Chú ý Đây là bài viết trên ttvnol. http://www.ttvnol.com/forum/t_125090 Anh em xem có gì bàn nhé. MUPMIP
ặ! Có khĂc gơ cĂi forum mà ranger04 'Ê thông bĂo vỏằ>i mỏằi ngặỏằi 'Âu? And nothing else mattes Lucky Luke
Hiên giờ là tình hình quyên góp cho trường hợp của em Tú trên TTVN đã bớt nóng, gần như là đứt đoạn rùi nên anh em mình sẽ thống nhất số tiền còn lại của hôm thú bảy vừa rùi đem vào quĩ box đươc không ạ. okie các ông anh nhé "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Không nên ... Mình là nơi gần nhất với nhà em ý ... Hoàn toàn có thể liên hệ hoặc có thể đến tận bệnh viện của em ý được ... Không nhất thiết là phải phụ thuộc vào ttvn ... Nhưng mà em thấy bảo là đến thứ 6 tuần sau thì mới bắt đầu tiến hành quyên góp cơ mà ... TN W
Thứ sáu tuần trước cơ chú ạ, mà theo thông tin của anh thì có một số người hẹn nhau nhưng mà ra chẳng thấy mà nào. Anh cũng đồng ý là theo chú nên chuyển số tiền của box mình đến tận tay em Tú ở bệnh viên nhe okie bà con em đẻ em liên lạc nhé. Nhất trí nhé "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Thủ phạm tạt axít nữ sinh Hoàng Minh Tú ra đầu thú Đêm 6/11, Trần Toàn Thắng đã được gia đình đưa đến Công an quận Đống Đa, Hà Nội để khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thắng cho biết, anh ta và nạn nhân đã yêu nhau hơn một năm nay, nên khi Tú đòi chia tay Thắng đã nghĩ đến tạt axít để cảnh cáo. Thắng nói: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn và không hoà thuận nên Tú là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Vì thế khi bị người yêu bỏ, em đã quá quẫn bách...". Ông Trần Đức Thành, bố Thắng cho biết, con mình bị mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Ông chạy xe ôm nên vắng nhà cả ngày, ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thắng học hết cấp 2 rồi đi làm thợ nhôm kính... Ông Thành nói không hề hay chuyện con mình đã yêu Tú, cũng như việc Thắng từng có 5 tiền sự về tội sử dụng chất ma tuý. Thắng cho biết Lê Bảo Trung, người bạn trai đi cùng với Tú hôm bị tạt axít và bị bỏng lây, không phải là đối tượng cảnh cáo của mình. Axít được Thắng mua tại cửa hàng 21 phố Hàng Mành, giá 110.000 đồng. Đây cũng là nơi đã bán loại hoá chất này trong vụ tạt axít ở phố Yên Ninh do tiến sĩ Hà Hoàng Hợp chủ mưu. Lỡ bước một phen Ngàn đời ân hận Quay đầu nghĩ lại Chín suối ngậm ngùi