1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa bao giờ cảm thấy nhớ một người như thế ? Các bác vào giúp em gấp kẻo em làm chuyện dại dột bây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu tâm trạng của chú nhưng phải thật bình tĩnh thì gái nó mới nể !Chịu khó nt gọi điện cho thêm phần thân mật rồi hẵng hẹn đi chơi, cũng đừng nên tặng quà j vào lúc này...
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ từ từ ! nhắn tin cho chán chê đi đã ! nóng vội là hỏng việc đấy cái j` đến nhanh thì đi cũng nhanh đấy
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nên từ từ khoai mới như , chứ mà nóng máy cháy buzi bỏ bu đấy . Nt thấy lúc nào e nó xuôi xuôi thì hẹn hò rồi tò tí te 1 thể
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cứ tận hưởng cái thứ cảm xúc của tuổi trẻ đấy đi - Chỉ sợ đến khi chú đánh mất thư cảm xúc đó như anh bây giờ mới thấy hối tiếc. Ước gì quay lại được như hồi trẻ con với thứ tình yêu ngây thơ ôi đẹp biết bao :x
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân nên tình cảm + động dục của giai gái thanh niên nó bột phát mãnh liệt, âu cũng dễ hiểu
    Tán gái mùa xuân dễ ấy mà, cố gắng lên
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác
    Tình yêu của cậu này cứ sôi sùng sục như của bác onggiatre ấy nhỉ Tên nhân vật cũng giống nữa Mục đích yêu cũng giống nốt :

Chia sẻ trang này