1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt ... Không lẽ lại vậy saooo??? >_<

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi baby123487, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chỉ bàn luận chút ít thôi mà, sao nỡ chửi nhau ghê vậy. Biết rắng mỗi người mỗi ý thì cứ theo đó mà làm cần gì phải gân guốc vậy chứ, còn cái anh thành ĐN thiệt sao lại lấy cái tư tưởng cá nhân mà áp đặt vậy chứ,thế ra cái forum này lập ra chỉ để lấy cái tiếng là chỗ để bọn giả dối khua môi múa mép hay sao?, thiệt là làm mất mặt rock fán ''Đoà nẽng" quá chừng
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu quay lại vẫn thấy liền anh liền chị đao kiếm, thui chạy cho lành,...
    Em sắp bỏ nghe rock rùi các bác ạ.
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    thấy bác này hát máu quá post lên cho vui thôi , anh em Rock với nhau ai lại nói thế
    còn đây là Đại ca Death-Black Việt
    [​IMG]
  4. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    **, nghe các bạn nói khắm vl. Các bạn đọc 1 thì chỉ hiểu được 1/10 cái ý của người ta, đầu còn chưa thông cũng bày đặt nhận xét.
    Xin hỏi các bạn là cái Rock cbn Việt của các bạn là cái *** gì thế? Có lịch sử phát triển không? Hay chỉ là từ vài cái band nhỏ lẻ tự phát amateur chuyên trị chơi COVER, mà nên dùng từ COPY thì nó chính xác hơn, 100% những bài hát Rock "QUỐC TẾ"?? Mãi sau này được lèo tèo vài band Bức Tường, Small Fire, Thuỷ Triều Đỏ, Buratinox, The Light, Microware, Unlimited, Atmosphere, Đông Đô là có những sáng tác. Cái số lượng band nhỏ bé, không chuyên đấy các bạn gọi nó là Rock Việt à? Cả những sáng tác của họ có gì khác so với Rock Anh, Mỹ, Ý, Pháp không? Hay nên gọi nó là nhạc Quốc Tế hát bằng tiếng Việt??? tìm thấy trong đấy một chút âm hưởng nhạc Việt Nam nào ko, chỉ toàn sử dụng những chất liệu của nước ngoài. Như vậy thì những ca khúc mang phong cách Rock dùng chất liệu Tây Nguyên của Nguyễn Cường còn đáng gọi là Rock Việt hơn cái mà các bạn ảo tượng tự nhận nó là Rock Việt nhiều. *** phải cứ hát Rock bằng tiếng Việt thì gọi nó là Rock Việt được đâu các bạn ạ.
    Một cái nền âm nhạc nó *** phải chỉ có những người chơi nhạc, mà còn khán giả nữa. Dân nghe Rock Việt Nam thì cứ 10 thằng có đến 8 thằng *** hiểu những cái mình nghe nó là cái lìn gì. Hiểu thế *** nào được, không cùng nền văn hoá, không cùng hệ tư tưởng, nghe thì chỉ hiểu cái lyric là cùng, còn cái ẩn ý sâu sa ở trong, rồi là tại sao nó lại nói thế thì các bạn có hiểu không? Có biết tại sao Death, Black, Doom nó lại giết Chúa, nó lại đốt nhà thờ không?. Hiểu thế *** nào được khi mà các bạn giật theo nhạc còn sai nhịp. Hiểu thế *** nào được khi còn chưa có sự phân hoá người nghe theo các dòng, có những bạn tớ thấy đang giật rũ vãi tè theo một bài Brutal ngay sau đấy lại gật gù với một bài blues chậm rãi, nhạc Rock nó bao nhiêu dòng, bao nhiêu nhánh là có bấy nhiêu cái khác nhau, ở những nước có nền nhạc Rock phát triển người nghe người ta cũng phân hoá theo chứ *** có nghe kiểu cẩu tạp chủng như thế này đâu. Hay cứ có tiếng tè tè, tằng tằng vào là các bạn phê hết *** cần biết nó là gì??? Tớ *** vơ đũa cả nắm, *** bảo tất cả các bạn đều thế nhé, nói đứa nào ở diện trên thì tự đứa đó biết, tự thằng đó con đó nhận thấy thôi.
