1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chữa bệnh ghen và hay suy diễn của tôi với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kedangcodon, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều,tôi quả thật ko tin người yêu cho lắm,cô ý bảo tình cảm của cô ý dành cho tôi ít hơn tôi dành cho cô ý,cô ý luôn đặt lý trí lên trên tình cảm,2 lần tôi đã phải hạ mình để cô ý cho tôi thêm cơ hộI để khẳng định mình,lúc thì là công việc tôi chưa ổn định,lúc thì tôi ko hiểu cô ý,ko biết ngườI yêu cần gì,muốn gì,tôi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏI lắm,tôi tự hỏi mình có yêu cô ý ko nữa cơ,hay những hành động tôi làm dành cho cô ý chỉ là sự chứng tỏ mình ko kém thằng nào khác,nhiều lúc cũng đâu có ghen nhưng phẫn phảI trả vờ ghen để cô ý biết tôi yêu cô ý như thế nào,tôi viết các bác hơi khó hiểu,tôi cần biết tôi và cô ý muốn gì và cần gì,bác nào đọc ko hiểu thì bỏ qua nha,nhưng thực sự đều là những thứ tôi đang nghĩ, 2 bọn tôi yêu nhau mớI được 6 tháng,phảI chăng tôi và cô ý cần thêm thờI gian????
  2. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cần quá đi chứ lị Nếu thực sự bạn và cô bé đó yêu nhau thì thời gian đầu phải là thời gian của sự lãng mạn, tình cảm dạt dào và nỗi đam mê chứ ko phải là ko có niềm tin như thế này. Người ta yêu nhau thường từ ít nhất là 1 năm trở lên mới bắt đầu có sự xuống dốc về mặt tình cảm và phát sinh này nọ. Nhưng vấn đề chính ở đây theo tôi ko chỉ là mức độ tình cảm và niềm tin của bạn vào người yêu mà chính là ở bản thân bạn. Bạn hãy kiểm nghiệm lại mình xem, có phải bản thân bạn đang thấy mình không xứng đáng và không bằng những thằng bạn khác không? có phải bản thân bạn đang đứng ko vững trong công việc của mình ko? Mình đoán bạn cũng mới ra trường thôi, công việc thời gian này chưa phải là bận rộn lắm, chưa ổn định, và tiền lương thì chưa phải rủng rỉnh lắm. Bạn lại vốn là người ít giao thiệp, ít bạn bè và cũng có thể là tính hài hước của bạn ko đủ làm cô ấy cười vui vẻ, bạn có vẻ yếu thế đủ thứ so với cô ta nhỉ (bạn có cảm thấy thế ko?). Bạn phải xét lại bản thân bạn, hãy dành nhiều thời gian cho công việc (hoặc thời gian để tìm kiếm công việc tốt hơn) nhưng đừng quên làm những điều lãng mạn và tỏ rõ sự quan tâm chăm sóc của bạn với tư cách là người yêu chứ ko phải mấy thằng bạn thân của cô ấy, và cũng đừng ích kỷ khi người yêu mình có thể vui vẻ với đám bạn (điều mà đôi khi bạn thấy mình ko làm được). Bạn hãy năng hỏi thăm cô ấy, lắng nghe cô ấy kể về đám bạn của mình, mà đừng có vội nghĩ lung tung về những mối quan hệ đó. Thực sự mà nói, con gái khi chấp nhận yêu ai đó đa phần là chỉ dành tình cảm đặc biệt với người con trai yêu họ, quan tâm, săn sóc đến họ (chứ ko phải như topic nào đó có bạn gái muốn đứng núi này trông núi nọ -tỷ lệ này trong giới nữ là nhỏ thôi), thế nên bạn hãy tin tưởng vào tình yêu của cô ấy mà tập trung vào công việc, khi ổn định công việc rồi, có cái thế của mình rồi, bạn sẽ ko còn suy diễn và cảm thấy mình ko được yêu nhiều như thế nữa.
    Bạn trai của mình hồi đầu cũng vậy, ghen với cả những tin nhắn của đồng nghiệp nam gửi trêu mình. Ấy thế mà đến bây giờ yêu nhau được hơn 2 năm rồi, anh ấy bận rộn công việc có còn quan tâm đến mình nhiều đâu, bây giờ nhiều khi mình còn phải canh chừng anh ấy vì mối quan hệ rộng ấy chứ. Nhiều khi ghen bóng gió đấy bạn ạ!!!
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    he,em thấy bác gì dó thiếu tự tin quá ( giống em ),hehe,thấy người yêu cười nói với chú khác là đã thấy tức rồi ( không hiểu tại sao lại tức ),lúc đấy chỉ muốn kéo về ôm bên cạnh cho đc việc,may mà bây h em đã hết bệnh đấy rồi,rất đơn giản,làm gì còn em nào nữa mà ghen,ghen kinh quá người yêu bỏ béng mất rồi còn đâu,huhu.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ là tại sao bạn ghen ? Thường thì ng ta ghen vì (có cảm giác ) bị lãng quên , ít được coi trọng . Hai là vì sợ bị mất đi ng yêu / tình yêu . Thực ra điều này chỉ là cảm giác . Cuộc sống là tổng hoà các mối quan hệ XH . Trong tình yêu , ghen là chuyện đương nhiên - có yêu thì ng ta mới ghen nhưng đừng đi quá đà vì nếu ghen tuông quá đáng tức là bạn đang đẩy cô ấy về fía đôi thủ của mình . VD nhé , lúc nào gặp cô ấy bạn cũng dò xét tra hỏi , giận dỗi . Trong khi đó các chàng trai khác thì nhẹ nhàng , cởi mở và dễ chịu . Dù muốn dù không , dù cô ấy có tuyệt vời đến ntn lâu dần cô ấy cũng có sự so sánh bạn với những ng khác . Rõ ràng là bạn tự đánh mất đi lợi thế của mình .
    Vậy việc bạn nên làm là gì ? Hãy tự hào vì có một ng bạn gái đc nhiều ng yêu quí . Và nếu như bạn ko muốn , hãy trao đổi thắng thắn với cô ấy , để cô ấy có cách cư xử hợp lí . VD như thay vì hỏi : Hôm nay em đi với ai / giận dỗi này nọ , hãy nhẹ nhàng nói với cô ấy : Anh sợ mất em lắm , em đừng làm anh lo cuống lên thế nhé ! Con gái thích sự dịu dàng . Cùng là một y nghĩ nhưng nếu bạn diễn đạt bằng những cách khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau . Cô ấy sẽ nghĩ : Anh ấy thật tuyệt , rõ ràng là anh ấy rất yêu mình , cần mình . Cô ấy sẽ ko thèm để ý đến bất kì ai khác cho dù ng ta có tốt hơn bạn gấp nhiều lần , bởi vì bạn đã khiến cô ấy có cảm giác thật dễ chịu . Hơn nữa , tình yêu là sự vun đắp của cả 2 ng vì thế rất cần sự thẳng thắn . Bạn hãy nói với cô ấy những suy nghĩ của mình để cô ấy hiểu bạn hơn . Nếu như cô ấy biết bạn lo sợ mất cô ấy , khi gặp mặt với nhứng ng khác cô ấy sẽ gt với họ : Đây là bạn trai em - như thế bạn có thể hãnh diện , an tâm hơn & những đối thủ # tất nhiên cũng biết là hoa đã có chủ mà bỏ cuộc . Khi bạn nói với cô ấy lòng mình , cô ấy sẽ biết cách an ủi để bạn yên tâm hơn . Cô ấy sẽ làm nhiều việc để chứng tỏ rằng trong long cô ấy chỉ có bạn thôi . Hãy là một ng biết cách ghen - ghen 1 cách đáng yêu . Nếu không bạn sẽ ân hận khi mất cô ấy vi những lí do ko đâu .
    Và nên nhớ : KHI BẠN GÁI MÌNH ĐƯỢC NHIỀU NG THÍCH THÌ CÔ ẤY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LỖI .

