1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa có ai phản ánh gì về THE DARK KNIGHT à ? 9,2 điểm đấy nhé :|

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi someone_something, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai phản ánh gì về THE DARK KNIGHT à ? 9,2 điểm đấy nhé :|

    Em vừa đi xem về, khoan chưa nói gì vội. Ai xem rồi mới phát biểu trước đi!
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời, phim này kinh chết. Em chỉ xem Mamma Mia! thui, hí hí
  3. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm ý, xem xong thấy mình ngu đi một tí!
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chưa xem
    & sắp đi xem
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem nốt. Bị các bạn chê dịch dạc chán nên chưa có hứng đi xem.
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Phim này phải nói hay vãi chưởng. Xem Joker thể hiện phê lòi. Tính tiết phim phải nói là gay cấn, hơi hơi bất ngờ và ... u ám, đen tối ...
    Có thể nói, đây đúng là một phim đáng đồng tiền bát gạo với các fan của phim hành động.
  7. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Phim này đúng chất của Christopher Nolan , xem xong các em gái ra rạp bảo là ếch hiểu gì cả
    Kịch bản hành động nhanh và liên tục , âm mưu và động cơ của phe ác rất phức tạp (khác xa so với Batman Begin đơn giản),
    lời thoại đậm chất kiểu suy tư triết gia của anh hùng kiểu Mỹ
    Bác nào trình thấp xem Ma trận 1 lần không hiểu hay đem theo girl-friend thì em khuyên đừng có vào rạp
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao lại so sánh kiểu này với The Matrix . Matrix là kiểu phức tạp khiến người ta ngạc nhiên và suy tư, khiến khán giả phải nghĩ. Dark Knight là sự rối rắm trong kịch bản do thằng đạo diễn nghĩ ra, người xem chỉ bị lôi đi xềnh xệch thôi
    Hôm qua nhân dịp về HP đi xem luôn 2 phim Bat man + Wall E (vì vé rẻ = 1/2 HN mà, hê hê), đúng là cảm xúc trái ngược (tất nhiên).
    Thích phim này ở cái chỗ nó... hay hơn Batman Begin trước rất nhiều (dek hiểu sao cái phim ngớ ngẩn này lại chui vào top imdb đc ???)
    Thích nữa ở anh Joker đã ngỏm củ tỏi
    Thích cuối là kết cục khá tăm tối và triết ní anh hùng kiểu mới.
    Không thích: (Spoiler)
    - Nhiều nhân vật quá làm mờ nhạt cả Batman (Joker, Dent - nhất là 2 thằng này được tốn rất nhiều thời gian miu tả khắc hoạ)
    - Kịch bản nhiều đoạn khá gượng ép (có lẽ muốn cho nó phức tạp và khó đoán):
    + Joker ăn cắp tiền để đe doạ và điều khiển được bọn mafia --> nghe có vẻ quá đơn giản
    + Đoạn trước khi Joker bị bắt, Batman phi xe vào người nó nhưng lại né ra , ngã oành 1 phát, và bác cảnh sát Gordon (tưởng rằng đã chết), ra dí súng vào JOker và bắt về đồn ---> sao ko phi xe vào người nó, và Gordon "giả vờ chết" là tính toán trước hay "chẳng may" lên plan như vậy?
    + Cách Joker thoát khỏi sở cảnh sát: không thuyết phục lắm ! Nhờ đồng bọn bắt cóc Dent và Rachel để đánh lạc hướng cảnh sát + batman rồi vượt ngục (trong đó tống tiền cô nhân viên điều tra Ramirez để bắt Rachel). Kiểu plan trong plan này không được logic lắm, chả biết cái gì trước, cái gì sau nữa
    + Về anh Dent: đoạn cuối anh bị mất nửa mặt + chết người yêu rồi quay ra oán ông thanh tra Gordon, bắt cả nhà ông ý làm con tin rồi còn định bắn lão í nữa --> đoạn này là gượng + vô lý nhất, cũng có thể chỉ nhờ thế nên mới có thể dẫn đến kết cục triết lý đen tối của phim
    -Về anh Heath Ledger - the Joker: rất khâm phục khả năng biểu cảm đi đứng và ăn nói của anh. tuy nhiên nhân vật Joker không được quái đản và thông minh như... quảng cáo (ai bảo xem quảng cáo cho lắm vào ). Trong phim này các kế hoạch và hành động của anh dựa khá nhiều vào đồng bọn, nhưng để làm nổi bật Joker nên tất nhiên đạo diễn gần như ít đề cập tới bọn kia làm gì (ngay từ đầu đã có 1 lũ cướp ngân hàng bị diệt cả). Nhưng lạ ở một chỗ với cái thể loại điên điên và khó lường như anh, chắc ít đứa nào dám cộng tác: mạng anh không tiếc, tiền anh đếu cần --> khó chơi !
    Thích nhất cảnh anh đánh bom bệnh viện - vui nhất phim!
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Phim hơn 2.5h là hơi dài, có nhiều đoạn gây mất tập trung. Nếu rút xuống tầm 2h là đẹp, đặc biệt có phần của chú châu Á vào thì cắt phéng đi, chả thấy ăn nhập gì mấy.
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Phim này tô đậm hình ảnh Joker một cách phi lý, âm mưu rối rắm minfh chẳng thèm quan tâm, vì rốt cuộc cũng chỉ là muốn thể hiện Thiện - Ác - hèn nhát và cao thượng, là những tính cách vô cùng dễ biến động của con người. Cái mình quan tâm nhất là với tính điên điên của Joker (không tiền, hành động đơn độc bất quy tắc) thì lấy đâu ra lắm đồng bọn trung thành và giỏi giang cho nó thực hiện gần như đồng thời các âm mưu như vậy.

Chia sẻ trang này