình đây.

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thank you ,Thank you, Thank you ,Thank you ,Thank you ,Thank you ,Thank you, Thank you ,Thank you very much. ??????????????
    Muốn có một tình yêu!????
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    HEhhe, toàn nịnh nhau đấy anh Sầu ơi, chớ tin lời đường mật
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này