    Anh Thành dù có hơi cực đoan một chút, nhưng những cái nhận xét đó *** phải là chụp mũ, *** phải là ghen tức. Chính các bạn đang chụp mũ anh Thành đó. Lão chỉ nói những cái sự thật về cái gọi là Rock Việt mà trong đó có cả lão thôi. Nên biết là ông ý "cống hiến" có thể *** vì người nghe mà chỉ vì bản thân nhưng các bạn cũng được sướng lây đấy. đến 90% những thằng chơi guitar Rock ở Hà Nội này là học trò ông ý, rồi còn cái thời gian 15 năm biểu diễn của ông ý khắp nơi, có buổi diễn *** nào của ông ý mà có thằng nào nghe ở dưới lại không gào thét phê lòi ra không? ông ý cũng *** bao giờ tự nhận mình là Rocker Việt Nam cả bởi vì chưa đủ để có thể thêm cái tính từ mang tính chất dân tộc kia vào.
    Động cơ khiến ông ý nhận xét thế thì tớ *** biết, nhưng tớ đồng tình với ý kiến của ông Thành. Nhìn vào sự thật, biết mình là ai, mình đang ở đâu thì mới phấn đấu, mới đi lên được, chứ cái loại mà cứ suốt ngày ảo tưởng với những danh hiệu tự phong với những cái thứ thành công nhỏ như con giun kim thì *** bao giờ khá được đâu.

  5. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    **, nghe các bạn nói khắm vl. Các bạn đọc 1 thì chỉ hiểu được 1/10 cái ý của người ta, đầu còn chưa thông cũng bày đặt nhận xét.
    Xin hỏi các bạn là cái Rock cbn Việt của các bạn là cái *** gì thế? Có lịch sử phát triển không? Hay chỉ là từ vài cái band nhỏ lẻ tự phát amateur chuyên trị chơi COVER, mà nên dùng từ COPY thì nó chính xác hơn, 100% những bài hát Rock "QUỐC TẾ"?? Mãi sau này được lèo tèo vài band Bức Tường, Small Fire, Thuỷ Triều Đỏ, Buratinox, The Light, Microware, Unlimited, Atmosphere, Đông Đô là có những sáng tác. Cái số lượng band nhỏ bé, không chuyên đấy các bạn gọi nó là Rock Việt à? Cả những sáng tác của họ có gì khác so với Rock Anh, Mỹ, Ý, Pháp không? Hay nên gọi nó là nhạc Quốc Tế hát bằng tiếng Việt??? tìm thấy trong đấy một chút âm hưởng nhạc Việt Nam nào ko, chỉ toàn sử dụng những chất liệu của nước ngoài. Như vậy thì những ca khúc mang phong cách Rock dùng chất liệu Tây Nguyên của Nguyễn Cường còn đáng gọi là Rock Việt hơn cái mà các bạn ảo tượng tự nhận nó là Rock Việt nhiều. *** phải cứ hát Rock bằng tiếng Việt thì gọi nó là Rock Việt được đâu các bạn ạ.
    Một cái nền âm nhạc nó *** phải chỉ có những người chơi nhạc, mà còn khán giả nữa. Dân nghe Rock Việt Nam thì cứ 10 thằng có đến 8 thằng *** hiểu những cái mình nghe nó là cái lìn gì. Hiểu thế *** nào được, không cùng nền văn hoá, không cùng hệ tư tưởng, nghe thì chỉ hiểu cái lyric là cùng, còn cái ẩn ý sâu sa ở trong, rồi là tại sao nó lại nói thế thì các bạn có hiểu không? Có biết tại sao Death, Black, Doom nó lại giết Chúa, nó lại đốt nhà thờ không?. Hiểu thế *** nào được khi mà các bạn giật theo nhạc còn sai nhịp. Hiểu thế *** nào được khi còn chưa có sự phân hoá người nghe theo các dòng, có những bạn tớ thấy đang giật rũ vãi tè theo một bài Brutal ngay sau đấy lại gật gù với một bài blues chậm rãi, nhạc Rock nó bao nhiêu dòng, bao nhiêu nhánh là có bấy nhiêu cái khác nhau, ở những nước có nền nhạc Rock phát triển người nghe người ta cũng phân hoá theo chứ *** có nghe kiểu cẩu tạp chủng như thế này đâu. Hay cứ có tiếng tè tè, tằng tằng vào là các bạn phê hết *** cần biết nó là gì??? Tớ *** vơ đũa cả nắm, *** bảo tất cả các bạn đều thế nhé, nói đứa nào ở diện trên thì tự đứa đó biết, tự thằng đó con đó nhận thấy thôi.
