1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa có ai phản ánh gì về THE DARK KNIGHT à ? 9,2 điểm đấy nhé :|

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi someone_something, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác thôi em ấy đi cho rồi , ẻm chắc bị thiểu năng.
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi khi TDK ra rạp,dư luận đã khen nức nở câu chuyện trong đó nhân vật Joker đóng vai trò rất quan trọng.Đọc bao nhiêu bài review,dường như mọi người đều thầm ngưỡng mộ hay thán phục hoặc căm thù ghê tởm cái cách mà Joker đùa giỡn với xã hội,với con người.......
    Đến khi phim chiếu rại tai VN,dường như ko thể review phim này bằng những con chữ.Không thể review vì đã quá nhiều lời khen ngợi cho kịch bản và quan trọng là tâm lý nhân vật Joker.Và cũng vài lần đâu đó hắn thấy có những người muốn trở thành Joker ( ngay trên blast của một dân mê phim bên kenh14)
    Thế là hắn nảy ra ý định làm một cuộc vui nhỏ nhỏ,bắt chước Joker,hắn làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ .
    Hắn tự gọi là trò đùa Joker.
    Thật ra cũng có nhiều lý do hắn muốn thí nghiệm bản thân với Joker.Cũng như lý do Joker có nụ cười quái dị,không ai biết địch thực lý do nào là sự thật,hắn cũng ko biết chính xác lý do nào mà hắn luôn có nụ cười hehehe và muốn là một cuộc vui nhỏ nhỏ .Có thể lý do là ...............chẳng bíêt đâu là thật
    Bắt đầu chọn cái nhìn như Joker một kẻ ko phụ thuộc ai,ko có điểm yếu,ko có nhu cầu nhiều,hắn chỉ muốn đùa vui bằng cách dồn người khác vào góc tường để họ mất kiên nhẫn và để lộ bản năng thật của họ.Thật sự ngạc nhiên vì dù chỉ là trò đùa trong một phạm vi nhỏ,nhưng hắn nhận ra các nhà víet kịch bản phim rất xuất sắc vì họ đã viết rất đúng về bản năng con người.
    Ngay cả khi bắt đầu viết những dòng này,hắn cũng vỗ tay y như kiểu Joker trong phim,vì hắn thật sự cảm nhận được sự khoan khoái vì đã thực hiện được điều đó.Trong từng tình huống nhỏ,hắn bật cười khoái trá khi nhận ra mọi người phản ứng y như trong phim.
    Một lần nữa nhắc lại là kịch bản TDK quá hay,khi hắn bắt chước và nhận ra những nhân vật y nhu vậy xuất hiện.Có thể trong phim khi Joker sử dụng nhận vật Rachel làm mồi nhử để White Knight vì tình yêu biến đổi tâm lý để trở thành Two Face,thì trên đây,một female được chọn ngẫu nhiên để rồi một friend,dường như sau một vài phản ứng,để có thể nhận ra đích thực là Two Face.Không hề nằm trong kế hoạch,mà thật ra hắn cũng chẳng có kế hoặc nào cả,chỉ dựa vào tình huống mà dẫn dắt cho đến đích cuối cùng là đùa giỡn bản ngã con người,một vài nhân vật ngẫu nhiên khác vô tình tham gia và them nhiều màu sắc cho câu chuyện.
    Hắn lại có thêm nụ cười Joker.
    Trong phim,nhân vật thanh tra Gordon sao bao phen ko bắt được Joker,thì ở đây,một nhân vật giám sát cũng xuất hiện với vai trò tương tự.Và hắn,cái này có chuẩn bị,đã bắn một phát đạn ngay khi có cơ hội,thật sự không biết có trúng đích ko,nhưng dường như người giám sát cũng như phim,cũng giả chết để lên plan bắt hắn.Và hắn đang chờ đợi điều đó,như Joker biết khi Gordon quay lại ................
    Trong phim,khi Joker muốn có sự hỗ trợ và ủng hộ từ thế giới ngầm,hắn đánh vào yếu tố vật chất ,những đồng tiền đen.Hắn cũng cũng dựa đôi chút vào yếu tố vật chất,money,và cũng có kết quả......
