1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chú yêu cháu" cháu hoang mang quá chú ơiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redcinnamon, 21/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thái độ gì thế?
    p/s: chỉ spam cái này thôi, còn gì thì nói hết ở trên rồi [:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, tại vì nãy định dùng kế mới thôi ạ, chứ em không có ý ném đá đâu.
    Aw, Theo mình thì mối quan hệ này không bền vững bạn ạ. Cho dù họ có tốt đến đâu đi nữa, thì gia đình đối với họ vẫn là trên hết. Có thể bạn quá nhạy cảm trong mối quan hệ này. Và hơn nữa, nếu là sếp của bạn trai cũ, thì mình khuyên bạn dừng lại khi còn chưa muộn. Và một người đàn ông tốt thì sẽ không có những việc này xảy ra.
    Chúc bạn suy nghĩ đúng và lựa chọn được lối đi cho riêng mình. May mắn nhé.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đang ốm, ko nói chiện nhiều.. mà phải đọc lại à =))
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ốm là phải nói nhiều mới nhanh khỏi được [:D]
    Thì em đọc lại đi cho rõ :-"
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là: Trâu già muốn gặm cỏ non đây. Ở gần em này tỏ vẻ giúp đỡ tìm hiểu gia cảnh rồi đánh vào tâm lý muốn dựa hơi của gái trẻ :D. 20 năm nữa mình sẽ dùng kế cao hơn để lừa tình các bé gái :))
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mình tỏ thái độ dứt khoát và giữ khoảng cách bạn ah. Chớ có nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ chú ấy trong thời điểm này. Bệnh của những ông thành đạt đấy. Chú ấy bảo không muốn bạn chịu thêm đau khổ nữa là sao?giúp bạn kiểu gì?tất cả là ngụy biện hết, đừng tin bạn ah:) chúc bạn sáng suốt, dính vào con trai có vợ thì rất nguy hiểm đấy.:)
  7. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý cho mình. Mình nghĩ mục tâm sự lập ra sân chơi cho các bác giao lưu chia sẻ và góp ý lẫn nhau để cuộc sống tôt đẹp hơn. Mình thật buồn khi các bác vô tư ném đá thẳng tay như thế. Mình đã rất rối không chia sẻ đc với ai nên mới trình bày trên đây nhờ các bác có kinh nghiệm gỡ rối. Các bác chưa đọc kĩ tâm sự của mình nên phăng lung tung lang tang ... nào người thứ 3, kẻ thứ 4...Nếu con người ta đang đừng trên bờ vực thì các bác vui tính hất nhẹ người ta rơi xuống vực đấy các bác ah. Mình cảm ơn các bác thaoriver305, dinhmenh2512 đã chia sẻ chân thành.
    Thỉnh thoảng mình và chú ấy đi uống cafe noi chuyện tào lao...Và 1 lần gần đây mình mới nghe những bộc bạch của chú ấy như thế. Và tất nhiên mình đủ sáng suot để ko chui vào mớ bòng bong này. Mình đang tìm cách trả lời sao cho chú ấy hiểu và ko tự ái, ảnh hưởng đến công việc của mình. Chú ấy quản lý công ty mình về mặt an ninh, chú có thể chi phối mọi thứ...kể cả GĐ ben mình nữa. Các bác có ai hiểu An ninh kinh tế ko ah? HIểu đc thì mới hiểu nổi lòng của mình....
  8. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Mình hiểu nỗi khó xử của bạn này.
    Theo mình bạn nên tạo dựng một câu chuyện k có thật để nói với người ta.ví dụ như: bây giờ bạn làm như vô tình nói với người ta là mình và một người con trai khác đang có tình cảm rất sâu đậm, và đang muốn tiến tới hôn nhân. vì thế có thể sau này bạn và chú ấy có thể ít gặp nhau hơn ít liên lạc hơn. Bạn đừng lảng tránh người ta ngay. mà mình nên từ từ dứt bỏ mối quan hệ đó. Như vậy là tốt cho bạn và cho cả công việc của bạn nữa. Người ta là người biết điều thì người ta cũng sẽ k làm khó mình đâu. còn k thì quả thật người ta k xứng đáng để bạn gọi là chú bạn à.
    Chúc bạn thành công.
  9. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    TÌnh là gì, tình là chi, mà thế gian vẫn khổ đâu vì tình. Đại loại là tình cảm nó phức tạp thế đấy. Nếu rạch ròi ra được thì cần gì phải lên đây giãi bày nữa.
    Sao ko thử tìm bạn trai cũ nhờ tư vấn? Hai người chia tay đau khổ, chắc giờ sẽ giữ lại tình bạn, biết đâu người ấy gỡ rối được. Vì đàn ông nói chuyện với nhau dễ dàng hơn.
    Nhưng dù cách gì thì bạn cũng nên nói thẳng với ông chú ấy. Còn về công việc, ko làm chỗ ấy nữa thì đi chỗ khác mà làm. Thời buổi này thiếu gì chỗ làm mà lo.
  10. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp mình. Mình cũng đã bảo là có bạn trai rồi nhưng chú ấy nói tụi trẻ bi giờ ko chịu khó chăm sóc mình đâu ( vì mình hơi ốm yếu). Mình cũng có nghĩ đến cách lien lạc với bạn trai cũ nhờ giúp đỡ. Nhưng tụi mình vì chia tay đau khổ nên cũng hiếm liên lạc với nhau để dễ quên hơn là cứ gặp nhau hoài mà chẳng giải quyết đc việc gì. Hơn nữa, bạn trai mình là cấp dưới của chú...chỉ sợ ko nói đc mà còn bị "đì" nữa thì khổ. Với mình, công việc này rất tốt và ổn định. Nếu vì chuyện này mà chuyển chổ làm thì ko ai dám chắc chỗ mới lại ko xảy ra việc này. Mình có tìm cớ lảng tránh gặp chú...ko bít tranh' đc tới bao giờ nữa....

Chia sẻ trang này