    Anh Thành dù có hơi cực đoan một chút, nhưng những cái nhận xét đó *** phải là chụp mũ, *** phải là ghen tức. Chính các bạn đang chụp mũ anh Thành đó. Lão chỉ nói những cái sự thật về cái gọi là Rock Việt mà trong đó có cả lão thôi. Nên biết là ông ý "cống hiến" có thể *** vì người nghe mà chỉ vì bản thân nhưng các bạn cũng được sướng lây đấy. đến 90% những thằng chơi guitar Rock ở Hà Nội này là học trò ông ý, rồi còn cái thời gian 15 năm biểu diễn của ông ý khắp nơi, có buổi diễn *** nào của ông ý mà có thằng nào nghe ở dưới lại không gào thét phê lòi ra không? ông ý cũng *** bao giờ tự nhận mình là Rocker Việt Nam cả bởi vì chưa đủ để có thể thêm cái tính từ mang tính chất dân tộc kia vào.
    Động cơ khiến ông ý nhận xét thế thì tớ *** biết, nhưng tớ đồng tình với ý kiến của ông Thành. Nhìn vào sự thật, biết mình là ai, mình đang ở đâu thì mới phấn đấu, mới đi lên được, chứ cái loại mà cứ suốt ngày ảo tưởng với những danh hiệu tự phong với những cái thứ thành công nhỏ như con giun kim thì *** bao giờ khá được đâu.

  6. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng T__________T
    Cậu nghe Rock được bao năm rồi? Có biết cái thời mà 99,99% những band Rock VN chỉ chơi vì đam mê, tiền chẳng là cái đíu gì hết thì riêng bọn Tường Đè này chúng nó CHƯA BAO GIỜ diễn một show nào mà không đặt vấn đề tiền lên trước nhất không? Cái hồi 99-00 gì đó ở HN tính ra được hơn trăm mạng nghe Rock, có lão Nam, một tín đồ tâm huyết ở HN bán xe, bán máy tính, đập lợn đi để tổ chức những show FREE hoàn toàn làm sân chơi cho Rock fan và những band chơi Rock ở HN, có lần mời bọn BT này, ui ** nó đòi dưới 700k còn ko thì nghỉ ( hồi đấy phở 5k ăn no từ sáng đến tối cậu ạ). Tớ *** phủ nhận BT về những sáng tác của Lập dồn nhưng những cái mà BT "cống hiến" cho Rock Việt nó cũng chỉ là hệ quả thứ yếu của sự "háo danh" và "hám tiền" thôi.
    Dù là Heavy Metal, Blues hay Progressive gì đi nữa, muốn được gọi là Rock Việt thì phải có tính chất Việt trong đó. Là cái gì? Âm hưởng nhạc Việt, thể hiện văn hoá Việt, mang bản sắc người Việt. Bạn có thấy sự khác nhau giữa Rock Mỹ, Rock Anh, Rock Nhật, Rock Bắc Âu... không?
    Ông Đông phải ko?
    Thứ nhất, ông Thành *** bao giờ nói đánh nhanh là hay cả.
    Thứ hai, ra HN, mượn thằng Nhân thổ cái video đám cưới ông Thành, nghe và xem ông ý đánh những Unchain Melody, Still got the Blues, Black Magic Women, hay Beatles, CCR ... xem ông ý đánh "chậm" hay và có hồn như thế nào.
    Thứ ba, ông có tận mắt nhìn thấy chuyện ông Thành "đòi" đấu đàn với Phú blues không? Hay chỉ nghe từ thằng này thằng kia? Ôi **n, tôi còn được nghe thằng Minh Quân chồng con ca sĩ *** nào ý nhỉ, bảo là đọ đàn với ông Thành, rồi là chuyện ông Thành đến đòi đọ đàn với Cường bồng. Những chuyện nghe từ mồm người thứ ba thì đừng có tin. Ở bài phỏng vấn, ông Thành *** nói rằng, hay tự nhận mình là người "Giỏi hơn những người khác" nên tỏ thái độ coi thường người khác. Vấn đề là ở chỗ, tôi cũng *** giỏi bằng thằng nào nhưng tôi nghe thằng Steve Vai tôi vẫn nói nó đánh như **** đấy, có sao ko?
