1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỮA CHÁY GIÚP!Hắn dám tát tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hly, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    CHỮA CHÁY GIÚP!Hắn dám tát tớ

    [Từ bé tới giờ chưa bao giờ tớ bị ai đánh thế mà tháng trc
    hắn dám tát tớ.Trời ui !Tớ tức kinh khủng dù đã trả đòn bgay sau đó.Khóc mãi cũng chán giờ làm thế nào đâykhi tinh thần
    hoang mang.Lẽ nào tớ sai lầm vì yêu hắn
    Trc đây mọi người đều ko ủnghộ tình cảm này nhưng tớ bỏ qua
    tất Tớ tin mình làm đúng tiếc rằng ......................
    Rõ ràng bảo với tớ ko hề gặp lại người yêu cũ rồi lén gặp nhau
    bắt gặp thì giở giọng cãi cùn
    nói ra phải giữ lời chứ nào ai ép hứa hẹn gì
    Cãi nhau tay đôi còn dám đổ tại này nọ
    tại bản thân hãy biết nhìn nhận mới đúng đằng này
    CHO TỚ 1 LỜI KHUYÊN ĐI MAU LÊN
    Bỏ qua e rằng sẽ lịch sử lặp lại làm găng mãi càng dở
    (sau 3 ngày kể từ hôm đó hắn đều tới tìm muốn làm lành nhưng
    ko có ý định xin lỗi )

    brown]Text[/brown]
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận rồi cưng ơi. Tát bạn gái ?????????
    2006 thì không nghĩ đến lần thứ hai, vĩnh viễn chia tay. Chẳng hiểu sao bạn lại nói "Làm găng mãi thì càng dở"? Hình như bạn chỉ định "giận dỗi"?
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Wá nhu nhược, phải mình thì thế nào hắn cũng gãy mấy cái răng. Thích bạo lực, vũ phu àh? Chiến luôn
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic! Nó tát mình, mình đá đít nó, xoa xoa rồi đá cho nó đau! Chứ cứ tiếp tục, sau này lấy nhau, không những nó tát mình, nó còn đuổi cả mẹ lẫn con ra đường mỗi lần nóng giận hay say rượu đấy! Con người này, giận cá chém thớt là điều khó tránh khỏi. May mà nó tát bạn sớm!
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Heheh, đúng thế! May mà nó tát bạn sớm. Trong cái rủi, có cái may....
  6. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ừa trong cái rủi có cái may.
    Anh đang lonesome nè, anh thì ko bao giờ tát bạn gái dù chỉ bằng một.. cành lan
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mà dám dùng bạo lực với fụ nữ thì chả hiểu còn cái gì tồi tệ hơn mà không dám làm. Mình mà gặp thằng cha này thì khỏi bàn. Giết ko tha
    Ps : chỉ 1 câu. Chấm hết.
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là ở tâm thôi mà, nhỡ đâu lúc đó hắn cũng chẳng muốn thế đâu. Đúng là vũ phu thật đấy nhưng mà cứ xem xét tình hình kỹ lưỡng đã.
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy chắc là bạn và hắn nói nhau to lắm phải không ??? Hắn nói khá nhiều lý do nhưng bạn không chấp nhận và nói lại hắn khá nặng, có thể lúc ấy trước mặt bạn bè hắn ???
    Mình không bao giờ làm chuyện ấy,Nhưng người con trai dù hiền đi chăng nữa mà bị người yêu nói mất mặt trước mặt bạn bè thì là một điều không thể được. Lòng tự trọng của con trai phần lớn cao hơn con gái nhiều, tất nhiên họ cũng...nóng hơn !!!
    bạn nên xem lại tình huống lúc ấy, hãy đặt bạn vào vị trí của hắn để lý giải và thông cảm cho nhau.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cái nỗi gì? Chuyện này không thông cảm được. Nhất định không thông cảm được.
    Bạn quá may. May mà nó tát bạn sớm.

Chia sẻ trang này