1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa bệnh cho linh hồn

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi NGUYENVBANG, 08/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vocucthu72

    vocucthu72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    6
    Cám ơn bằng hữu, theo sự hiểu biết của tôi, danh từ trung ấm tương ứng với danh từ bardo trong mật giáo Tây Tạng, được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh, nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn sâu xa hơn nhiều. Phật giáo chia toàn thể hiện hữu ta thành bốn thực tại: sống, hấp hối và chết, sau khi chết, và tái sinh ( bardo tự nhiên đời này, bardo đau đớn của sự chết, bardo quang minh của pháp tính, bardo nghiệp của sự hình thành ).
    Xin bằng hữu chân thành chỉ bảo thêm, tôi cám ơn nhiều.
  2. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Sách vở đạo Phật hiện chủ yếu do sư sãi viết là chính chứ ko phải do đức Phật viết. Mỗi người luận giải khác nhau nên khó biết sai đúng thế nào.
    Em thì được dạy rằng, con người trước khi chết bị bệnh gì thì phần hồn sẽ bị bệnh đó. Nếu ko được chữa, khi đi đầu thai thì cuối đời lại chết vì bệnh đó. Bác nào ko có thiên nhãn, chịu khó đến mấy chỗ áp vong mấy ngày thì hiểu ngay. Khi vong nhập thì có thể đoán được trước khi chết họ bị bệnh gì, kiểm chứng bằng việc hỏi người nhà họ sẽ biết. Lý thuyết là thế, nhưng em ko bao giờ làm. Đến khi tự nhiên người có vong nhập cứ đòi nhờ em chữa bệnh, em mới thử xem sao. Chữa xong thấy họ cảm ơn rối rít rồi đi ngay. Chính bản thân người có vong nhập họ cũng cảm nhận được bệnh và khỏi bệnh của vong.
    Em nghĩ rằng, bác Nhân mấy năm nay tu tập thế nào chứ tiến bộ rất chậm
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác í sắp thành cây, đá rồi :))
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tùy các bác, nghĩ sao cũng đc.

    Lý thuyết về vong ko ít, và số ng tin vào chiếm đa số nhân loại. Tôi cũgn từng viết nhiều bài, tranh luận nhiều về vong và cách giúp "họ". Vì có thời gian tôi cũng "giao tiếp" đc rất nhiều dạng vong, khi thiền định hoặc do cảm giác nhạy cảm. Đó là lúc tôi mới bắt đầu học NĐ, học thiền,..

    Thời gian sau đó, tôi ko còn thấy vong khi thiền nữa, và tôi cũng nắm đc cái nguyên lý nào làm tôi "thấy" vong, vì toàn bộ những gì tôi thấy, tôi nghĩ là tôi giao tiếp đc với "họ", thực ra là tôi tự bày vẻ ra tất cả trong tâm, như 1 vở kịch mà tôi vừa là ng xem, diễn viên, đạo diễn và cả sân khấu nữa.

    Thực ra là chỉ vì cái tâm mình muốn trở thành "thầy chữa" thành người cứu độ, rồi cái mình muốn nó hiện ra thành hình nên mình cứ tưởng thật. Tâm ta muốn gì thì khi thiền sẽ thấy cái đó thôi, nhưng nó ko hề khách quan độc lập tồn tại ngoài tâm tưởng.

    Tôi chỉ có thể chữa cho tâm hồn thôi, mà cũng đã là rất khó rồi đó. Tôi còn kém lắm ko thể bằng mấy thầy bắt vong đc.

