1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùa Bà Đanh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bà Đanh

    7X dạo này đi đâu cả mà vắng như chùa Bà Đanh. Viết một bài mà lượn qua lượn lại cả tuần mới thấy có một người reply. Chắc là bận rộn làm ăn hết cả. Cũng phải thôi, ngày xưa rỗi rãi thì còn online lên mạng đong đẩy, bây giờ lớn rồi, sắp già đến nơi rồi phải làm ăn đi thôi.

    Nói gì thì nói, cũng nhờ 7X mà mình quen được nhiều người bạn. Từ Chóc, Cá Chép, Quỳnh Nguyễn, LionKing đến landai, De, Tử Đinh Hương, Com, Big béo ..... thời gian đầu, về sau này có Phù Chẩn, Longname, Gừngvn.... và rất nhiều người khác nữa. Cũng nhờ 7X mình có được những cơ hội làm việc. Và còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người.

    Bây giờ 7X ơi vắng quá! Chẳng còn đâu những buổi offline rầm rộ và ồn ào, chẳng còn những bữa kem mùa đông buốt răng. Cũng chẳng có được đêm 30 năm nào dưới chân tượng đài cảm tử nói những lời tâm sự từ đáy lòng mỗi người.

    Lâu lâu chẳng viết được bài nào nên hồn cho 7X, chỉ vào Củ chuối quậy quạ tí lại ra. Vẫn lượn vào đấy chứ, nhưng cảm giác mình đang nói với thinh không, chẳng ai trả lời, chẳng ai đoái hoài đến, cô đơn nhỉ...

    Bao giờ thì được gặp mặt mọi người làm một bữa phè phỡn nhỉ? Thôi thì online vậy, nào cùng các chàng trai cho các bạn gái.

    Hẹn offline một ngày không xa!
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu, đi đâu...???
    Đi kiếm cái bỏ vào mồm chứ đi đâu. Đi tìm một nửa rơi nửa rụng chứ đi đâu. Ai như nàng, ăn đồ tây, tối về có chồng để mà xả xì-trét.
    Mình vào 7X sau nhiều người nhưng cũng tham gia được ối vụ offline hoành tráng đến rợn người. Nhìn 7X bây giờ đang ở thời thổ tả, người ngợm lánh đi hết cả rồi, muốn phè phỡn cũng chả được.
    Nàng Gừng ở xa không biết, 7X bây giờ offline nhỏ và âm thầm thôi, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau đấy chứ, có điều không hoành tráng như hồi trước nữa. Muốn offline thì cứ về đây.
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Uh! Buồn nhỉ!
    Thôi thì 7X nó như cái chùa Bà Đanh cũng được! Tuần, rằm, mùng một.... mợ Gừng dzừ với các cô/ chú/ bác nhớ qua thắp hương (=post bài) là được! Nhỉ?
    P/S: Giờ viết từ tốn thôi! Viết như bổ củi giống ngày xưa thì chết! Có đứa nó bảo mình điên!
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Các em trẻ, lớp sau, chúng nó vào cứ đánh cho nó tơi tả ra, kiếm đâu được lớp kế cận ??? hậu quả của việc không biết nuôi dưỡng các mầm non ... trẻ nó thế đấy, mầm non già thì làm gì có nhiều thời gian để mà lượn lờ được nữa hoặc cũng bị mầm non già khác quản lý.
    Mà cũng có làm sao đâu, xu thế chung ấy mà, lá rụng về cội, nghĩa là con người có xu thế chui vào một xó khi càng về già (???)
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giờ muốn xem hay viết 1 bài thì phải F5 đến cả chục lần, nên khó lắm mợ ạ.
    Mợ chồng con êm ấm rồi, thế mà lại quay lại muốn vui vẻ hớn hở như thuở còn son rỗi ư? Sao mà sướng thế? Sao không rủ mợ Choc, mợ Leyen quay lại một thể, lập "Hội các Mợ", rồi gọi PC làm hội trưởng nhỉ?
    Mợ ở giời tây mà vẫn quan tâm tình hình chính trị trong nước nhỉ? Quý hóa quá , mợ có gửi quà cáp gì về thì cứ gửi, đảm bảo chúng nó đi offline lấy quà thì nhanh lắm.
    Mà... thấy mợ vào, y như rằng Lão chăn vịt cũng vào than thở ngay. Tài thật.
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó! Các mợ về hết đây đi! Gì thì cũng là : "Cóc chết ba năm quay đầu về núi" mà! He he!
    Về đây lập hội nói xấu mẹ chồng! Xin nhắc lại là mẹ chồng only. Cấm nói xấu Chitto. Bởi Chitto không phải là mẹ chồng, Chitto là mẹ chồng của mẹ chồng!
  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái việc cứ phải thò tay mà ấn ấn nó mới ra thì Chitto với cả PhucHan là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng "Bà Đanh" này, nhá .
    Anh thật, các chú xấu tính bỏ bu đi, một khi đã díu làm được thì để đứa khác nó làm, díu gì cứ phải khư khư cái tư tưởng độc tài của các chú, phỏng ??? có thể xem chú PhucHan là thế hệ sau của bọn anh ở cái diễn đàn này, và thử xem, chú có bắt chước bọn anh không ??? làm díu gì cứ đứa nào thích và muốn bắt chước đứa khác, phỏng ??? và với anh, không muốn, không thích (thế hệ) thì cũng phải chịu vì đó là qui luật.
    Còn thư xem các chú đã làm những cái díu gì ??? nhắc phát, anh nói thế cho vui thôi chứ díu phải kiểm điểm gì các chú vì làm thế là phí công vì các chú có díu bao giờ tiếp thu đâu, phỏng ???.
    Mà nữa, chú Chitto díu phải trêu anh, bây giờ làm díu gì còn hứng thú như chú nghĩ nữa, phỏng ???

  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hai mụ đàn bà ( sis Gungcay và sis Vai_gia ) và mấy con vịt ( số còn lại trừ người viết bài này ) thành cái chợ Chùa Bà Đanh . Nẫu quá. Anh đi ra ngoài oánh Đông dẹp Tây, sớm reo rắc sì trét thiên hạ, chiều vui vầy cùng Vy mỹ nhân chứ lại xúm xít vào nhau ngồi đây than thân trách phận như mấy chú thì chán chết
    Nếu sis Gung cay có nổi giận vì kẻ hèn mọn này dám động đến mỹ nick của nàng thì hãy nhận ở kẻ hèn mọn này một lời xin lỗi trước. Còn không chịu thì sis cứ sì trét là tôi vui rồi
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ ngày chị lấy chồng nên vắng như vậy đoá
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nghe thằng này són ra mấy cục văn hoa mỹ mà kinh hết cả người!
    Ngôn ngữ gì mà cứ vón hòn vón cục lại như.............
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tự hứa: Mấy hôm nữa thi xong, sẽ vào làm một-số-việc-gì-đó!

Chia sẻ trang này