1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt ... Không lẽ lại vậy saooo??? >_<

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi baby123487, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân nào cũng nhìn nhận như cha này thì đúng là chả bao giờ có Rock Việt được,thật may chỉ có vài kẻ như thế.
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lại một anh nữa tỏ ra rất chi là tâm huyết ! Cực kì hãm dái :-&lt;
  3. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lại một anh nữa tỏ ra rất chi là tâm huyết ! Cực kì hãm dái :-&lt;
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, anh đi nhầm đường, anh cứ tưởng đây là box Văn Học ... một lần nữa anh xin lỗi, khị khị ...
  5. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, anh đi nhầm đường, anh cứ tưởng đây là box Văn Học ... một lần nữa anh xin lỗi, khị khị ...
  6. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị , em cũng tưởng box Lịch sử - Văn hóa , nhầm đường
  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị , em cũng tưởng box Lịch sử - Văn hóa , nhầm đường
  8. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, con chó Khoa trố điên lên rồi đi sủa lung tung, cắn càn.
    Giờ về đây mà nghe chị phân tích lời lẽ của mày rồi chửi tiếp đây:
    - Trước tiên, mày nói là mày rủa. Xin hỏi mày sủa bằng gì, bằng mồm hay bằng mông? Hay là hai cái đó giống nhau như anh Nguyên đẹp trai vừa nói?
    - Rồi, bà tao, mẹ tao thì đương nhiên bình thường thì mới có tao. Ông tao mất lâu rồi nên bà tao không quan trọng chuyện đó. Mama tao giờ mỗi tối vẫn nằm cạnh papa tao, chả có gì thay đổi cho dù có 1k thằng như mày sủa qua internet nhé em ạ. Mà tao cũng sắp có gia đình riêng rồi, như vậy chả lo gì chuyện loạn lạc đâu. Chuyện cái màng của tao có người lo rồi, không khiến mày hay bất kỳ ai phải lo thêm vào đâu, đồ dơ dáy kia ơi. Không như mày vẫn thấy bà mày, ****** là lesbian xxx với vợ mày vậy đâu thằng Khoa bất lực ạ.
    - Mày đã thấy tao bao giờ đâu mà bảo tao mặt nọ tâm hồn kia? Như vậy, ngoài bệnh bất lực, mày còn mắc thêm bệnh thần kinh, hoang tưởng nữa. Ôi, tội nghiệp. Thầy Thành nhà mày dạy những thằng như mày nên chán quá, giải nghệ rồi cũng đúng thật, không có gì là lạ.
    (xin lỗi các anh chị, bây giờ rock Việt hết chuyện rồi, mods cũng ngỏm rồi nên em mượn tạm chỗ này type chiến với thằng Khoa jackal nhé )
  9. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, con chó Khoa trố điên lên rồi đi sủa lung tung, cắn càn.
    Giờ về đây mà nghe chị phân tích lời lẽ của mày rồi chửi tiếp đây:
    - Trước tiên, mày nói là mày rủa. Xin hỏi mày sủa bằng gì, bằng mồm hay bằng mông? Hay là hai cái đó giống nhau như anh Nguyên đẹp trai vừa nói?
    - Rồi, bà tao, mẹ tao thì đương nhiên bình thường thì mới có tao. Ông tao mất lâu rồi nên bà tao không quan trọng chuyện đó. Mama tao giờ mỗi tối vẫn nằm cạnh papa tao, chả có gì thay đổi cho dù có 1k thằng như mày sủa qua internet nhé em ạ. Mà tao cũng sắp có gia đình riêng rồi, như vậy chả lo gì chuyện loạn lạc đâu. Chuyện cái màng của tao có người lo rồi, không khiến mày hay bất kỳ ai phải lo thêm vào đâu, đồ dơ dáy kia ơi. Không như mày vẫn thấy bà mày, ****** là lesbian xxx với vợ mày vậy đâu thằng Khoa bất lực ạ.
    - Mày đã thấy tao bao giờ đâu mà bảo tao mặt nọ tâm hồn kia? Như vậy, ngoài bệnh bất lực, mày còn mắc thêm bệnh thần kinh, hoang tưởng nữa. Ôi, tội nghiệp. Thầy Thành nhà mày dạy những thằng như mày nên chán quá, giải nghệ rồi cũng đúng thật, không có gì là lạ.
    (xin lỗi các anh chị, bây giờ rock Việt hết chuyện rồi, mods cũng ngỏm rồi nên em mượn tạm chỗ này type chiến với thằng Khoa jackal nhé )
  10. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, con chó Khoa trố điên lên rồi đi sủa lung tung, cắn càn.
    Giờ về đây mà nghe chị phân tích lời lẽ của mày rồi chửi tiếp đây:
    - Trước tiên, mày nói là mày rủa. Xin hỏi mày sủa bằng gì, bằng mồm hay bằng mông? Hay là hai cái đó giống nhau như anh Nguyên đẹp trai vừa nói?
    - Rồi, bà tao, mẹ tao thì đương nhiên bình thường thì mới có tao. Ông tao mất lâu rồi nên bà tao không quan trọng chuyện đó. Mama tao giờ mỗi tối vẫn nằm cạnh papa tao, chả có gì thay đổi cho dù có 1k thằng như mày sủa qua internet nhé em ạ. Mà tao cũng sắp có gia đình riêng rồi, như vậy chả lo gì chuyện loạn lạc đâu. Chuyện cái màng của tao có người lo rồi, không khiến mày hay bất kỳ ai phải lo thêm vào đâu, đồ dơ dáy kia ơi. Không như mày vẫn thấy bà mày, ****** là lesbian xxx với vợ mày vậy đâu thằng Khoa bất lực ạ.
    - Mày đã thấy tao bao giờ đâu mà bảo tao mặt nọ tâm hồn kia? Như vậy, ngoài bệnh bất lực, mày còn mắc thêm bệnh thần kinh, hoang tưởng nữa. Ôi, tội nghiệp. Thầy Thành nhà mày dạy những thằng như mày nên chán quá, giải nghệ rồi cũng đúng thật, không có gì là lạ.
    (xin lỗi các anh chị, bây giờ rock Việt hết chuyện rồi, mods cũng ngỏm rồi nên em mượn tạm chỗ này type chiến với thằng Khoa jackal nhé )

Chia sẻ trang này