    Bạn tính đến logic, mà lại chưa hiểu cái logic của ông Thành. Ông ý nói "Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt", bởi vì, "nếu có thì nhạc rock mà người Việt Nam thể hiện cũng khác với rock của người phương Tây", nhưng cái khác đâu? Chưa có, thế nên, "Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt". hiểu chưa? Và nhớ rằng "Chưa" khác với "Không".
    Số lượng fan nói lên cái *** gì? Nói về chuyện số lượng, thằng Kirk Hammett của Metallica nhờ có số lượng fan đông đảo mà được xếp thứ 1 trong danh sách 100 metal guitarist of all time của The Rolling Stone =)) các Guitar Hero xếp sau hết =))
    Ông ý chẳng áp đặt cho ai cả, chẳng BẮT ai PHẢI nghe theo cả. Chỉ đơn giản là ông ý nói ra tư tưởng cá nhân của mình khi được hỏi.
    Và ông ý đúng. ( my opinion)


  7. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng T__________T
    Cậu nghe Rock được bao năm rồi? Có biết cái thời mà 99,99% những band Rock VN chỉ chơi vì đam mê, tiền chẳng là cái đíu gì hết thì riêng bọn Tường Đè này chúng nó CHƯA BAO GIỜ diễn một show nào mà không đặt vấn đề tiền lên trước nhất không? Cái hồi 99-00 gì đó ở HN tính ra được hơn trăm mạng nghe Rock, có lão Nam, một tín đồ tâm huyết ở HN bán xe, bán máy tính, đập lợn đi để tổ chức những show FREE hoàn toàn làm sân chơi cho Rock fan và những band chơi Rock ở HN, có lần mời bọn BT này, ui ** nó đòi dưới 700k còn ko thì nghỉ ( hồi đấy phở 5k ăn no từ sáng đến tối cậu ạ). Tớ *** phủ nhận BT về những sáng tác của Lập dồn nhưng những cái mà BT "cống hiến" cho Rock Việt nó cũng chỉ là hệ quả thứ yếu của sự "háo danh" và "hám tiền" thôi.
    Dù là Heavy Metal, Blues hay Progressive gì đi nữa, muốn được gọi là Rock Việt thì phải có tính chất Việt trong đó. Là cái gì? Âm hưởng nhạc Việt, thể hiện văn hoá Việt, mang bản sắc người Việt. Bạn có thấy sự khác nhau giữa Rock Mỹ, Rock Anh, Rock Nhật, Rock Bắc Âu... không?
    Ông Đông phải ko?
    Thứ nhất, ông Thành *** bao giờ nói đánh nhanh là hay cả.
    Thứ hai, ra HN, mượn thằng Nhân thổ cái video đám cưới ông Thành, nghe và xem ông ý đánh những Unchain Melody, Still got the Blues, Black Magic Women, hay Beatles, CCR ... xem ông ý đánh "chậm" hay và có hồn như thế nào.
    Thứ ba, ông có tận mắt nhìn thấy chuyện ông Thành "đòi" đấu đàn với Phú blues không? Hay chỉ nghe từ thằng này thằng kia? Ôi **n, tôi còn được nghe thằng Minh Quân chồng con ca sĩ *** nào ý nhỉ, bảo là đọ đàn với ông Thành, rồi là chuyện ông Thành đến đòi đọ đàn với Cường bồng. Những chuyện nghe từ mồm người thứ ba thì đừng có tin. Ở bài phỏng vấn, ông Thành *** nói rằng, hay tự nhận mình là người "Giỏi hơn những người khác" nên tỏ thái độ coi thường người khác. Vấn đề là ở chỗ, tôi cũng *** giỏi bằng thằng nào nhưng tôi nghe thằng Steve Vai tôi vẫn nói nó đánh như **** đấy, có sao ko?
    Bạn tính đến logic, mà lại chưa hiểu cái logic của ông Thành. Ông ý nói "Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt", bởi vì, "nếu có thì nhạc rock mà người Việt Nam thể hiện cũng khác với rock của người phương Tây", nhưng cái khác đâu? Chưa có, thế nên, "Chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt". hiểu chưa? Và nhớ rằng "Chưa" khác với "Không".
