1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa biết đặt tên là gì... một góc của mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mất mạng, giờ mới viết được...
    Hôm nay (của hôm qua ý ) có không khí của ngày Tết. Tết rất gần rồi. Chẳng hiểu sao lại thấy thế. Trời không lạnh, sáng không có nắng, một chút mưa... Độ ẩm cao, y hệt mùa xuân. Chẳng hiểu sao bất kì ngày nào có thời tiết như thế đều làm mình cảm thấy không khí Tết. Tết is in the air...
    Giờ không khí Tết không còn được như xưa. Cái chợ gần nhà đã bị phá để xây trung tâm thương mại. Không còn cảnh người ta đi sắm Tết ở chợ. Dù mình không thích phải đi chợ (vì phải mặc cả) nhưng mình thích đi xem người ta mua bán. Người ta đi chợ mua Đào, cành nhỏ để cắm ban thờ ý... Rồi thì người ta mua hoa, rất nhiều hoa. Rồi thì lá dong, lạt...
    Tết là phải có bánh chưng. Không, phải gói bánh chưng và luộc bánh chưng. Hôm nọ vào ông bà, bà bảo bà định năm nay nhà mình không gói bánh nữa vì bà đau chân không có ai lo đi mua đồ, nhưng ông vẫn duy trì, thế nên bà lại quyết định theo ý ông. Cả Tết chỉ có một nồi bánh để mà háo hức, dù rằng mình là cái đứa phải lo rửa lá, vo gạo, đãi đậu, nhưng mà vẫn cứ thích. Giờ chả mấy nhà còn giữ được truyền thống này , nhà mình có, thấy tự hào ghê lắm
    Ngày xửa ngày xưa luộc bánh bằng bếp củi. Nhiều năm gần đây bếp củi thay bằng bếp than. Một cái bếp to được mua về để dùng mỗi năm một lần. Cho nồi bánh. Không còn có thể vùi khoai lang và khoai tây trong tro nữa. Bếp than cũng chả cần ai canh. Nồi bánh bớt đi một nửa sự thú vị
  2. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không hiểu mình đang mong chờ điều gì...
    Mình háo hức, suốt từ hôm nọ tới giờ, háo hức gì thì mình không biết, nhưng thật sự mình cảm thấy excited...
    Mình biết, càng háo hức nhiều, thì khả năng sẽ phải thất vọng là rất cao... Nhưng không vì thế mà bớt háo hức đi được...
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Viết nữa đi, MsPossible :) Mình thấy có chút gì đó đồng cảm trong những gì bạn viết.
    Mong!
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Em đã có sự háo hức rồi, thế là tốt hơn rùi! Hãy bước tiếp & hi vọng nhé! Hãy làm trước hay hơn là nghĩ đến thất bại khi chưa làm
    HN lạnh, sắp sang năm mới rùi...

