1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa đến Valetine đã hy sinh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chú chết đáng tội chú. Ai bảo chú làm vấy bẩn ý nghĩa ngày Valentine. Chưa yêu chưa đương, chú xồn xồn gí kẹo đắng vào miệng người ta.... Phải tay em,em còn thương tặng chú vài chưởng vào bàn tọa cho đỡ ngứa mắt...
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Buồn thê thảm
    Hi vọng Valentine năm sau bạn chủ topic sẽ lên đây nhờ tư vấn : " Đang có 2 cô gái mời đi chơi Valentine- Làm sao để tốt cho cả 2 ( ƯHP ) "
    Locked.
  3. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Có tý tin mới, vào update để mọi người tư vấn tiếp. Đi cưa cọt mệt quá.
    Mọi người biết đấy, suốt từ tháng2 tới giờ, đi làm đi ăn, rình rình cơ hội để cưa một em mà mãi không xong. Sau vụ 14 tháng 2 tưởng teo, mình lặn mất hút, tới tận tháng 3 mới ló đầu ra, bắt liên lạc lại. Không ngờ em vẫn vui vẻ tiếp chuyện với mình. Mấy lần buổi tối cô đơn quá, nhắn tin hỏi thăm em, em cũng nhắn tin hỏi thăm lại.
    Nghe mọi người bảo thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm lâu, mình túc tắc duy trì quan hệ. Nói là duy trì quan hệ nhưng mong manh lắm, nói chuyện không sâu vì chẳng có cớ gì để nói. May mắn lắm hôm nọ có đứa bạn chung cưới mình gọi điện hỏi em có được mời không, chuyện dài ra được vài phần.
    Mình và em ý làm cùng ngành nghề, nếu gặp mặt chắc nhiều tâm sự. Mình nghĩ chi bằng mời em đi uống nước tức cảnh sinh tình thì mới có cơ hội bước tiếp. Không may mình rủ mấy lần em toàn từ chối. Mình rủ rất lịch sự, em vui vẻ từ chối mình vui vẻ hẹn dịp khác. Khổ thế cơ chứ.
    Tối ban nãy, lên mạng đọc Dantri, đọc được mấy bài quay ra yahoo, thấy em online với cái biểu tượng hình mặt người giơ biển TÌM NGƯỜI YÊU.
    Tự dưng mừng rực rỡ cả người.
    Nghĩ một lúc mình nhắn tin hỏi em đang làm gì đấy, ngủ chưa ? Nhắn bằng di động, mình invíible không chat. Để xem em trả lời thế nào ? Chẳng nói gì. Mình tự động viên, chắc em bận hoặc quên máy.
    Mọi người có kinh nghiệm ơi, tư vấn giúp mình với. Thật sự kết em ấy lắm rồi mà không sao tiến nhanh được. Mình không biết làm thế nào để tạo ra mối quan hệ sâu hơn nữa. Quen nhau đã 2 năm, em chỉ quý mình như người anh, có lẽ do mình đứng đắn và khô quá.
  4. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đừng cố đấm ăn xôi nữa bác ơi,tìm em khác đê
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em ý đang cho cơ hội đấy còn j`, tiếp cận đi thôi. Bác chủ mua cái mo cau dầy dầy đậy vào mặt thế nào cũng cưa được.
  6. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Tình hình của bác này ra sao rùi nhỉ?có gì mới post lên đây đi bác!
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 năm rùi còn moi lên
  8. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  9. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ặc! hóa ra bài này đắp chiều hơn năm rồi! Chắc cỏ mọc um tùm, tười tốt lắm đây
  10. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi, một năm trôi qua rồi vẫn có người khai quật topic này lên. Tài thật.
    Có lẽ ở đây, mình điển hình cho mẫu gà trường kì kháng chiến mất. Năm rồi em ý rủ mình ra cafe nhờ vả chút việc. Nói chuyện vòng vèo mãi mới biết là em ấy đã chia tay người yêu. Trc Tết, mình hỏi em ấy tình hình thế nào ? bao giờ lấy chống ? em thông báo là cuối năm.
    Giật mình, mình bảo mình buồn 5 phút. Biết thế này mình cưa em từ lâu. Giờ người về bên đó để mình tuột mất một bóng hồng thầm thương trộm nhớ.
    Em ấy bảo thế á. Em còn ở nhà với mẹ thêm năm nữa, cưới xin gì.
    Bẵng đi một thời gian tới tận bây giờ, mình bận nhiều việc nên vẫn chưa có lúc nào kiếm cớ gọi điện hỏi thăm. Mình xác định, nếu như người ta có tình cảm hoặc mót lấy chồng sẽ tìm cách liên lạc lại. Không có một tín hiệu gì, híc , mình chắc bị em ấy xếp vào hạng anh trai.
    Hay quật mộ lên nhỉ ?

Chia sẻ trang này