    Số lượng fan nói lên cái *** gì? Nói về chuyện số lượng, thằng Kirk Hammett của Metallica nhờ có số lượng fan đông đảo mà được xếp thứ 1 trong danh sách 100 metal guitarist of all time của The Rolling Stone =)) các Guitar Hero xếp sau hết =))
    Ông ý chẳng áp đặt cho ai cả, chẳng BẮT ai PHẢI nghe theo cả. Chỉ đơn giản là ông ý nói ra tư tưởng cá nhân của mình khi được hỏi.
    Và ông ý đúng. ( my opinion)


  8. kilombo

    kilombo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chả thấy bác nào máu me mặt mũi vào đây type chiến tiếp đê
    Thưa các anh, đặc biệt là anh jai Mistơ Já kàn, em thì em thấy thế này:
    Về anh Thành Đà Nẵng:
    - Em cũng là dân VN nghe rock từ khoảng 11 tuổi, đến nay cũng quá 2/3 số năm anh ấy chơi nhạc rồi, thế mà khác với tác giả của bài báo kia đã viết: "...cả giới nghe Rock tại Việt Nam không ai là không biết đến, trước hết người ta kính nể trình độ chuyên môn của anh.", em đây lại chưa hề được nghe đến tên anh Thành. Thật bất hạnh cho em. Chưa nghe tên nên ngoài ra em cũng chịu chưa biết anh ấy thế nào. hơ hơ, thế nên em rất cảm phục tính chân thật và tinh tường của anh ấy khi anh nói: "Tôi không ưa cánh nhà báo lắm. Họ viết gì thì họ cứ viết thôi... Phần đông trong số họ không có trình độ chuyên môn âm nhạc, thế thì làm sao họ có thể viết đúng được." Đúng là không thể tin cái bài báo mà baby123487 đã gửi link lên đây được nhỉ?
    - Nhưng thôi, xin vẫn bàn đôi chút nữa về những gì bài báo đó đã viết và về cái mà anh jắc kàn nói nhé.
    Anh Thành nói: chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt. "Nó chưa bao giờ thực sự tồn tại nên chẳng hề có giai đoạn phát triển hay thoái trào của cái gọi là Rock Việt."
    Trong khi em tra wiki, thấy người ta nói: "Rock music is a form of popular music with a prominent vocal melody accompanied by guitar, drums, and bass. Many styles of rock music also use keyboard instruments such as organ, piano, or synthesizers. Rock music usually has a strong back beat, and usually revolves around the electric guitar." Hay nói về rock Anh quốc: " British rock and roll, or British rock, was born out of the influence of rock and roll and rhythm and blues from the United States, but added a new drive and urgency, exporting the music back and widening the audience for black R & B in the U.S. as well as spreading the gospel world wide. Much of what has made rock music unique, in its ability to unite audiences and adapt new influences, came from British bands in the late 50s and rock groups in the early 60s."
    Vậy anh Thành có nhận xét cực đoan quá không? Còn theo em, Rock Việt tổng hợp của mấy yếu tố sau: Nghệ sỹ sáng tác và chơi nhạc rock bằng tiếng Việt, có lực lượng người nghe nhạc rock chấp nhận loại nhạc đó / hết. Còn nếu mà đòi hỏi là "...tổng hợp của nhiều nhân tố: văn hóa, xã hội, địa lý, thậm chí là giống nòi... Ví dụ như người châu Âu, châu Mỹ, họ có tố chất mạnh mẽ hơn, có thói quen bộc lộ tình cảm nhiệt tình hơn..." thì xin lỗi anh nhé, chẳng có cái gọi là Rock Anh hay Rock Mỹ nữa cơ. Anh thấy thằng tóc nâu mắt xanh mũi lõ nào thì anh cũng gộp chung nó vào một loại cả sao? Nhạc Rock mỗi khi đến được miền đất mới thì lại "biến đổi" theo đó chứ. Còn nếu bảo là thuần tuý âm hưởng VN như từ cái kồng chiêng, trống đồng, đàn đá, v.v... thì xin thưa chẳng có đến cái gọi là Nhạc Nhẹ, Vpop, v.v.. của VN cơ các bố ạ. vì mớ keyboard, guitar, v.v... kia cũng đâu phải của VN mà chỉ có người VN sáng tác và chơi thôi ạ. Hay là các bố còn muốn có cách ghi nhạc khác cả cách ghi truyền thống hiện nay để có bản sắc VN? Cái đầu óc bảo thủ, ôm khư khư lấy mấy cái kiến thức hỗn độn về Nhạc Rock của NN như vậy thì đến rock Anh quốc cũng chưa có chứ đừng nói gì đến thứ khác nữa nhá.