    Vẽ 1 cái bánh thì dễ thôi, bác muốn vẽ thế nào thì tùy. Làm cái bánh thật mới khó.
  5. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Mình chẳng biết, bác Nhân đúng hay bác Bang đúng, nhưng bác Nhân tự chủ được thân tâm như vậy mình thấy thật vui lây và ước mong mình cũng được như bác ấy!
  6. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    có thể nói thẳng ra rằng nvb va ttn chẳng ai đúng cả nhưng ttn vẫn ổn hơn so với thày trò nvb(sắp fải xuống địa ngục cả lũ rùi)
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Nghe Bác Nhân nói ngứa tai quá, lẽ ra em cũng chả viết lại làm gì, vì tính em ko thik xen vô chuyện người khác. Nhưng vì Bác đã nói không đúng vậy nên em đành phải viết để cho những người khác không nghĩ theo, đi theo cái vết xe đổ mà bác đã đi qua. Bác tu vậy là chưa đi đến đâu cả.
    Khi nhìn giao tiếp đc với vong, hoặc nhìn thấy những cái bác gọi là ảo cảnh đó. Em nghĩ những cái bác thấy dù là trước kia chắc chắn là ảo rồi. Nhìn thật, thấy thật ko phải như vậy. Khi nhìn đúng, thấy đúng thì mình phải giao tiếp đc với chúng. Nếu là vong thì có thể biết họ tên gì, trước kia sống ở đâu, làm gì...Những thông tin đó sẽ được người thân của vong kiểm chứng. Nếu đó là do tâm Bác tự tưởng tưởng, tự vẽ ra thì em có đố cả Nhà Bác cũng chả đoán mò ra được cái tên thôn, xã, huyện, mà vong từng sống, bác cũng chả thể đoán được vong cao bao nhiêu, nguyên nhân chết thế nào...rồi tên tuổi họ hàng của Vong đó...
    Qua đây mọi người cũng có thể hiểu phần nào là nhìn thật, thấy thật, giao tiếp thật.
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác Nhân đã đạt tới Siêu ngã, tức là bác ấy đã có một Người Thầy bên trong mình rồi.
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1

    Bác Nhân đúng là đã tiến rất xa rồi, có thể nói là No1 của box này. Nhưng cũng đừng ước mong được như bác ấy nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những thông tin kiểu như "họ tên gì, trước kia sống ở đâu, làm gì..." có đầy rẫy trong ko gian, chỉ cần đạt định ở một mức độ nhất định là nắm bắt được, có gì bí ẩn đâu! Mấy cái trò "giao tiếp với vong" chẳng qua cũng là một loại "tưởng" khi tiếp xúc với các thông tin đó, gần giống như khi bạn ngủ nằm mơ thấy nói chuyện với người khác.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thích cách tranh luận của bác đấy. Nhưng mà khi "gặp vong" thì tất cả những thông tin về vong ấy cũng có đầy đủ, có thể sai vả cũng có thể rất đúng (với 1 điều kiện là...tôi đã từng biết qua về ng ấy trước đây!)

    Tôi có lần chữa 1 ca "vong nhập", ng bệnh mất hồn vía, biếng ăn, đau toàn thân, xem như mất hết sức lao động. Tôi tìm cách gặp riêng ng ấy, tâm sự nhỏ to thật sự cảm thông và cố nắm xem anh ta cần gì, muốn gì. Anh ta khai thật là có iu 1 cô gái nhưng giấu gia đình, rồi cô này bị tai nạn chết, anh ta bị sức ép gia đình rằng anh ta bị pede hay sao mà ko thèm ai hết. A ta muốn tĩnh tâm 1 thời gian.

    Thế là trước mặt gia đình, tôi nổ như pháo rằng anh ta bị ai nhập, họ tên, chết khi nào, chết ra sao, tại sao nhập, nợ nần gì,...khiến cả nhà hết hồn (vì đâu có trật chỗ nào). Sau khi hù gia đình ng ta 1 hồi, tôi như ng đứng giữa bắt cầu để "2 bên" trả giá với nhau, và kết quả là tôi giúp anh kia thỏa mãn ý muốn và ng nhà cũng thấy là "vong" đã ko còn nhập nữa!

    Một mặt, tôi giúp cho gia đình ko còn định kiến với anh chàng kia, giúp anh ta ko bị áp lực, và qua trao đổi riêng tư, tôi cũng tác động và những tư duy tích cực, giúp anh ta dần dần vượt lên khỏi những buồn rầu quá khứ. Thế nên mới gọi là tuy chữa giả mà tác dụng thật, và tuy nói láo mà ko thẹn với ai hết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Haizz, bác đưa tui lên dựa cột cho thiên hạ...bắn à, bác khen thì nghe cũng vui thích thật đấy, nhưng chỉ là 1 thành viên trong số thành viên của box này thôi. No1 là số cực dương, khi tới đó thì sẽ rớt xuống, bắt đầu 1 vòng tròn mới nữa, ko bao giờ ngừng nghỉ đâu.

Chia sẻ trang này