1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa bao giờ cảm thấy nhớ một người như thế ? Các bác vào giúp em gấp kẻo em làm chuyện dại dột bây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy nhớ một người như thế ? Các bác vào giúp em gấp kẻo em làm chuyện dại dột bây giờ ...

    Chả là thế này ạ, chiều hôm qua từ nhà lên em có gặp và quen 1 cô bé. Bé bằng tuổi em (88) xinh, trắng, dáng đẹp, nói chung là nhìn chỉ muốn đập chít ăn thịt luôn thôi Em hăng hái tiến đến làm quen xin số điện thoại rồi nói chuyện linh tinh, hỏi ra mới biết bé cùng quê và cũng có biết mấy thằng bạn học cùng em hồi trước, nói chung là cũng khá vui vẻ. Buổi tối về em có gọi điện hỏi thăm thằng bạn mà b bảo quen thì nó cũng chỉ nói là biết sơ sơ ,... tóm lại ko có thêm thêm thông tin gì đáng kể. Sau đó em nhắn tin cho bé bảo là "Có vẻ như gặp D rồi thì ko chỉ điện thoại có vấn đề mà giờ người cũng có vấn đề nữa :P ..." và nói là rất vui vì quen được với bé. Sau đó bé nhắn lại là "Aha, rat co the § ... " Chả hiểu thế nào mà lúc đó em lại nhắn hỏi bé là sang tuần mới bé đi uống nước được không thì bị cáo nhắn lại nguyên văn là "tu tu da nao! c ko thay noi chn tnay cung rat haysao?fai dan dan tim hiu chu,t mun vay". Em cũng ko có vấn đề gì mà sau đó hai đứa con nhắn thêm mấy tin nữa rồi mới đi ngủ. Nói chung là bước đầu cũng không đến nỗi nào.
    Nhưng vấn đề là từ hôm qua đến giờ đầu em lúc nào cũng nhớ đến bé, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, chơi games, nghe nhạc, làm bài cũng nhơ. Quả này em yêu thật rồi các bác ạ. Cố bình tĩnh lắm rồi đấy nhưng cứ kiểu này thì dễ tối nay em gọi điện mời bé đi uống nước lắm, muốn được gặp bé lắm rùi Cả nhà vào giúp em với, nên làm thế nào bây giờ. Tối nay có nên đến gặp bé thế nào bây giờ ? Em biết là ko nên rồi nhưng trái tim ko chụi dc, nên có cách nào khắc phục sai lầm này ko để em còn chuẩn bị trưóc. Mà có nên cầm theo 1 bó hoa thật to cho hoàng tráng ko nhỉ Nói thật em cũng yêu mấy em rồi nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Làm giề thì làm, nhưng cầm theo bó hoa to chỉ những thằng thiếu Canxi lẫn chiều cao mới làm. Mịa, nó mới quen, đã là gì của chú deck đâu mà tương ngay 1 bó hoa. Chú không ngượng nhưng em nó chắc chỉ muốn cắm mặt xuống cống.
  3. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa khi mới quen, cho dù có rủ đc đi uống nuớc là 1 sai lầm mình đã mắc fải và kô quên đc
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đuỵt mẹ chủ topic cùng tuổi mình mà bấn loạn thế nhở
    Cưa gái bằng tuổi thì xác con pà nó định là hơi bị mệt đấy
    Gặp gái ngu cũng mệt mà gặp gái khôn càng mệt
    Thế nhé
    P/S : rủ đi uống nước ở đâu thế? Nhớ là rủ đi ngồi chỗ nào vỉa hè, thoáng, sạch sẽ, giới trẻ đông đúc dễ nói chuyện nhé
  5. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Híc, bình thường em tán gái cũng có nghề lắm nhưng ko hiểu sao lần này lại rối trí như thế này, nghĩ ra toàn những ý tưởng ngu ngu Vậy là vụ bó hoa xem như đáp sọt được rồi. Bé này bằng tuổi em nhưng mặt trẻ như học sinh cấp 3 ạ, và hơn nữa gia đình em có truyền thông cưới người bằng tuổi nên em cóc sợ
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thằng em nghe có vẻ được đấy, chưa yêu đã tính đến chuyện cưới rồi, theo gót truyền thống gia đình nhá, cố lên..
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    SMS: Yêu anh or chết, em chọn đi. Éo từ từ dc nữa rồi. Cưới về cho em tha hồ tìm hiểu & discovery
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hay thật. Tớ thấy yêu như cậu chủ topic là rất hay. Cứ tiếp tục thế đi. Như thế mới là hạnh phúc và yêu. Còn nếu chỉ chăm chăm giờ mấy cái thứ mưu mẹo tiểu xảo kiểu võ mèo ra thì còn gì là tình yêu nữa
    p/s: Để 80% thăng hoa, còn lại 20% tỉnh táo nhé
  9. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    muốn gặp thì gọi điện bảo em nó xem nó có muốn gặp ko sao phải trì hoãn rền rứ nhở
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự này của ku mà nhớ ra mình hồi trước cũng thế, nch là khởi đàu như thế là ổn, cũng không được quá vồ vập, nhớ gái điên cuồng cũng phải kiềm chế khôg được lao vào đập chết ăn thịt luôn, cảm xúc của chú thì chỉ là cảm xúc nhất thời, gặp gái nào cũng có thể như vậy. trưóc mắt cứ nch cho thoải mái cái đã, thể hiện mình có học thức, galand, vui vẻ, thông minh sáng sủa :D nhất thiết không được thể hiên cái sự gà + hạn chế ăn nói vớ vẩn trươ mặt em í. cũng không cần phải coi em ấy là tất cả, ngoài em ấy chú còn có cả tỉ thứ phải quan tâm, đại khái là thể hiện bản chất đàn ông lạnh lùng và mẫu mực . anh nói hơi loằng ngoằng, chú thấm đc tí nào thì thấm nhỉ CỐ MÀ CHÉN :)

Chia sẻ trang này