    Em chẳng thần tượng gì nhạc rock, nếu cứ coi nó như một dạng độc lập giống như Instrumental, Rap - hip hop, Country, hay là Dân ca đi nào, vậy thì cái cách để người ta nhận định một thể loại âm nhạc đều có điểm tương đồng nhất, dù là ở nơi nào trên thế giới đi chăng nữa.
    Trong các bài hát thuộc thể rock của VN, em cũng đã thấy sự cố gắng của người sáng tác khi đưa vào các truyền thuyết, các tích truyện, các vấn đề mà rõ ràng là của VN còn gì. Đó chả bao gồm cả mớ Văn hoá, địa lý, xã hội, giống nòi... của anh là gì? (mà xin lỗi nữa, anh ngu bỏ mẹ, văn hoá, địa lý, giống nòi... chả đều nằm cả trong xã hội rồi hay sao mà anh còn phải tách nó ra mà nói). Qua đây còn thấy có những người đếch biết gì về NN nhưng lại sính ngoại, cứ nghĩ phải như nó thì mới được, hay là như cái mớ tiếng NN trong nhạc Rock nếu không có Google mà search thì mãn kiếp cũng không nghe đủ được mấy thằng rockers bên đó hát những gì à?
    Về cách nghe nhạc Rock nữa, thưa với các anh là bọn em mới nghe, chưa biết gì thì một là có gì, kiếm được gì nghe đó, chả cần biết mịa nó là rock hay không rock, thấy hay là nghe. Rồi một thời gian sau, bọn em mới biết à, nó thế này thế kia. Khi đó trót thích cái của nợ nào thì mới tìm hiểu nó chứ, rồi kết bạn cùng sở thích chứ. Nói như anh khác đ*o gì mấy lão +xản, xây nhà từ nóc, kỳ vọng tốt đẹp trong khi nông dân nó chưa biết đ*0 gì cả. Ngu thật. Hay là anh định mở lớp giảng dạy về các loại Rock rồi con choé nào đến học chán chê mê mỏi rồi mới tự chọn cho nó nghe cái gì hả?
    Còn việc nó chửi nhau á, xin thưa, đấy chính là chúng nó kế thừa cái tính "thích biểu lộ cảm xúc" của Tây mà anh mong muốn đó. Thế sao anh lại chê nó? Lại còn chụp mũ cho dân rock 8/10 thế nọ thế kia nữa. Thế XH không thế à? Người nhà anh ai cũng cao siêu, ở lĩnh vực gì (chứ ko kể rock) cũng đạt hiểu biết 8-10/10 à? hic, khốn nạn thật.
    Rồi, nếu không có Rock V thì anh Thành ạ, anh nhắc đến "nhạc rock mà người Việt Nam thể hiện ", " Xu hướng chuộng Rock ..", "chơi rock tại Việt Nam, anh vẫn xác định theo đuổi nghiệp rock. Điển hình là ban nhạc Captain Club (CLB Captain) đã được thành lập với 4 thành viên.
    .." làm cái mịa gì? Hay là đứa phóng viên Bảo Loan kia nó nói chứ không phải anh? Nói ra để khoe mình biết rock nước ngoài à?
    Em cũng không muốn gọi những gì liên quan đến Rock ở VN là rock Việt. Nhưng nếu cứ chê bai, sổ toẹt, chổng mông và những gì mà các nghệ sỹ chơi rock ở VN đã làm thì bao giờ mới có cái Rock Việt. Hay là cứ để người nghe Rock ở VN nghe Rock NN, dài cổ đợi anh Thành Đn thêm 26 năm nữa có Rock Việt với cái tên ban nhạc hoàn toàn bằng tiếng Việt, chơi nhạc dân tộc Việt, mặc quần áo dân tộc Việt, ... hả các anh?
    Em viết nhiều vậy là ngu rồi, nhưng thôi, cũng bõ tức!
