1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chừa cái tật hám gái!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kexaugiai2002, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexaugiai2002

    kexaugiai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chừa cái tật hám gái!

    chua cai tat ham gai



    "Một buổi trưa ra phố.
    Găp một bé áo dài.
    Định lên làm quen thử.
    Lên mới rướn rồ ga.
    *********
    Vừa tới nơi định nói.
    " Anh rất muốn làm quen ".
    Bỗng cô nàng la lớn.
    " Cướp cướp bớ người ta "
    ***************
    Chúa ơi! Chẳng hiểu gì
    Mọi người liền túm lấy
    Dòn thù như chút nước
    Khắp cả người te tua
    *************
    Và rồi tà áo trắng
    Nhẹ bay trong gió chiều
    Bỏ sau lưng một kẻ
    Biêu đầu vì muốn yêu
    Em chỉ biết viết những bài thơ con cóc này thôi , rất mong đươc các bác chỉ giáo."

Chia sẻ trang này