1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chưa bao giờ tâm sự với ai .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi osamaaida, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osamaaida

    osamaaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ tâm sự với ai .

    có bạn nào như vậy ko, chưa bao giờ tâm sự với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì.

    Cuộc sống hàng ngày trôi qua, chỉ có học hành, công việc, ko bạn bè, ko du lịch, ko cà fê, nhậu nhẹt. Rồi đến một lúc nhận ra là mình kiệt sức.
  2. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có . Có tự tâm sự với.. m`
  3. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Bạn gần giống mình . Nhiều lúc chợt ngồi ước . ước gì hồi xưa mình mở rộng lòng mình hơn 1 chút thì giờ đây có lẽ mình sẽ không cô đơn như thế này
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    từ nhỏ miềng có chuyện j thì đều có thể núi vứi ba má nhất là ba miềng, từ những chuyện pé như con kiến, ba miềng cũn tâm sự vứi miềng nhìu khi như mụt người bạn, có lẽ vì vậy hok có thói quen hoặc nhu cầu tâm sự nhìu ở ngoài. Tin tưởng pa pa phải núi là đến mù quáng lun
    Núi chung "giàu vì bạn", mà trong quan hệ bạn bè hok đc may mắn,
  5. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng rứa, đến tận năm 3 Đh vẫn o thay đổi. Chủ yếu là ko muốn ai can thiệp quá sâu vào suy nghĩ của mình, sau đóa thì nhận ra rằng chả có bạn bè nào cả, bạn thực sự ấy. Em tính lại sòng phẳng ko muốn nợ ai cái gì nên chúng nó bẩu càng khó gần. Về sau dần dần bỏ mấy cái rào thấp thấp đi, tập tin tưởng ai đó, bây giờ cũng đỡ rồi. Nhưng mà vẫn còn một số cái rào lớn lắm :D khu vực cấm địa ko dễ bước qua
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ====>>>Đây đang là một tâm sự ròi đấy
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ cần 1 tuần jống như bạn...là đã phát khùng, thay đổi tính nết, lèm mọi người khó chịu.
    Lúc đầu nghĩ hay do áp lực, học hành, công việc. Dưng ko phải, do mình tập trung vào đó, quên bạn bè, quên cafe, quên nhậu nhẹt, quên du lịch, quên tán phét, buôn dưa với bạn -->cực kì đáng ghét.
    Sao bạn ko thử thay đổi nhỉ
    Dù sao bạn cũng biết bạn đang như dzậy, dzậy nên hãy thử thay đổi đi ^^ nếu ko sẽ thấy mình rỗng tuyếch (trống rỗng, cô đơn và chẳng có hứng thú j) phải ko ?
    hát nào
    đi chơi nào
    nhậu nhẹt nào
    hi hi hehe
  8. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - tầm 2 tháng trước thì mình giống bạn , mà có 1 quyển sổ để trút bớt nên chưa đến nỗi phát điên . Giờ có người để trút bầu tâm sự rồi , tự nhiên thấy đời đẹp hơn hẳn . Mở lòng ra bạn nhé .
  9. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Viết ra đc là cũng đã tâm sự đc rồi đấy...
    Trước đây hay tâm sự với phụ huynh, cơ mà nhớn rồi làm nhiều điều tội lỗi quá nên chả dám tâm sự nữa...bạn bè thì ai cũng có mối lo riêng, tâm sự cũng chỉ một phần...rồi lại lang thang blog bliếc, cũng tâm sự đấy nhưng mãi cũng thấy tội nghiệp bạn bè phải ngồi nghe mình bán than...giờ thì cứ tâm sự ở ttvn này thôi, ko ai quen ai vậy mà lại dễ tâm sự hơn, ai ko thích thì bỏ qua, ai đồng cảm thì đọc và chia sẻ...âu cũng tốt...
  10. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lém_chả quen ai mà dễ tâm sự hì_từ bé em cũng chả bít thế nào là tâm sự cả_sẽ thay đổi hì

Chia sẻ trang này