  9. kilombo

    kilombo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chả thấy bác nào máu me mặt mũi vào đây type chiến tiếp đê
    Thưa các anh, đặc biệt là anh jai Mistơ Já kàn, em thì em thấy thế này:
    Về anh Thành Đà Nẵng:
    - Em cũng là dân VN nghe rock từ khoảng 11 tuổi, đến nay cũng quá 2/3 số năm anh ấy chơi nhạc rồi, thế mà khác với tác giả của bài báo kia đã viết: "...cả giới nghe Rock tại Việt Nam không ai là không biết đến, trước hết người ta kính nể trình độ chuyên môn của anh.", em đây lại chưa hề được nghe đến tên anh Thành. Thật bất hạnh cho em. Chưa nghe tên nên ngoài ra em cũng chịu chưa biết anh ấy thế nào. hơ hơ, thế nên em rất cảm phục tính chân thật và tinh tường của anh ấy khi anh nói: "Tôi không ưa cánh nhà báo lắm. Họ viết gì thì họ cứ viết thôi... Phần đông trong số họ không có trình độ chuyên môn âm nhạc, thế thì làm sao họ có thể viết đúng được." Đúng là không thể tin cái bài báo mà baby123487 đã gửi link lên đây được nhỉ?
    - Nhưng thôi, xin vẫn bàn đôi chút nữa về những gì bài báo đó đã viết và về cái mà anh jắc kàn nói nhé.
    Anh Thành nói: chưa bao giờ có cái gọi là Rock Việt. "Nó chưa bao giờ thực sự tồn tại nên chẳng hề có giai đoạn phát triển hay thoái trào của cái gọi là Rock Việt."
    Trong khi em tra wiki, thấy người ta nói: "Rock music is a form of popular music with a prominent vocal melody accompanied by guitar, drums, and bass. Many styles of rock music also use keyboard instruments such as organ, piano, or synthesizers. Rock music usually has a strong back beat, and usually revolves around the electric guitar." Hay nói về rock Anh quốc: " British rock and roll, or British rock, was born out of the influence of rock and roll and rhythm and blues from the United States, but added a new drive and urgency, exporting the music back and widening the audience for black R & B in the U.S. as well as spreading the gospel world wide. Much of what has made rock music unique, in its ability to unite audiences and adapt new influences, came from British bands in the late 50s and rock groups in the early 60s."
    Vậy anh Thành có nhận xét cực đoan quá không? Còn theo em, Rock Việt tổng hợp của mấy yếu tố sau: Nghệ sỹ sáng tác và chơi nhạc rock bằng tiếng Việt, có lực lượng người nghe nhạc rock chấp nhận loại nhạc đó / hết. Còn nếu mà đòi hỏi là "...tổng hợp của nhiều nhân tố: văn hóa, xã hội, địa lý, thậm chí là giống nòi... Ví dụ như người châu Âu, châu Mỹ, họ có tố chất mạnh mẽ hơn, có thói quen bộc lộ tình cảm nhiệt tình hơn..." thì xin lỗi anh nhé, chẳng có cái gọi là Rock Anh hay Rock Mỹ nữa cơ. Anh thấy thằng tóc nâu mắt xanh mũi lõ nào thì anh cũng gộp chung nó vào một loại cả sao? Nhạc Rock mỗi khi đến được miền đất mới thì lại "biến đổi" theo đó chứ. Còn nếu bảo là thuần tuý âm hưởng VN như từ cái kồng chiêng, trống đồng, đàn đá, v.v... thì xin thưa chẳng có đến cái gọi là Nhạc Nhẹ, Vpop, v.v.. của VN cơ các bố ạ. vì mớ keyboard, guitar, v.v... kia cũng đâu phải của VN mà chỉ có người VN sáng tác và chơi thôi ạ. Hay là các bố còn muốn có cách ghi nhạc khác cả cách ghi truyền thống hiện nay để có bản sắc VN? Cái đầu óc bảo thủ, ôm khư khư lấy mấy cái kiến thức hỗn độn về Nhạc Rock của NN như vậy thì đến rock Anh quốc cũng chưa có chứ đừng nói gì đến thứ khác nữa nhá.
