1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa có ai phản ánh gì về THE DARK KNIGHT à ? 9,2 điểm đấy nhé :|

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi someone_something, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thèng Joker đó đã chơi cả 2 người bằng cách nói ngược vị trí của Dent và Rachel (Bat man chọn đi cứu Rachel và Gordon chọn Dent - nhưng đến mới biết ngược lại !)
    Còn vụ đổ xe bắt thằng Joker thì thôi ai hiểu thế lào cũng được, nhưng lúc đó xem chừng tiết tấu quá nhanh, chả thấy anh Bat man nhà ta "đấu tranh tư tưởng" giữa giết và bắt sống gì hết .
    Mới cả cách mà Gordon giả chết sau khi Joker ám sát thị trưởng (hụt) cũng không logic lắm, mà mục đích của việc đó chẳng nhẽ chỉ để dí súng vào đầu thằng Joker bắt sống nó (trong khi cũng chả chắc anh Bat man nhà ta có phi xe hay đổ xe). Hay giả chết để joker ko quan tâm tới ông này nữa?
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền dạo này rỗi rãi thế này á? Mai mới có thời gian đi xem. Đàm đạo sau . Nhìn hơi hom hem thương quá cơ
  3. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Mai mới xem. Mai mới bốc fét
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi cái ngày mỗi lần vào MFC là một lần sảng khoái với bao kiến thức, cách nhìn mới lạ sâu sắc, để há hốc mồm ra, để thấy mình thật nhỏ bé.
    Nay thì sao, TDK dù có đứng thứ 1 hay thứ 3 trên IMDB, dù có dark thêm nữa cũng hoàn toàn không phải là một phim khó hiểu, kịch bản cũng chẳng có gì để gọi là rối rắm, triết lý đằng sau thì cũng không hề phức tạp.
    Anh hay chị gì ở trên nói không thích cú ngã xe của Batman, vụ giả chết của Gordon, động cơ của Two Face, của Joker..., hài, thà nói không hiểu thì tí sẽ có người giải thích, chứ nói không thích thì đúng là chán chả buồn nói.
    Đành mượn lại cái câu trong Batman Begins
    "Người ta sợ cái gì người ta không hiểu"
    ->MFC version "Người ta (ra vẻ) không thích cái gì người ta không hiểu"
    @Bigsprite: bạn nói sau này Two-Face->Joker có thể cho mình biết thông tin ở đâu ra không? Cảm thấy ngạc nhiên đến độ khó mà tin được.
  5. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Phim hay, sẽ dễ theo mạch phim hơn với những ai đã xem qua comic. Chỉ tội đúng là vác bạn gái vào xem phim ko hợp, ấn tượng nhất của gf là phim này ghê quá, có thằng mặt nham nhở
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hie hie, Why so serious? Thực ra mọi người hiểu câu nói Dent biến thành Joker của tớ theo nghĩa đen quá. Chính Joker đoạn cuối lúc bị nói đã nói thẳng ra là nó muốn một người tốt như Dent biến thành 1 thằng điên và muốn tàn phá như nó mà
    Còn Dent thì sau này trở thành Two Face, làm cái gì hay quyết cái gì cũng phải tung đồng xu.
    Thêm nữa về Dent, một con người khi rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã và đau đớn tột cùng đến vậy thì hành động một cách mất lý trí là hoàn toàn không khó tưởng tượng. Đau hơn cả là Joker chơi quả nói hoán đổi vị trí của cô người yêu với Dent cho Batman, mục đích cuối cùng là để tạo nỗi đau và biến anh Dent - một người tốt trở thành kẻ xấu.
    Spoiler: Phim hành động nhưng những đoạn đan xen tâm lý cực hay. Điển hình là đoạn cuối khi Dent bắt Gordon phải nhìn vào mắt con trai mình và nói "everything is gonna be ok" - thể hiện đúng tâm trạng đau đớn nhất khi mình nói dối người mình yêu thương (mặc dù mình thực sự muốn nói vậy).
    Đoạn Batman không phi xe vào Joker --> Vinhhattieu đã phân tích quá tốt rồi, ko cần phải bàn thêm nữa, Batman tâm lý phết đấy chứ - thể hiện phần người rất tốt.
