1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùa Bà Đanh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Hôm nay rảnh rỗi cộng thêm những lời dụ dỗ lôi kéo (mà em là chúa hay bị dụ dỗ) nên vào hầu chuyện bà chị đây .
    Cái lứa 7X đến tầm này thì cũng lớn cả rồi. Chẳng thể nhông nhông mãi như cái ngày xưa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, già nhất thì cũng gần 40 mà trẻ nhất thì cũng ngót ngét 30 rồi. Không lo chuyện gia đình thì cũng phải tính đến con đường công danh sự nghiệp. Đi làm cũng gần chục năm trời, không lẽ lại cứ dậm chân tại chỗ, thế thì lớp trẻ nó lại vượt qua mặt mình mất. Đấy, điển hình là đồng chí Tiếu Ngạo Giang, một thời ăn chơi sa đoạ là thế, mà giờ cũng chỉ chăm chăm "Đi kiếm cái bỏ vào mồm. Đi tìm một nửa rơi nửa rụng" .
    Ngày xưa một thân một mình, ngoài công việc ra thì chỉ biết có bạn bè. Hết cà phê đến cà pháo, hết ăn trưa lại ăn tối. Gặp mặt chan chát đến phát ngán, ấy thế mà tuần nào không gặp là thấy nhớ nhớ là. Giờ bị "mầm non già khác quản lý" khác quản lý như bạn Trường Du, bạn Harukaze..., có muốn gọi điện hỏi thăm bạn còn chẳng dám, nói gì đến đi thăm bạn. Đến pass TTVN cũng còn phải kê khai đầy đủ, thì bảo làm sao còn dám lên trên này đong đưa với à ơi nữa
    Thành cụ hết rồi chị ơi. Hôm trước đi Sapa với mấy đứa tầm tuổi 8X, thấy chúng nó nhí nhảnh đáng yêu quá. Tối đến mấy bạn già chúng em thủ thỉ với nhau "Đi với chúng nó mới thấy mình già". Nhiều khi cũng muốn "vui vui, quậy quậy một thủa đến trường" quá mà nhìn chúng nó lại thấy ngại. Đấy, lên đây cũng thế đấy. Nhiều khi cũng muốn "tâm sự" cho bạn bè vào "chia sẻ" mà lại cứ ngại "bọn trẻ" nó cười, rồi "bọn già" nó lại bảo "hơi một tý lại..." thành ra cứ ấp ủ trong lòng mãi .
    Hôm trước có "đứa" bảo em "Già thì có hạnh phúc, trăn trở của già". Ơ thế nhưng cứ trăn trở theo cái kiểu của mấy thằng ku Chitto với cả Phuchan thì em ứ thèm trăn trở. Mấy ku đấy trăn trở nhiều quá hoá dở hơi hay sao ý mà cứ nhìn thấy nhau là chúng nó băm bổ nhau. Được thêm hai bạn Trường Du và Harukaze nữa. May mà mới có 4 người, chứ thêm 2 người nữa thì không khéo 7XHN lại có "Đào cốc lục tiên" chị nhỉ ?
    Em dài dòng từ nãy giờ mà chẳng hỏi han gì chị, tệ quá chị nhỉ? Thế chị dạo này thế nào? Em bé có hay làm nũng mẹ không thế? Không khéo vào năm nữa phải tổ chức cuộc thi "bé khoẻ bé đẹp" cho thế hệ F1 của 7XHN mất thôi

  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh thẩt, tầm này ngoài những việc hâm hâm như thằng Haru đang làm ra thì anh thấy cũng chỉ đến than van là hết. Với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này ...

  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Em đang băn khoăn 1Gb thì bằng bao nhiêu Mb các bác nhỉ
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Bằng 1024 em à
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    [blue]Em này là em nào ấy nhỉ ??? nhìn nick thấy quen quen. Mà câu hỏi này cũng quen quen,
    P/S: Bài trên không mang tính à ơi.
    Được Description sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 29/06/2005
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trường. Cuộc sống mà chỉ toàn than vãn như bạn nói thì tớ chắc chết quá. Phê bình và cũng góp ý với bạn là không nên bi quan thế nhé. Nếu stress quá thì túm lấy ai đấy, xả hết sang người ta, thế là hết stress. Nhưng cách tốt nhất vẫn là không nên than vãn .
    Như tớ đây này, dạo này toàn phải về muộn, thỉnh thoảng gần đến giờ về sếp lại đưa một đống thứ bảo phải làm xong trong ngày, bực ơi là bực, nhưng mà tớ có than vãn đâu. Chẳng qua hôm nay muốn lấy ra làm ví dụ cho bạn nên tớ mới kể ra thôi đấy nhé. Bạn hiểu không???

