1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa biết đặt tên là gì... một góc của mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là Aries cơ Nhưng mình hội đủ các yếu tố bạn đưa ra (Just jk )
  2. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Ho ho, nhầm nhọt sang trồng trọt đính chính là Bạch Dương (BD )
    Còn mSpossibel chưa đi chơi với ai trong những ngày đb như thế cũng thấy lạ đấy.
    Bạch mã hoàng tử h ra đường nhiều lắm ấy. Chỉ khó bạn vớt được anh nào thôi!
    <Duyên may bởi sự lựa chọn> Hạnh phúc đâu quá xa xôi nhỉ! ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE VỚI CHÍNH MÌNH.
    Giản dị thôi nhưng ko vì thế mà vội vàng.

  3. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Vàng: Ôi tên mình nó thành ra thế kia ư
    Đậm: Mình là cô gái đặc biệt lắm khác đa phần các cô gái khác
    Có một câu này sáng nay đã định hỏi, nhưng mà vì ngại, nên thành ra cái bài dài dài kia, giờ thì không thể kiềm chế được nên phải hỏi: "Bạn (chính xác ra chắc phải là anh ) đi với "mình" nhé?"
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Đặc biệt thế sao, ít nhất lx biết Aries hok phải là chòm sao "quả tạ" :D
    Khác thế sao!? tò con nhà ông mò rồi

  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Aries là chòm sao "có sức hấp dẫn" mới chuẩn
    Còn khác ư? Làm sao có thể diễn tả chỉ trong một câu, hay thậm chí cả trăm câu. Cái này phải tự tìm hiểu
  6. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy buồn...
    Một người bạn của mình sắp đi xa...
    Có một người đối xử với mình kiểu..., chả biết gọi là kiểu gì. Mình không tức giận, nhưng mình thấy buồn. Mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Mình cảm thấy bị coi thường. Mình ước mình có thể nói thẳng với người đó những gì mình cảm thấy. Hứa với mình, nói như đinh đóng cột, rồi thản nhiên kể với mình... Thật chả hiểu nghĩ gì nữa. Lúc hứa với mình, mình đã cảm giác không thể tin được, thế mà mình vẫn tin mới hâm chứ. Uh, mình ước mình có thể nói hết ra cái khó chịu của mình lắm. Nhưng hôm nay mình cảm giác như bản thân mình nó như chùng xuống. Từ cái lúc mình chia tay bạn mình ý. Mình thấy trống trải, hụt hẫng lắm. Buồn đến mức đã định bụng phải đi qua hai cái nhà thờ Lớn và Hàm Long xem đèn trang trí mà quên biến mất, đến gần đến nhà mới nhớ ra. Buồn đến mức thẫn thờ lết từng bưóc dọc phố Bà Triệu vì thiên hạ đổ dồn về Vincom, chả hiểu ở đấy có cái gì. Nếu mình vòng qua nhà thờ Hàm Long thì mình sẽ không bị tắc đường. Nhưng tại mình chả còn tâm trí nào mà nhớ đến việc xem Noel nhà thờ lung linh ra sao...
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    ....
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về
    Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    ....
    Hỡi thế giới ngày mai về đâu
    Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu
    Tiễn chiếc lá về nơi xa vời
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    ...
    Để gió cuốn đi...
    Người ta hok sống với niềm tin bị đánh mất Me ah. :)

  8. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tối qua ông già Noel có đến...
    Nhưng chắc tại Bắc Cực với Vietnam chênh giờ nên ông đến sớm, chắc lúc đó ở nhà ông là nửa đêm Nửa đêm của mình, mình đi ngủ, còn ông thì đi về, và cũng lăn ra ngủ
    Ông già Noel đã tặng mình một món quà unforgettabe.
    Từ chối rất nhiều lời rủ đi chơi (năm nay ở đâu ra mà nhiều thế ) rồi đột nhiên quyết định đi. Rất nhanh và rất bất ngờ. Lần đầu tiên ở trong dòng người hồi hương về Nhà Thờ Lớn ...
    Cảm ơn một người hôm qua đã nắm tay em, không để em bị lạc...
    Cảm ơn một người hôm qua đã là ông già Noel, đến tìm em, và tặng quà cho em...
    Cảm ơn, rất rất nhiều
  9. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình lập topic này ngày 19-12, tức là một tuần trước. Một tuần mà mình cảm tưởng như đã rất lâu rồi.
    Hôm nay tình cờ đọc lại post đầu tiên, thấy ngạc nhiên vì những điều mình đã viết. Tưởng chừng như đấy là chuyện của vài tháng trước chứ không phải bảy ngày trước. Mình lập topic này với cái nik mới toe, vì mình không muốn ai biết mình là ai, để mình có thể nói ra những thứ nghe không được hay ho nhưng là sự thật, như là kể xấu các anh zai tán mình chẳng hạn. Giờ đọc lại thấy ngượng quá Tôn chỉ đặt ra đã bị phá vỡ
    Đọc lại, lại ngỡ ngàng vì những điều mình đã tiên đoán về Giáng sinh. Chả có gì đúng cả. Cả cái tiên đoán về thời tiết Thật sự cũng hy vọng là "những điều tốt đẹp sẽ đến".
    Tối nay xin mẹ đi chơi, nhưng không được cho đi. Mình chỉ muốn xả hơi chút thôi mà. Muốn rủ bạn mình ra chỗ hay ngồi, ngắm người qua lại. Mình có những thú vui thật giản dị, công nhận hông
  10. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được daodo sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 27/12/2009

Chia sẻ trang này