1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỮA CHÁY GIÚP!Hắn dám tát tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hly, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chị em nghĩ về chuyện này thế đấy...anh em chú ý nha, có như thế nào đi nữa thì cũng chỉ dùng mồm (không phải là để cắn đâu nha), chứ không ra hiệu bằng chân tay
    Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời-----> cơm bây giờ toàn nấu bằng nồi điện nên hỏi xem có còn bao nhiêu người biết đến câu này.
    Mình thì thường chọn con đường...không nói gì nhiều cho đến khi người kia bình tĩnh lại !!!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Úi zoi! Vừa bảo chẳng mấy ai nghĩ đến "Cơm sôi nhỏ lửa" xong lại bảo mình toàn chọn con đường "không nói gì nhiều". Thế chẳng hoá mình thuộc diện quý hiếm à? Self advertisement nhé!
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hãy thử bình tĩnh nghĩ xem cái tát đó có phải từ một kẻ có máu vũ phu không? hắn gặp bạn sau đó mà không hề có ý định xin lỗi thì chắc hắn không quá hối hận, hoặc cũng có thể là vì sự sĩ diện(con trai thường thế). Nếu mà vũ phu thì bỏ ngay không tiếc, ghét nhất loại này. Cái đấy gần như là không thể cải tạo được.
  4. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nghỉ chơi hắn luôn đi bạn ah, không biết nâng niu phụ nữ thì trước sau bạn sẽ khổ, may là hắn sớm lộ rõ nguyên hình, bye đi là vừa .......

  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến tát bạn gái tui không cảm tình rồi,trừ khi "con" đó quá khốn nạn,đốn mạt nhưng cũng chỉ tát đến một cái gọi là để ăn năn hối cải thôi.
    Mình khuyên bạn xem trong tình huống đó là thế nào,có phải là chạm đến tự ái ko như bạn gì đã nói ấy thì có thể bỏ qua khi bạn còn yêu hắn không thì mình khuyên bạn bỏ ngay đi khi còn có thể
  6. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn ông này gọi là vũ phu, gia trưởng. Chưa cưới đã vậy, về chắc nó cho ăn dép hằng ngày. Đàn bà con gái là cành hoa, đàn ông mà hở ra thượng cẳng chân, cẳng tây thì cho nó de đi. Tôi ghét đàn ông loại này, đánh tôi thì chắc tôi đánh lại đấy. Muốn người ta tôn trọng mình thì đừng làm. Chán cho cánh đàn ông, toàn là buồn chị em phụ nữ.
  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hắn dám tát bạn á? Đá hắn luôn đi, con gái có cái má là để được hun chứ có phải để ăn tát đâu, tên này vớ vỉn thật
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói câu hay.Công nhận con gái có cái má để "hun" thế mà ai nỡ làm đau
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trời,
    Sao không ai phân tích tình huống cho cô bé này hệt dzạ?
    Em gái nhỏ ơi, xem kỹ mấy dòng tô vàng của chị, rồi đọc mấy dòng sau đây nhé:
    Mọi người đã không ủng hộ mối tình của em rồi, nhân dịp này em cho nó đi vào dĩ vãng luôn là hợp tình hợp lý nhất rồi.
    Em thấy không, thằng ấy nó vừa vũ phu vừa giả dối lại lăng nhăng. Người như nó phỏng có hay ho gì mà mình phải đâm đầu vào? Chỉ với chuyện hứa không gặp ex rồi lại lén lút hẹn hò mà để em bắt gặp (à, lại phát hiện nó có thêm tội ngu), thì cũng đủ để em say goodbye rồi. Huống hồ là nó còn cho em một cái tát mà nào giờ cha sinh mẹ đẻ em chưa bị bao giờ. Em chia tay nó thôi còn nhẹ nhàng lắm.
    Thôi để chị bày cho nhá. Dù sao em chưa dứt khoát với nó mà. Khoảng 1 tuần sau khi ăn tát, em hãy hẹn nó gặp nhau ở một nơi nào đó mà bạn bè nó hay lui tới. Em cũng nên mời cả bạn bè em, nhất là các bạn trai, nhưng họ ngồi xa xa và không tham gia. Em mời luôn cả ex của nó nữa, nhưng không cho 2 người biết là họ gặp nhau. (Tốt hơn em nên nhờ 1 người bạn của em giúp mời nó hoặc con ex kia, để 2 chúng nó không có nghi ngờ hoặc manh động gì).
    Em cứ gặp bọn chúng, hỏi han xem tình hình dạo này thế nào. Em cũng thẳng thắn nói với chúng là nếu thích gặp nhau thì cứ đường đường chính chính mà gặp đi, nếu vui thì rủ thêm em nữa lại càng đông đủ. Em cứ ngọt ngào vào. Sau đấy, em đứng dậy (phải đứng dậy em ạ), vẫn ngọt ngào, em bảo với con ex của nó là nó là một người vũ phu. Chỉ vì em bắt gặp bọn chúng hò hẹn mà em ăn một cái tát của thằng phản bội giả dối. Và lúc này là lúc em giả lại cái tát ấy. Bộp một phát rõ đau. Hehe, nó sẽ đau lắm, vì em bộp trước mặt ex của nó, lại có cả bao nhiêu bạn bè của nó (vì quán ấy bọn bạn hay vào mà).
    Em nhớ đừng quên rủ các bạn nam của em cùng ngồi xa xa, để nhỡ thằng vũ phu ấy nổi cơn thịnh nộ thì có mấy thằng bạn của em hộ tống em về nhà an toàn.
    Chúc em tát trả thù được một cú xứng đáng nhất,
  10. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ối ối, cay cú quá vậy. Hly đừng trả thù kiểu này nhé.
    Phân tích thử: chỉ mới cãi nhau với bạn gái mà hắn đã dám tát bạn rồi. Nếu bạn xỉ nhục hắn trước bàn dân thiên hạ thì sẽ chạm đến sợi dây thần kinh điên của hắn đấy. Bạn chỉ sướng vì được tát trả lại, nhưng biết đâu hắn mang lòng hận thù, một ngày đẹp trời nào đó hắn mang dao đến chém bạn cho hả giận thì sao, đâu phải lúc nào bạn cũng đi cùng cả đám cận vệ. Nhận rõ bản chất của nhau thế là đủ rồi, đường ai nấy đi cho khoẻ.

Chia sẻ trang này