1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt ... Không lẽ lại vậy saooo??? >_<

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi baby123487, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cha cố tí :D
    Chuyện Rock Việt, hay cái đang được gọi là Rock Việt đã tồn tại hay chưa, thế nào... với mỗi người ở đây thì cũng chẳng phải quan trọng cho lắm. Vấn đề là với những người nghe Rock ( và "Rock Việt" ) lâu rồi, thừa hiểu nó như thế nào thì không nói làm gì. Nhưng đằng này có nhiều người mới nghe, thậm chí là nhiều ku muốn trở thành "Rocker" lại không hiểu thực chất của nó, mang theo cái ảo tưởng to đùng đầy sai lầm và thiếu sót, ngay cả các band nhạc đã tồn tại lâu cũng tự đắm chìm trong cái "danh hão" khi cho rằng mình là "Rocker Việt" và đang đóng góp cho cái gọi là "Rock Việt", và rằng có đóng góp là có thành công ===&gt; kết quả là cái thứ âm nhạc mà chúng ta biết nó là ntn được gọi là RV, bao nhiêu năm nay rồi không có gì đổi mới. Từ cái sai lầm trong nhận thức đấy dẫn đến sự không cố gắng học hỏi, khổ luyện thay vào đó là cái sự dương dương tự đắc rất lố ( bản thân tui trước cũng chơi band, cũng được vài người biết đến, và cũng mắc tất cả những cái khuyết điểm trên thậm chí còn "tưởng" mình là ghê gớm lắm (lố bịch)... cho đến lúc nhận ra thì tiếc là ko thể thay đổi được, cuộc sống còn những việc khác phải lo, tiếc vì cái thời gian mà đáng nhẽ mình đã có thể "sướng" với chính bản thân mình hơn rất nhiều nhưng chính mình lại tự làm mất giá trị của nó đi )
    Tranh cãi về vấn đề này tui chỉ nghĩ là để cho những người mới nghe Rock, mới chơi Rock có thể có cái nhìn khác, không dám nói là đúng, nhưng để họ có thể suy nghĩ để chọn ra hướng đi đúng.
    Lại một lần nữa rất đồng tình với Darkflamer
    @kilombo & Flora : Về ông Thành thì, nếu là người quen biết với ổng thì mới biết ông ý không "nửa mùa", không "xử sự không đúng với danh tiếng của mình", ông ý chẳng quan tâm xem HIỆN TẠI mọi người sẽ nghĩ gì, nhận xét gì về mình đâu, và cũng chẳng cần quan tâm đến cái sự nổi tiếng của mình. Ban Flora có biết tại sao ông ý không biểu diễn nữa từ 7,8 năm nay không? Nếu ông ý tiếp tục đi diễn để/ và vì "nổi tiếng" thì cũng y hệt như cái lũ Rock rít bây giờ vậy. Cách đây 10 năm, lần đầu tôi đến nhà lão, chỉ là cái nhà tranh tạm bợ 1/3 còn không có mái che, trong nhà ngoài 2 cái bát, 1 cái nồi, 2 đôi đũa, 5 đôi giầy, 1 cái giường, thì tất cả tài sản còn lại chỉ là mấy cây đàn...3 năm trước vẫn vậy, có thêm 1 vài tiện nghi và tất nhiên là thêm nhiều đàn hơn, nhiều phơ hơn, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng thiếu thốn. Vợ đẹp ( vợ lão xinh thôi rồi ) lại có con nhỏ, cũng phải lo cho gia đình, nếu chỉ vì tiền, và chỉ để có cái "nổi tiếng" nửa mùa thì lão hoàn toàn thừa sức.
    Nhưng từng đấy năm chịu khổ không phải vô ích, lão chỉ lao vào luyện tập và sáng tác, dám cá là cả VN này, hồi trước thì có thể có người chơi đàn ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn lão, nhưng bây giờ thì chắc chắn không ai với tới được nữa vì chỉ cần nhìn vào thái độ nghiêm túc và say mê luyện tập chừng đó năm của lão thôi cũng đủ rồi, những người khác còn lo đến cái "tiếng", cái "miếng" dù hay thế nào cũng phải chạy theo thị hiếu và cũng mất "chất" dần thôi. Lão cũng phải hy sinh nhiều điều nữa, hồi trước đám cưới của lão cũng là một thời gian dài không lên sân rồi, nếu là các bạn có thể chịu được không? Và thực chất mục đích cái đám cưới là một buổi biểu diễn để có thể chơi hết mình, hết sức một lần cho thoả, tới dự chỉ là những người bạn thân nhất và học trò. Và hôm đó lão đánh liên tục 5 tiếng đồng hồ ( Hải kave hôm đó cũng có mặt có thể diễn tả được cái không khí hôm đó). Sau đó lão lại tiếp tục ... ko phải ở ẩn, mà là bế quan luyện công.