    Em chẳng thần tượng gì nhạc rock, nếu cứ coi nó như một dạng độc lập giống như Instrumental, Rap - hip hop, Country, hay là Dân ca đi nào, vậy thì cái cách để người ta nhận định một thể loại âm nhạc đều có điểm tương đồng nhất, dù là ở nơi nào trên thế giới đi chăng nữa.
    Trong các bài hát thuộc thể rock của VN, em cũng đã thấy sự cố gắng của người sáng tác khi đưa vào các truyền thuyết, các tích truyện, các vấn đề mà rõ ràng là của VN còn gì. Đó chả bao gồm cả mớ Văn hoá, địa lý, xã hội, giống nòi... của anh là gì? (mà xin lỗi nữa, anh ngu bỏ mẹ, văn hoá, địa lý, giống nòi... chả đều nằm cả trong xã hội rồi hay sao mà anh còn phải tách nó ra mà nói). Qua đây còn thấy có những người đếch biết gì về NN nhưng lại sính ngoại, cứ nghĩ phải như nó thì mới được, hay là như cái mớ tiếng NN trong nhạc Rock nếu không có Google mà search thì mãn kiếp cũng không nghe đủ được mấy thằng rockers bên đó hát những gì à?
    Về cách nghe nhạc Rock nữa, thưa với các anh là bọn em mới nghe, chưa biết gì thì một là có gì, kiếm được gì nghe đó, chả cần biết mịa nó là rock hay không rock, thấy hay là nghe. Rồi một thời gian sau, bọn em mới biết à, nó thế này thế kia. Khi đó trót thích cái của nợ nào thì mới tìm hiểu nó chứ, rồi kết bạn cùng sở thích chứ. Nói như anh khác đ*o gì mấy lão +xản, xây nhà từ nóc, kỳ vọng tốt đẹp trong khi nông dân nó chưa biết đ*0 gì cả. Ngu thật. Hay là anh định mở lớp giảng dạy về các loại Rock rồi con choé nào đến học chán chê mê mỏi rồi mới tự chọn cho nó nghe cái gì hả?
    Còn việc nó chửi nhau á, xin thưa, đấy chính là chúng nó kế thừa cái tính "thích biểu lộ cảm xúc" của Tây mà anh mong muốn đó. Thế sao anh lại chê nó? Lại còn chụp mũ cho dân rock 8/10 thế nọ thế kia nữa. Thế XH không thế à? Người nhà anh ai cũng cao siêu, ở lĩnh vực gì (chứ ko kể rock) cũng đạt hiểu biết 8-10/10 à? hic, khốn nạn thật.
    Rồi, nếu không có Rock V thì anh Thành ạ, anh nhắc đến "nhạc rock mà người Việt Nam thể hiện ", " Xu hướng chuộng Rock ..", "chơi rock tại Việt Nam, anh vẫn xác định theo đuổi nghiệp rock. Điển hình là ban nhạc Captain Club (CLB Captain) đã được thành lập với 4 thành viên.
    .." làm cái mịa gì? Hay là đứa phóng viên Bảo Loan kia nó nói chứ không phải anh? Nói ra để khoe mình biết rock nước ngoài à?
    Em cũng không muốn gọi những gì liên quan đến Rock ở VN là rock Việt. Nhưng nếu cứ chê bai, sổ toẹt, chổng mông và những gì mà các nghệ sỹ chơi rock ở VN đã làm thì bao giờ mới có cái Rock Việt. Hay là cứ để người nghe Rock ở VN nghe Rock NN, dài cổ đợi anh Thành Đn thêm 26 năm nữa có Rock Việt với cái tên ban nhạc hoàn toàn bằng tiếng Việt, chơi nhạc dân tộc Việt, mặc quần áo dân tộc Việt, ... hả các anh?
    Em viết nhiều vậy là ngu rồi, nhưng thôi, cũng bõ tức!
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Mrjackal
    1-tự nhiên lôi cái topic người ta đã chán lên chỉ để xả bực dọc vào ?
    2-tóm lại, chỉ là " theo tui nghĩ, tui thấy vậy ", mà đã là ý kiến cá nhân thì trong topic này mấy bài reply có tội gì đâu ?
    3-xổ nho dữ quá
    4-thấy cái dòng chữ dưới nick khá hay, nhứt là phần cuối thì y chang Flora, thành ra có chút cảm tình
    Mrjackal là bạn/thằng/em gái nào vậy ta

Chia sẻ trang này