1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chú yêu cháu" cháu hoang mang quá chú ơiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redcinnamon, 21/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đằng nào thì người thiệt thòi cũng là bạn, không mất tình thì cũng mất việc. Nói chung hoàn cảnh của bạn là cực kỳ khó khăn, trừ khi có ai đó ở cấp cao tốt bụng muốn gỡ rối dùm bạn.
  2. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải có quan điểm dứt khoát. Ông ta có vợ con rồi mà..
  3. chienbinhhn

    chienbinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là e chỉ sợ mất việc thôi chứ gì. Để anh bao cho. Ít nhất anh trẻ và phong độ hơn lão già đó [:D] Còn nếu chê a thì e sợ quái j thằng dê già đó. Cùng lắm là kiếm chỗ khác. MK cái câu đàn ông hư vì nhiều tiền, đàn bà hư vì thiếu tiền luôn đúng.
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nhận chú kia là bố nuôi đi. nếu chú kia đã nói thẳng là muốn yêu bạn thì thôi. còn nếu chú ấy chỉ bảo muốn chăm sóc cho bạn thì bạn cứ coi như người ta muốn chăm sóc cho bạn như một người bố.
  5. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cam on bac, bac hieu tinh canh eo le cua em rui.....chua co ai cap cao hon go roi ca :(



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chu ay noi thang la co tinh cam dac biet voi minh, ban ah. Minh moi hoang mang chu=((
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chủ đề khó quá. chuyển sang tư vấn tình yêu đê
  7. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chú dt và nói thẳng với mình là sao mà né chú. Chú vẫn ở bên cạnh đây. Né chú mà làm gì.Còn bảo" Đứng trước thượng đế, 1 người đàn ông, 1 người đàn bà là bình đẳng như nhau. Chỉ có điều chúng ta co đồng điệu tâm hồn với nhau hay ko". Hic, Mình bảo năm nay mình lấy chồng, chú ko tin bảo mình né hả. Rùi Chú gọi bảo đi cafe. Mình né mãi mà giờ chú đã bít...phải làm sao đây các bác ơi:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình nói thêm là trưởng phòng chỗ mình là tay trong của chú. Mấy hum ni mình bị chửi mãi vì những chiện ko đâu vào đâu...help me, plz :((
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu bạn không tự giúp được bản thân bạn thì ở đây chả có ai có đủ khả năng giúp đâu. Hoặc là bạn phải cứng, phải giỏi, và phải quyết đoán cỡ như bạn Anxiety kìa, nhưng mình không nghĩ bạn có khả năng đó. Bắt đầu tìm việc mới là vừa rồi đấy, việc bạn ra đi khỏi chỗ này chỉ còn là vấn đề thời gian, hoặc sớm hoặc muộn. Vậy thì bắt đầu ngay từ bây giờ đi/
  9. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa gặp nên nói nhẹ nhàng, ngưòi trong cuộc mới điên đầu. Đây là câu chuyện của tôi và có thể ở tương lai là câu chuyện của bạn. Nếu chúng ta gặp phải và bỏ việc thì chắc gì cty mới lại ko có những chuyện này xảy ra. Công việc hiện tại rất tốt và mình e là khó tìm đc việc nào tốt hơn thế.~X
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nếu là một người thương bạn thật sự ngta ko cư xử như thế đâu :) ng co tình cảm giữa ng và người ngta phải trân trọng những j họ đang có và mong muốn điều tốt đẹp đến với ng mình thương. không phải tự nhiên có câu, chia tay chưa hẳn là ko còn tình thương..
    Dựa theo những j bạn cung cấp, chú là một ng thương bạn nhưng chưa kìm được cảm tình, chú đã có gia đình và vợ con. Và bạn đang sở hữu một công việc có thể dc gọi là tốt theo chủ quan của bạn. Hãy nói chuyện một cách khôn ngoan cũng như có ý kiến riêng của bạn, Chẳng nhẽ một cách nói chuyện thẳng thắn bạn ko bộc lộ ra được??
    Nếu chú thực sự thương cảm bạn một cách thật lòng và ko có tí j lợi dụng thể xác lẫn công việc mình tin chú sẽ hiểu [:D] , chỉ có điều bạn nên tỏ ra khôn ngoan một chút nữa..


    Nhưng khi chú nói :sự đồng cảm giữa hai tâm hồn như bạn trình bầy ở trên, thực sự mình nghĩ câu chuyện của bạn có vẻ hơi quá [:D] hoặc chú là ng không tốt, mà với ngkhông tốt mình nghĩ bạn cũng có cách đối xử :)) lại còn thêm chuyện trưởng phòng thay đổi thái độ =)) cứ thẳng thắn ra bạn ạh [:D] hoặc sống chung với lũ hoặc vượt lên nó [:D] .

Chia sẻ trang này