    Và nữa, lão không tập để trở thành cái mà mọi người gọi là "người chơi guitar hay nhất VN", lão tập vì đam mê, và cao hơn là để đủ sức sáng tạo, hiện giờ lão đang thu và hoàn chỉnh các sáng tác trong thời gian qua ( chủ yếu là hoà tấu Fusion, Jazz Rock) tại "phòng thu" ( đúng hơn là quán cafe Silent Castle gần Ngã Tư Sở). Tin là khi lão "tái xuất" giang hồ thì sẽ là sự đóng góp rất lớn và mang đến sự thay đổi, bộ mặt mới cho Rock Việt.
    Với những người lao động say mê và tâm huyết như vậy thì không ai có quyền chê trách cả. Mọi người có tự hỏi nếu chỉ vì dạy đàn mà không vì cách sống của bản thân thì liệu tất cả học trò của lão có thể tôn sùng lão như vậy được không?
  2. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii Rock Việt =))
    http://suctrevietnam.com/Web/AmNhac/Content.aspx?distid=35169
    Cái ***N. không thể nói gì hơn
  3. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii Rock Việt =))
    http://suctrevietnam.com/Web/AmNhac/Content.aspx?distid=35169
    Cái ***N. không thể nói gì hơn
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, chết mẹ nó cười, nói không với hát nhép, sặc mùi tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ... giáo lý nhà Phật có khác. *****, nhìn ban nhạc *** gì như 3 con gà mái đứng cạnh nhau ...
  5. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, chết mẹ nó cười, nói không với hát nhép, sặc mùi tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ... giáo lý nhà Phật có khác. *****, nhìn ban nhạc *** gì như 3 con gà mái đứng cạnh nhau ...
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hê hê
    vợ đẹp thì thích quá
    nói chung là ko nói nữa, mà em kolombo gì đấy bay sang Âm Nhạc cả Đàm Vĩnh Hưng mất rùi
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hê hê
    vợ đẹp thì thích quá
    nói chung là ko nói nữa, mà em kolombo gì đấy bay sang Âm Nhạc cả Đàm Vĩnh Hưng mất rùi
  8. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Òi òi, chết cười ông Đông máu gái! , cẩn thận nó lừa cho đấy, hahaha =))
    Lão Khoa trố thì dai thật, nói cố làm quái gì, bọn rock thật thì nó vẫn biết vậy rồi. Còn bọn chưa biết thì nói làm gì cho phí hơi.
    Tôi vẫn tiếc vì hồi năm 2000 bận học hành quá (cháu nó hồi đấy còn ngoan lắm), không đi xem show ở NK có DV và ông Thành Đn ra biểu diễn. Phong trào hồi đó tốt hơn bây giờ nhiều.
    Mà sao lâu không thấy Namte mò sang đây nữa nhỉ? Chắc cũng rửa tay gác kiếm hẳn rồi hả? Thuỷ Triều Đỏ có gì mới nữa không cho anh em biết với?
  9. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Òi òi, chết cười ông Đông máu gái! , cẩn thận nó lừa cho đấy, hahaha =))
    Lão Khoa trố thì dai thật, nói cố làm quái gì, bọn rock thật thì nó vẫn biết vậy rồi. Còn bọn chưa biết thì nói làm gì cho phí hơi.
    Tôi vẫn tiếc vì hồi năm 2000 bận học hành quá (cháu nó hồi đấy còn ngoan lắm), không đi xem show ở NK có DV và ông Thành Đn ra biểu diễn. Phong trào hồi đó tốt hơn bây giờ nhiều.
    Mà sao lâu không thấy Namte mò sang đây nữa nhỉ? Chắc cũng rửa tay gác kiếm hẳn rồi hả? Thuỷ Triều Đỏ có gì mới nữa không cho anh em biết với?
  10. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bọn MTV này thì rock rít cái *** gì. Đi mà bú sữa dê 10 năm nữa đi. Ông mà gặp thì cho mấy đạp!

Chia sẻ trang này