1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa biết đặt tên là gì... một góc của mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 19/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn nhỉ
  2. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại một chút quyển sách mình thích... Cuốn tiểu thuyết mình thích nhất...
    Hình như mình cũng cứ chạy theo cái áo không vừa với mình...
  3. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa cứ rơi dầm dề...
    Ngày cứ dài lê thê...
    Ngày hôm nay cũng không dài lắm nhỉ...
    Hôm nay cứ thấy hẫng, chả biết hẫng vì gì, buồn man mác. Thôi đổ lỗi cho mưa nhé... Mưa làm mình buồn...
    Cứ nghĩ mãi về câu nói ngày hôm qua được nghe. Thực ra không phải là được nghe, mà là người ta nói với mình... Người ta nói thế là có ý gì nhỉ? Một cách nói gián tiếp để mình hiểu là đừng thế nữa, dừng lại đi, đừng "cố đấm ăn xôi", hay là chẳng có ý gì?
    Vẫn cứ thấy xấu hổ về câu mình nói, à không, bạn mình nói, nhưng người được đọc câu đấy vẫn sẽ chỉ biết là mình nói... Thực ra câu đấy cũng chẳng có gì, chỉ là nó không phải là style của mình... Mình không có kiểu nói thế, nó hơi "xâm phạm" đời tư của người khác theo cách lập luận của mình.
    Chả biết nữa...
  4. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy bạn khoe đi đổi vé xem film miễn phí, trưa cũng tranh thủ đi. Hí hửng đi, đến nơi thấy người đông như kiến, lao xao từ lúc ra khỏi thang máy đã thấy bảo hết vé. Xông vào đến nơi thì hết thật.
    Trong số những film được chiếu có film Định Mệnh. Sáng đã thấy bạn bảo thế rồi, rồi bảo chả biết film gì. Đến nơi mục sở thị cũng chả hiểu film gì, nghe lạ hoắc. Về tra ra thì hóa ra là Inglourious Basterds Thật là nực cười, chả hiểu sao bác nào dịch film dịch được cái tên ngộ thế. Film này mình thích lắm
    Thật cũng đúng là định mệnh thật nhờ Mấy hôm trước bạn mình bảo sao mình cứ nhắc đi nhắc lại "định mệnh". Mình bảo nói thế để an ủi bản thân ý mà, ít ra đổ lỗi cho cái gì đó vẫn hơn là không có ai phải chịu trách nhiệm Giờ nhắc lại bản thân một lần nữa: Đó chưa phải là định mệnh đời mình Nhắc lại cho mình khỏi chợt quên, rồi lại nghĩ ngợi lung tung
    À sáng nay lúc đang nhớn nhác ra khỏi đám đông, có một người thò tay ra sau lưng mình, kéo mình lại rồi ôm mình Mình nhìn ngang không thấy mặt, hóa ra cô bạn ngồi cùng bàn mình hồi lớp 9. Ngày xưa quý mình lắm , giờ vẫn vậy, mình biết thế . À vấn đề mình muốn nói là bạn mình cao quá, nên mình nhìn ngang mới không biết là ai Hôm nay mưa bẩn nên mình đi dép bệt, chứ mình mà đi mấy đôi giầy cao thì mình cũng chả thấp thế đâu Dạo gần đây mình hay đi giầy thấp, dù mình là mình yêu high heel cơ, vì mình ngại gặp các anh mà mình lại cao hơn các anh Sau này mình chỉ cần yêu ai mà mình đi đôi cao nhất của mình vào, anh ý ít nhất cũng bằng mình là được. Ước mơ cũng giản dị thôi ý mà phải hông
  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi khổ cái thân mình, thù trong giặc ngoài
    Làm thế nào để dẹp yên cuộc nổi loạn để lòng dân yên, lại vừa giữ được mối "bang giao hữu hảo" với bạn bè láng giềng gần xa đây
    Từ trước đến nay giữ được tình bằng hữu với giặc ngoài đã đủ mệt, hai ngày nay lờ mờ cảm nhận được mối nguy hiểm của thù trong, à hôm nay là ngày thứ ba
    Ôi chao, hoàng tử cưỡi lợn rừng ơi, mau đến cứu em
    Tại sao hoàng tử lại cưỡi lợn rừng?
    Bị ám ảnh bởi truyện Doremon ý mà
    Nobita cưỡi lợn rừng đến giải cứu Xuka, Xuka hỏi sao chàng lại cưỡi con heo , tại vì ta thấp quá không leo nổi lên ngựa
    Ôi sợ nhất kết cục này!

  6. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Có vụ hay ho thế này a lại hok biết nhỉ, film hay thế sao!?
    Dạo này đang cảm cúm chàng bạch mã hoàng tử nào rồi, có anh Nobito 4 mắt handsome đó ah
  7. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    À quên, hoàng tử của mình phải cưỡi lợn rừng, vì chàng không thể cưỡi con lợn tầm thường được, phải cưỡi con lợn thì cũng phải oai phong lẫm liệt
  8. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại là hoàng tử bạch heo em đang cảm cúm không có 4 mắt chỉ có 2 mắt thôi . Chàng có cận, khai với em là cận 1 độ rưỡi, nhưng không đeo kính, tại sao không đeo thì em không biết. Và tất nhiên là phải handsome rồi. Chàng đang hiên ngang đứng khoanh tay trước cửa chùa Hương đấy
  9. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Khớ khớ, chàng khoanh tay trước cửa chùa Hương thì là sư ah mà còn cận độ rưỡi nữa :)) chít mất! ;))

  10. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh, bởi thời tiết hay bởi tâm can ta?

Chia sẻ trang này