    Phim hay.... Tuyệt cú mèo
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đánh vào tâm lý thôi. Chắc gì đã trung thành hoàn toàn. Lại kiểu mỗi thằng 1 mục đích, nhưng chung đường thì sao
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật là vĩ đại, thật cao sang, thật sâu suck!!!
    Người ta không hiểu thì nói không hiểu, không thích thì nói không thích, làm dek gì phải giả vờ.
    Từ đầu bài tới giờ tớ đây chưa bao h nói là cái phim này nó kịch bản rối rắm hay triết lý phức tạp (chỉ thấy hơi bực mình đoạn có người so sánh kiểu The Matrix ). Chỉ thắc mắc những đầu mối mà người ta gọi là tạo nên một câu chuyện hay, những chỗ nhân vật bỗng chốc thay đổi tạo nên "cái gọi là triết ný" của phim.
    Còn mấy đoạn này đồng chí thấy ok rồi, hiểu rồi, thỏa mãn rồi, xuất... tin rồi thì về nhà lấy giấy vệ sinh mà lau, không thích giải thích tranh cãi lại thì lượn, sức dek đâu bình phim còn thêm ra bình nhân cách người xem, hãm !
  9. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Người ta làm phim vài trăm triệu đô, đạo diễn, kịch bản... thì toàn hàng khủng rồi. Bây giờ anh kissme ngồi chê vô lý với lại gượng ép thì xem chừng bị chửi là phải
    Phim này em thấy chuẩn mực rồi, còn đoạn nào chưa hiểu thì là do mình thôi. Có nhiều tình tiết rời rạc nhau lại làm rõ nghĩa cho nhau, xem không để ý thì cứ nghĩ là nó vô lý, kịch bản ẩu..v..v.
    Em thấy cái cần tranh luận là tư tưởng và các lớp ý nghĩa của phim. Triết lý của phim này sâu xa quá, em vẫn chưa hiểu hết được , cuối cùng thì Joker thắng hay là thua!? Kết luận ở cuối phim, Batman chưa phải là một anh hùng, nhưng cái mà anh làm được còn hơn cả một anh hùng. Hi sinh thân mình, tiết lộ danh tính của mình để cứu 5 mạng người chết oan dưới tay Joker, cái đó vị anh hùng nào cũng có thể làm được. Nhưng Batman đã chọn khác, vẫn tiếp tục ẩn mình, chấp nhận để người khác đứng ra nhận thay, hi sinh lý tưởng và bản ngã của chính mính để tiếp tục đấu tranh với cái ác. Thậm chí, nói vui chút, Batman còn nhường cả sự nổi bật trong phim cho dent và gordon .
    Nhân vật Jorker thì siêu đỉnh rồi. Joker không phải là loại tội phạm thông thường, không cần tiền, quyền lực, không vì bản thân... Hắn tượng trưng cho bản tính xấu xa, điên rồ trong sâu thẳm tâm can mỗi con người. Sử dụng hành động khủng bố của mình để gây sự hoảng loạn lan rộng trong xã hội. Thúc đẩy con người tiêu diệt lẫn nhau vì tính ích kỉ đê hèn, biến đổi cả những người tốt nhất thành kẻ xấu bằng gây khủng hoảng tâm lý. Có thể nói chiến đấu với Joker không chỉ là lực lượng công lý, mà còn là chính những người dân thường, thậm chí là những tội phạm, suy rộng ra chính là lòng trắc ẩn của con người...v..v
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Phim nay qúa hay, riêng âm nhạc, hành động lôi cuốn đã làm tớ nghẹt thở rồi chứ chưa nói đến diễn xuất của joker và Dent. Con bồ tớ ko bao giờ coi phim hành động mà về còn xuýt xoa (Nó đi coi chỉ vì trong phim có vai diễn cuối của anh Ledger)....tiếc là tớ chỉ hiểu được nội dung loáng thoáng thôi chứ ko hiểu được từng câu thoại,,,hic, tớ coi bằng tiếng Đức mà..., sau nhất định phải coi lại...

Chia sẻ trang này