1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa biết đặt tên là gì... một góc của mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 19/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn...
    Mình vẫn hay gọi là chú
    Hôm qua gọi mình, bảo cháu chọn đi: bánh chưng hay măng...
    Mình chọn bánh chưng Ngon lắm ế...
    Thực ra là từ tuần trước chú gọi điện và có kể là cuối tuần đi Mộc Châu. Mình bảo thế chú đi phải có quà cho cháu nhớ, mang cho cháu 1 cành hoa mận. Hoa mận đi về đến HN đã trụi được thay bằng bánh chưng Thực ra đòi thế thôi, chứ không nghĩ chú lại mang hoa về thật. Thế mà chú mang về cho mình thật.
    Cảm ơn chú vì vẫn nhớ đến cháu
    Trên đời luôn có những điều bất ngờ thú vị thế đấy
  2. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình lại trở về với mình cách đây nửa năm Nhanh kinh hoàng nhỉ, để mình thảng thốt khi nhìn lại...
    Hôm qua có người nhắn tin làm quen, bạn của bạn... Nhưng mình im lặng, không nhắn trả lời. Không thích lắm cách hành xử này, vì nó bất lịch sự quá, trong khi mình lại là đứa lịch sự cơ , nhưng mà trót rồi, giờ ân hận cũng muộn Sáng nay người ta lại nhắn tiếp, nhưng mình vẫn im lặng, tối nay lại "báo cáo" với bạn mình thôi, bạn mình sẽ lại bảo "Biết thế là tốt đấy"
    Mọi sự sẽ lại như ngày xưa... Như trước khi bạn mình được làm "thầy" mình ý... Sẽ vẫn chỉ hai đứa với nhau, thế cũng đủ vui rồi. Bạn rủ mình giao thừa đi chơi, nhưng có lẽ mình sẽ không đi đâu. Mấy hôm trước còn háo hức, nhưng tự dưng cảm thấy giao thừa là dành cho gia đình mình, nên có lẽ sẽ không đi nữa.
    Mấy hôm nay háo hức với chuyện múa may quay cuồng Mấy hôm trước nói chuyện với ex, ex bảo thích T nên mình lại phân vân, nên tìm hiểu cái mới, hay trau dồi cái cũ nhỉ. Cái mới cũng hay đấy, vì mình cũng thích mà, mỗi tội nó có một số đòi hỏi mà mình khó có thể đáp ứng được. Cái cũ thì được cái mình biết rồi nên không mất thời gian tìm hiểu. Ôi gì cũng được, nhưng nhất định sẽ làm
    Lúc nãy đọc một bài tâm sự, thấy có người nghe bài hát nhớ đến chị ý, thế nên mới lại háo hức viết, dù thực lòng không biết viết gì. Tự dưng lại nhớ đến chuyện bạn mình nằm mơ thấy mình nói mấy câu điển hình của mình, giật mình tỉnh dậy Mấy lần rồi
  3. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chủ yếu sống vì trách nhiệm. Mấy khi người ta được làm những điều mình thích nhỉ? Người ta không thể, vì có hàng trăm hàng vạn những sợi dây ràng buộc, những sợi dây nối người ta với ông bà, bố mẹ, anh chị em, con cái...
  4. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tết...
    Giao thừa bạn mình gọi điện, chúc mình đủ thứ... Cuối cùng chúc là lâu lâu nữa hẵn có người yêu để còn đi với bạn
    Tối qua có người chúc mình qua offline... Lần đầu tiên sau 2 năm mình quen người ấy, người ấy chúc mình vào một dịp nào đó... Rất lịch sự mình cảm ơn, và chúc lại... Lòng không một gợn...
    Tối mùng 1 có người gọi điện cho mình, mình không nghe máy... Lại bất lịch sự, nhưng mình không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào nữa.
    Tối 30, cái bạn muốn làm quen với mình nhắn tin hỏi bạn mình xem mình có đi cùng không, rồi hỏi mình đang ở đâu. Mình không trả lời, vẫn bất lịch sự, nhưng không thể khác...
    Tóm lại mình là đứa rất bất lịch sự
  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ xem được một cái video...
    Nghe những giai điệu ấy, quen thuộc đến lạ lùng, và lúc nào cũng gợi mình nghĩ đến những chiều mùa hè, nóng, nhưng háo hức...
    Không kìm mình nghe đi nghe lại được, người lại lắc lư lắc lư... Ôi nhớ quá...
    Nhìn thấy LS, thế là lại theo chân đến một nơi khác, cũng tương đương như chỗ của mình... Xa hơn, nhưng sao lại thấy thích thích, vì chỗ đó lạ mà, cái gì mới mà chả thích để được khám phá...
    Ôi chao, có nên đi không nhỉ, nghĩ đến xiền và thời gian lại lưỡng lự, nó hơi bất hợp lý... Nhưng mà nhạc kia, sao lại hay thế, sao lại làm người ta phải lắc lư, phải nhún nhảy... Ôi tháng 3...
    --------------
    Thật đáng sợ là con người ta nhiều khi đi sai đường, vì mù quáng và ngộ nhận. Ai cũng thế hết mà thôi.