  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Em không có ý spam,nhưng mà em chưa hiểu ý anh ạ!He he,đi tù thì chắc là không vì em hổng có xúi anh làm cái gì bậy hết!Còn đi tù vì em thì lại càng không vì...anh có biết em thế nào đâu mà tù với chả tội???
    @ this topic ...creater:Bạn nghĩ là tôi trả lời bạn như thế là đùa sao?1 đứa con gái giao tế giỏi như cô ấy để dành cho bạn ghen tuông ....là chuyện bình thường.Và bạn sẽ thấy nó bình thường hơn nhiều nếu bạn nghe cô ấy là người chủ động đánh tiếng Goodbye my jealous man!
  6. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ghen là chuyện thường thôi. Có thể do bạn quá serious với mối quan hệ này. Thường thì khi yêu người ta nhiều sẽ có cảm giác đó. Con người hình như ai cũng có chút ích kỉ. Hãy ráng thả lỏng mình một chút, đừng suy nghĩ nhiều! Chúc vui vẻ!
  7. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo chỉ có phụ nữ là hay ghen nhỉ?Đàn ông còn hay ghen hơn đấy chứ !!!
    Biết ghen đấy có lẽ là từ khi biết yêu thì phải!Hic hic...Bằng chứng là có lần người yêu tui nói rằng :"Em cần phải quan hệ rộng và làm nhiều công tác xã hội nhiều vào".
    Thế rồi hôm sau lại nói :"Anh không thích em đi nhiều thế đâu .Lang thang! "
    Và mấy hôm sau nữa lại nói rằng:" E đừng có quen thêm anh nào nữa nhé!"
    ------->>>>>>Mâu thuẫn kinh dị chưa?
    Nhưng mà cho dù em quen ai,nói chuyện với ai,cười với ai,...thì người em yêu và tin tưởng nhất là Anh cơ mà!!
    Con gái là thế đấy!!! Thế mới có câu:Hãy nhìn vào đôi mắt em đây. Anh sẽ hiểu được trái tim em!

    YÊU MỖI ANH TRUNG

Chia sẻ trang này