    Có một điều cũng thật sự rất ngạc nhiên.Các bạn còn nhớ đoạn Joker vào bệnh viện gặp Two Face và phá huỷ bv,Joker lúc đó trong trang phục nữ y tá hết sức buồn cười nhưng với dáng đi khệnh khạng khó quên.Có lẽ ít khán giả nhận ra được điều này,đó là hình ảnh bitch.Và trong quá trình chơi trò Joker,hắn cũng bị lầm tưởng là..........
    Thật sự đúng như TDK,mọi thứ hắn ko hề lên kế hoạch,mà mọi thứ lại đúng y như kế hoạch.Cảm giác làm rối tung mọi thứ,thật sự rất tuyện vời.Thật sự coi phim ko hiểu được cảm giác này hahaha
    Về trường đoạn hồi hộp trong phim khi mọi người trong 2 chiếc đắn đo cân nhắc triệt hạ lẫn nhau.Trong trò đùa Joker hắn cũng dựa vào những ý kiến vô tình để đẩy đám đôngvề 2 phiá khác nhau để tạo một cuộc tranh luận.Tuy không gây cấn và căng thẳng,nhưng dù sao hắn cũng hiểu cảm giác Joker khi đứng xa và quan sát.
    Tóm lại,hắn đã chơi một trò chơi nhỏ theo Joker,cũng như hiểu được tâm trạng của Joker khi làm tất cả những điều đó,dù hơi điên rồ,nhưng thật sự cảm thấy thú vị.
    Nhưng thú vị một mình thì giảm đi thú vị nhiều lắm,cũng như Joker,hắn chơi và muốn cho mọi người chơi với hắn,và sau đ1o hắn kể hết cho mọi người nghe.Thì cảm giác tăng lên bội phần.Hắn cũng thế.
    Giờ cũng sorry những người vô tình bị lôi vào trò đùa của hắn,hắn muốn nói với mọi người là :
    Bàn luận về phim cũng chỉ là bàn luận về phim,ra khỏi forum là xong.Chấm hết
    "Why so serious"
    hahahaha
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he gớm Joker hay không Joker thì cũng cố mà gõ cho đúng. Sau dấu phẩy và chấm thì cố mà cách ra một cái.
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    dạ
    e rút kinh nghiệm
    mà sao ttvn dạo này ko cho e*** nhỉ
    cám ơn bác
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này anh hơi ngu, ngô nghê vật. Đọc xong bài của poly chả hiểu định nói cái giề?
    Công nhận bài dài vật.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    dạ
    đơn giản là e chơi trò của Joker ngoài đời
    trong phạm vị nhỏ thôi ạ
    và những phản ứng thì y như trong phim
    nhưng kết quả thì ko phải e bị treo tòng teng như phim đâu
    vì căn bản không có nhân vật TDK xuất hiện
    nói chung là thế ạ
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em thì công nhận ý kiến của cả 2 bác đều đúng
  8. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc bài đồng chí poly có 1 cái là trình bày không được bắt mắt lắm, mãi mới thấy bác Vi vào sửa gáy
    Chủ nhật rồi lên Singapura vẫn thấy còn 1 phòng chiếu TDK, không phải oải quá thì chắc cũng phải xem cố rồi bắt taxi đêm về.
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi coi lại lần 2
    tự dưng có hứng viết tiếp, dù biết giờ viết chắc chẳng ai đọc nữa, vì phim cũng hết hot rùi
    cũng nghĩ là chắc phải 2 năm nữa mới gặp lại nhân vật Batman, còn Joker thì chẳng biết bao giờ, có khi mình già lụ khụ luôn
    TDK bên kia 152p, về VN còn 142p, nên cảm giác 1 số đoạn thiếu thiếu
    thật sự Nolan đã thay đổi hoàn toàn phong cách phim Batman so với các đd trước
    cái cơ bản dễ nhận ra nhất là logo, nhưng poly thích logo tròn cũ hơn
    còn bộ áo Batman thì công nhận đẹp hơn, ko như bộ của Clooney có thêm 2 cái núm thí ghê, thất bại là phải
    Tuy nhiên sự thay đổi này ko phải ai cũng thích, cốt chuyện quá sâu sắc, nhiều nút thắt quá ko phải ai cũng hiểu
    poly đi coi mà ngồi gần có mấy bạn hỏi sao 2 cái phà có 2 cái ngòi nổ , sao mấy người đó ko bấm......