  6. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ đã mấy tiếng nghe đi nghe lại bài này. Lúc đầu là xem cả video, nhưng giờ chỉ nghe nhạc thôi. Nghe mãi nghe mãi thôi. Cứ không thôi nhớ về những chiều mùa hè oi ả, nóng lắm, cái nóng bốc lên từ khi leo lên vỉa hè vào chỗ gửi xe, bốc lên từ cái sân dẫn đến cái nhà tròn, leo lên cái thang gác, và vào cái phòng ở tầng 2.
    Tự dưng lại thắc mắc chẳng nhớ nổi hè năm trước mình như thế nào. Mình đã như thế nào nhỉ?
    Vẫn thấy mình như trẻ con. Hôm trước nhà mình lên chùa làm lễ giải hạn, khi cụ đọc sớ mình nghe thấy tuổi mình mà ngỡ ngàng. Mình vẫn thấy mình chỉ như cô bé 16 tuổi mà thôi. Vẫn trẻ con lắm, ngây thơ lắm. Và kinh nghiệm trong một số chuyện vẫn như bằng không vậy, dù rằng đã từng trải qua những tháng ngày khó có thể quên.
    Tối qua mình đi đến cái trái tim của mình. Đông lắm, mình bảo bạn mình lần tới chuyển chỗ. Coi như là đổi gió tí vậy. Lúc về trời mưa mưa, mưa xuân phải không?
  7. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong số những nơi mình đã từng được đến, Huế và Hội An là nơi mình muốn được quay lại nhất. Chỗ nào mình cũng thích được quay lại, nhưng Huế và Hội An là số một. Mình thích đi du lịch, tuy rằng giờ mình nhận ra đi du lịch thì sướng lúc đó, chứ khoảng thời gian dài sau đó mình sẽ phải chịu hậu quả.
    Mình hay kén. Nhiều người cũng bảo thế. Mình kén nhiều thứ. Rất nhiều người bảo mình khảnh nữa. Ngày xưa đi tập quân sự xa nhà một tháng, trong mắt nhóm bạn hay chơi cùng, mình là "công chúa". Dù rằng đã chơi với nhau được một năm rồi, nhưng mọi người vẫn chưa thực sự hiểu mình, và vì mình là "công chúa" nên xa lánh mình. Sau này tiếp xúc nhiều hơn mới lại chơi bình thường lại với mình.
    Mình rất nhạy cảm với việc thay đổi nhịp sinh hoạt. Không phải mình cố tình thế, càng không thích thế, nhưng cơ thể mình nó như thế. Chưa đầy 48 tiếng xa nhà, thiếu nước sạch và xà phòng để rửa tay thôi, mình hứng trọn hai tháng cơ thể nổi loạn. Dịp Tết vẫn có đủ nước sạch rửa tay, nhưng mình trót không uống đủ nưóc, cho đến giờ mình vẫn đang chịu hậu quả đây.
    Nghe ra thì không hay ho lắm nhỉ, nhưng mà biết sao được. Chỉ có bạn bè thân thiết hiểu và thông cảm cho mình. Người trong nhà như dì mình cũng chưa chắc hiểu và thông cảm, nhiều lúc cũng làm mình thấy buồn. Nhưng tất nhiên không vì thế mà mình từ chối những dịp được đi chơi xa nhà, và thực sự mình muốn được relocate.
    Lúc nãy đọc được tâm sự của một chị relocate. Liệu có lúc nào đó mình cũng sẽ nhớ nhà như thế không nhỉ? Đọc mà rơi nước mắt...
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Hi, từ năm ngoái đến h mới vào góc riêng của MsPossible ấy!
    Năm mới chưa gì đã một list việc cần làm rồi thi cử nữa
    Năm nay nhớ hok đc làm người bất lịch sự đấy nhé! Bạn có lòng nhiệt tình nhắn tin thì cũng trả lời một tiếng chứ! ;)
    còn kỳ cuối, cố lên nhé!
  9. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Lòng tĩnh mà sao vẫn nhiều gợn thế!
    Vẫn biết từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà! Chắc tại hội chứng hậu Tết vẫn còn nhiều đây! 3 ngày nằm ở nhà li bì, cấm cung, haizzz.
    Hiện tại tớ đang "Vô thường", ai biết chăng!???
    <Than thở chút thôi nhé!>
  10. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình lại giận dỗi vô lý rồi.
    Giờ thì mình bị giận.
    Chưa lần nào căng như lần này.
    Chắc bạn không chịu nổi mình nữa.
    Thôi đành vậy, cứ để thế này đi.
    Sẽ nhanh thôi rồi mình sẽ ổn định lại, rất có thể là tối nay, rồi mình sẽ xin lỗi vì mình đã "tỏ thái độ bất hợp tác" như này.
    Nhưng mà chỉ cần dỗ mình tí thôi mà, mình sẽ không giữ lại được, sẽ lại trách móc này nọ, chỉ thế thôi mà.
    Mà cũng không sao, thỉnh thoảng phải phạt mình vì tội vô lý.

Chia sẻ trang này