  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    to Gừngcay:
    Này bà bạn, đọc bài than thở về sự cô đơn và hoài niệm của bà tôi cũng chợt cảm thấy phì cười...... Không phải cười cái tâm trạng của bà bây giờ, mà tôi chợt nhớ cách đây gần 2 năm có 1 topic gì đó về gái ế chồng mà bà là 1 trong những tâm điểm trong đó. Bây giờ khi sắp làm mẹ, bà có bao giờ đọc lại cái topic đó và thở phào không nhỉ?
    Cuộc sống là chuyển từ loại sướng này sang loại sướng khác.
    Chúc bà đẻ ngon!
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em LanDai ạ. Thì thế mới có "đứa" nó bảo rằng: Già có cái hứng thú cái trăn trở của già. Mà cái hứng thú của già thì khó mà vào đây nhảy chồm chồm được, vì phải chia sẻ với "nguồn cảm hứng", hiểu ???. Vả lại, xưa này chỉ khi trăn trở thì mới cần chia sẻ, hiểu ??? cuộc sống nó thế, cái gì cũng phải trả giá vấn đề là xác định niềm đam mê, mục đích thôi. Cái gì mà chả thay đổi, suy nghĩ con người cũng thế ngày mai là đã có những cái khác với ngày hôm nay, có thể nó tích cực lên cũng có thể nó tiêu cực đi tuỳ thuộc vào ... số tiền có thể nhận được cho ngày hôm đấy, hiểu ???.

  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trường. Bạn vẫn nhìn mọi thứ theo con mắt tiêu cực rồi hay nói cách khác bạn bị lệ thuộc vào đồng tiền nhiều quá. Dĩ nhiên tiền là cần thiết nhưng không hẳn là quan trọng. Đã gọi là đam mê, mục đích thì cần quái gì quan tâm đến tiền , trừ phi niềm đam mê và mục đích đấy là tiền. Mà như thế lại là nỗi bất hạnh lớn đấy.
    Trăn trở đương nhiên là mới cần chia sẻ, hiểu. Nhưng hứng thú cũng có thể chia sẻ, hiểu??? Chẳng hạn bạn Trường hôm nay được tăng lương, rủ tớ đi ăn uống bét nhè. Thế là chia sẻ. Hehe... tớ chia sẻ số tiền đấy với bạn Trường.
    Mà chúng ta đang nói về cái gì ấy nhỉ???

  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Oào! Cuối cùng cái chùa Bà Đanh này cũng có người ghé thăm.
    Landai thân! Có lẽ không bao giờ nên nghĩ mình đã già. Chị thì vẫn nghĩ mình vẫn còn trẻ, có khi đi chơi với hội 8X mình cũng có thể quậy hơn chúng nó. Đùa vậy thôi chắc không thể nào đua chen với 8X được. Nhưng điều quan trọng nhất luôn phải nghĩ trong đầu: "Mình còn trẻ"
    Tại cũng lâu rồi không vào 7X viết bài tử tế nên hôm vừa rồi trót dại vào viết vài dòng thế nên có đứa nó mắng mình "vô công rỗi nghề" Ừ thôi đành vô công rỗi nghề cho hết cuộc du ngoạn Chùa Bà Đanh vậy.
    Truongdu: Bài viết càng ngày càng ngắn và thêm có chút cay cú nhỉ! Đã ai làm gì mà để cho Truongdu nên nông nỗi này. Thành kính phân ưu!
    Tieungaogiang: Offline nhỏ được với em nào chưa mà lên đây bi bô thế???
    White Tiger: Không có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Chẳng phải vì thiếu người này hay người kia mà 7X thành Chùa Bà Đanh đâu. Vì nhiều lý do lắm, và rất tế nhị nữa nhé!
    Haru: Sao lại phải nổi giận nhỉ? Suy cho cùng vào 7X cũng chỉ là những cái nick thôi mà. Khi nào offline làm bản cô nương giận thì coi chừng nghe chưa!
    Vãi già (PC) + Chitto: Vẫn là 2 con mụ lắm mồm nhỉ! Khéo làm theo lời khuyên của Chitto lại hay. Thành lập "Hội các mợ" chắc là vui lắm! Chuyện chồng, chuyện con, chuyện mẹ chồng, chị chồng . Nhờ các mod nhỉ! Giúp đỡ cho "Hội các mợ và F1" cái đi.
    Ông bạn già: Thật sự ngày xưa tôi chẳng bao giờ lo lắng là mình ế chồng hay không lấy chồng. Đến bây giờ có nhìn lại tôi vẫn thấy thế. May mắn - Tôi công nhận đến giờ phút này tôi thấy mình may mắn! May mắn vì nhiều thứ chứ không phải may mắn là "phù.... cuối cùng thì mình cũng có được 1 ông chồng". Cái quán của ông thế nào? Đợt trước tôi về thì ông đi công tác mẹ nó mất. Chán quá! Chưa được ông mời lên quán! Thôi đành để sau này vậy. Chúc ông phát đạt!. Khi nào tôi về gặp nhau nhé! Vợ chồng tôi sẽ lên quán ông ăn chùa . Chuẩn bị mà lo lắng đi thôi he he....

Chia sẻ trang này