1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa biết đặt tên chủ đề là gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi maldini89, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết đặt tên chủ đề là gì?

    Giải đáp những thắc mắc của cuộc sống, mời các bạn đặt câu hỏi?
    Nhà bạn nino ở đâu nhỉ?

    Buổi sáng dậy rất muộn. Đến nhà thằng bạn thân để bàn ... ăn sáng thì nó ko có nhà. Một mình rong ruổi ngoài đường, nhìn ai cũng thấy đáng ... buồn bực vì ... Nhìn họ hớn hở còn mình thì nhăn mặt như khỉ vậy, sao không bực cho được, bụng thì đói và việc không thành?
    Nhắn cho thằng bạn: Lần sau có kế hoạch ... gì thì cũng chờ tao đến rồi mới được đi nghe.

    Chạy dài dài đến trưa mà cũng chả có hàng ăn sáng nào, lạ thế, hôm nay HN làm sao ấy nhỉ, họ nghỉ bán sợ khủng bố à.
    Nhìn lại giờ thì mới thấy đã 12h rùi, đã thế đi ăn tối luôn, đỡ phải ăn sáng làm gì cho mệt.......

    Nhắn cho các cô: Người HN bây giờ ăn sáng nó muộn thế đấy ạ. Không sớm như các người tưởng đâu.

    Nhắn cho người mình yêu: Em đang làm gì giờ này nhỉ? Chắc là đang khò khò,

    Ôi, cuộc sống của mình thật tuyệt vời, nếu như mình không tuyệt vời.


    [marquee]TOBE OR NOT TOBE !!![/marquee]
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hay đặt tên là những phút "mặc áo mưa"!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 14/01/2004
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi mặc áo mưa cơ àh, hic, mặc áo mưa đấy
    To Maldini: topic nè nên chọn là Đi câu là hợp nhất.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, topic này chưa có chủ đề à? thôi, hay chị lấy tên em mà đặt cho chủ đề không sao đâu mà , em sẵn sàng hy sinh vì mọi người mà
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu cái topic này nói về gì cả.
    Đầu tiên là hỏi nhà tớ ở đâu. Dạ thưa đằng ấy: nhà tớ ở 36 xóm Hạ Hồi, gần cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô ấy ạ.
    Tiếp theo.. chắc là vài dòng tản mạn trong ngày của ấy. "Người HN bây giờ ăn sáng muộn"... chắc chỉ là trong khu vực của ấy thôi. Chứ bọn tớ thì ăn sớm lắm. 7h15'' đã phải vào học rồi, ko ăn nhanh, học liền 1 mạch 4 tiết thì chắc phải đợi đến trưa mất. Trưa mà không ăn nhanh thì lại 1 mạch 4 tiết buổi chiều + 3 tiết buổi tối. Đến đêm về nhà ăn luôn thể.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. gachoi80

    gachoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình huống thì khác
    Nhưng nói chung là giồng mình
    Chủ đề: " HÂM TÌNH"
    he he he
    Nhớ người yêu chả biết làm gì?
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Choeng,
    Câu hỏi của tớ: "Ga tầu điện ở đâu nhỉ?"
    Cho mấy cái tàu điện này vào ga hết đi thôi!
    Leng keng cả lũ rồi!
    .
    Leng Keng
    Nguyen Anh Bach
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Đúng rồi. Topic title sẽ là: "Ga Tàu điện", được không các bác.
    Chúng ta thiếu một topic để thể hiện đôi lúc chúng ta là những người leng keng, đôi khi hai dây thần kinh nó chạm nước => phải có chỗ để biểu lộ chứ .
    Ý tưởng này sáng tạo đấy chứ?
    Nguyen Anh Bach
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ga Tàu điện bây giờ không ở trong thành phố nữa. Qua cầu Chương Dương, rẽ tay phải. Đi theo đường đi Bát Tràng. Rất dễ tìm. Vì những ai có hội chứng leng keng, đi đến đấy, cảm ứng mạnh hơn, càng leng keng tợn.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nino à, cùng cảnh, mà khổ nỗi mua cơm ở canteen đâu có dễ, xuống muộn 10 mins là hết rồi, chen lấn xô đẩy hơn thời tem phiếu hồi xưa, chủ yếu toàn phải nhờ các genltemen mua hộ. Nghĩ lại bây giờ thấy thời đấy sao oai hùng thế
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay

Chia sẻ trang này