    bà con thường quen với kiểu hero hành động nhiều chứ ko phải nói nhiều và suy luận nhiều. kiểu như Ironman dị
    thế nên mới có chuyện ở một số forum và blog có nhận xét là Deathrace hay hơn batman,Batman gì mà coi hiểu chết liền,hoặc ai thích nhân vật Joker chắc là fan or gay...........
    phim cũng có nhiều sạn lắm,tuy nhiên khoái cái câu chuyện quá,nên thui
    coi lần 2,trong trạng thái làm 1 lít bia hơi,nên cảm nhận âm nhạc và câu chuyện có vẻ thấm hơn hehehe
    tự nhiên ngàoi các câu nói khác của Joker, khoái thêm 1 câu của batman
    Joker : mày có biết tại sao tao có thẹo ko ?
    Batman : không,tao chỉ biết mày có thẹo.
    hehehe câu này ngẫm cũng hay, mọi người ko cần biết lý do vì sao, chỉ biết hiện tại bạn thế nào.
    nên coi lại nữa ko ta


    P/S:
    đoạn sau này cảm xúc và linh tinh hơi nhiều
    admin thấy ko hợp thì xóa dùm em
    hôm nay tự thưởng cho mình coi liên tiếp 2 phim trên mega
    đi làm về 17g30 vô coi Wall-E
    phim ngắn đầu vui
    coi phát hiện ra đến 3 tên người VN trong Cre***,Martin Nguyen,Lam và gì nữa wên rùi
    vui vui
    cái Tagline "chỉ cần 1 khoảnh khắc để yêu nhau"
    poly cảm thấy thiếu,ngoài đời :" cần cả đời để hiểu và sống bên nhau trọn đời"
    tự nhiên coi xong , cảm giác mình giống loài người 700 năm nữa quá
    cảm thấy tự do đó cũng bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình
    thèm chụp hình, chụp bất cứ cái gì thấy đẹp
    thèm đi xa, thèm hương đồng, thèm mùi cỏ non, thèm mùi lúa chính, thèm mùi khói đốt đồng
    19g hết Wall E ,đặt vé TDK 20g30
    còn 1h30 lội bộ khỏi Mega , đi dạo đường Hùng Vương,còn sớm mà "hoa" mọc nhiều quá, nhiều "hoa" đẹp lắm
    quán nhậu 215 Tản Đà
    1 dĩa bò 1 lít bia ,1 hột vịt
    bò ngon bia được hột vịt dở
    nhưng bé gái bán quán phụ mẹ xinh
    12 Hùng Vương ,nói chuyện vui vẻ ,có hứa sẽ quay lại
    quay lên Mega ,vẫn ko hiểu ghế Vip Mega khác gì mà mất thêm 5K
    thôi từ nay ngồi ghế thường
    à poly đi coi phim 1 mình thấy có ai nói hay nhìn mình gì đâu ta
    sao lại thấy một số bạn dù là nam mà mở miệng ra cứ than thở đi một mình ngại quá , là sao ?
    và có lời nhắn gửi đến bạn dịch phim này
    poly biết bạn đọc được những dòng này,chắc bữa giờ bạn nghe chửi nhiều rùi
    poly chỉ động viên bạn cố gắng trao dồi thêm tiếng Anh,và phải coi phim nhiều nữa,chứ ko phải giỏi AV là dịch hay,thế thui
    về nhà 23g30
    viết linh tinh chơi rùi ngủ
    mai coi AD
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hôm nay coi TDK lần 3,vậy là đạt ngưỡng phim hay theo tiêu chuẩn cá nhân
    thêm vài điều vui
    tạo hình khuôn mặt Two Face
    http://blog.whatyoumissed.net/wp-content/2008/05/two-face.JPG
    làm nhớ tới Terminator 2
    http://www.brycezabel.com/photos/uncategorized/2007/07/07/term2_2667a.jpg
    http://imagecache2.allposters.com/images/pic/CMAG/956-067~Terminator-2-Posters.jpg

    và Batman cũng luôn bị chó chăm sóc đặc biệt (vậy mà ko nhận ra khi là Bruce )
    cũng làm nhớ tới Terminator 2

Chia sẻ trang này