  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị.
    Bà ngoại
    Mình xem TV thấy các tôn giáo như đạo Hồi hay có thủ lĩnh tinh thần các dòng gì đó - một người rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu thế thì ở nhà mình, bà ngoại là thủ lĩnh tinh thần nhỉ. Bà ngoại bao giờ cũng ở sau lưng ông khi ông đưa ra quyết định, nhưng chính ông cũng dựa vào bà về mặt tinh thần, như tất cả mọi người khác trong nhà. Ai có chuyện gì cũng tìm đến bà. Chỉ để kể cho bà nghe thôi. Chỉ thế thôi là đủ rồi... Không phải lúc nào bà cũng đưa ra lời khuyên với động viên, an ủi này nọ, bà chỉ im lặng nghe, chỉ thế thôi nhưng ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bà hay khuyên phải nín nhịn, tha thứ... Ông bà cả một đời sống nghĩ cho người khác.
    Ở nhà ông là người đưa ra quyết định, nhưng người đưa quyết định của ông vào thực tế thì là bà. Một tay bà lo mọi thứ. Ông ra quyết định vẫn sẽ gói bánh chưng, bà sẽ phải lo mua các thứ, chỉ đạo các cháu chuẩn bị, rồi đứng sau lo mọi thứ thiếu, để chú gói bánh. Còn ông ông chỉ ra quyết định thế thôi
    Bà đau chân, cả nhà lo lắng. Bà yếu đi nhiều, người lo lắng nhất là ông... Ngày xưa từng một lần tâm sự với người bạn, hai đứa nói về ông bà. Ông ngoại bạn mất, bạn bảo cả nhà tưởng bà sẽ sụp, nhưng bà lại là người kiên cường nhất, chỉ đạo cả nhà lo đám tang ông. Ông bà đều đã nhiều tuổi, đều đã xác định trước một ngày sẽ ra đi, nên sẽ không thể hiện nỗi đau ra ngoài nữa... Ông cần bà, cần bà để thực hiện những chỉ đạo của ông, cần bà để dựa vào về mặt tinh thần... Ông bà mình đã sống với nhau nhiều hơn cả số năm người ta cần để tổ chức đám cưới kim cương, tất nhiên ông bà mình không có lễ kỉ niệm đấy, 50 năm hạnh phúc... Mai sau này cũng chỉ mong được sống với một người hạnh phúc như thế. Hạnh phúc chỉ giản dị thế mà thôi...

  6. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết năm 2009...
    Mình hay chúc mọi người năm mới làm được nhiều điều mong muốn hơn năm cũ. Thực ra thì đây là lời chúc một người anh đã từng chúc mình, và mình cảm thấy nó cực kì hợp lý. Không sáo rỗng, rất ý nghĩa. Vì vậy mình đem đi chúc mọi người.
    Tự nhìn lại năm nay, mình đã làm được gì nhiều hơn năm trước... Mình đã học nấu được một vài món mới... Quen được nhiều người hơn, tốt có xấu có, thân với người này, và chơi với người kia...
    Tự dưng không biết viết gì nữa
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI LÀM ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU MÌNH MONG MUỐN HƠN NĂM TRƯỚC
  7. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thấy buồn buồn...
    Thèm đi ra ngoài...
    Nhớ cái "trái tim" của mình quá... nhưng không biết gọi ai... bạn mình ốm... Định gọi... nhưng mà ngại, nhấc đt lên lại đặt xuống...
  8. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tay mình lại lạnh. Chân cũng lạnh nữa.
    Hôm qua tranh thủ trưa qua chơi với ông bà một lúc. Bác và chị đi vắng. Bọn trẻ con chơi dưới nhà chúng nó. Trên nhà chỉ có ông và bà. Ngồi trong bếp với bà. Ông đi ra đi vào lấy bia, lấy cốc, bà bảo ông Trời lạnh lại cứ uống bia lạnh... Thấy ông và bà thật tình cảm, theo đúng cách của người già thôi. Chả cần nắm tay nắm chân, gọi nhau âu yếm gì hết. Ông và bà vẫn cứ hạnh phúc, cả một đời...
    Vẫn không thể nào thoát ra khỏi ý nghĩ, một ngày nào đó, lên ông bà, mà chỉ còn một người. Lúc đó sẽ thật khó khăn... Không muốn nghĩ đến, nhưng không thể kìm khỏi cái nỗi sợ đó...
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    You remind me of one quote " If you see a happy couble, pls believe that at least one of them is a good person". You''re so lucky to have such a great grandparent. Pls treasure the time you had with them, and let your grandparent know how much you love them. i think they will be happier if they know they always had a place in your heart that cant be replaced. And god blessed these good people ^^
    Sorry for my bad engrish, i know i had to practice more :D. Dont forget to keep your self warm. Good health is everything b-) .
  10. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thanks for sharing. You too, keep healthy
    Người ta không có thiện chí. Mình đừng làm tội mình nữa, nhỉ

Chia sẻ trang này