1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa đi chưa biết Thái Lan. Đi rồi mới thấy râm ran cả người...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác. Nghe minh tình thì có lẽ tôi phải đi cùng tập thể rồi, và chúng tôi sẽ đi Thái Lan.
    Bây giờ tôi phải hỏi các bác kinh nghiệm đi Thái Lan một phát, chứ cứ như năm ngoài tui đi Côn Minh (Kunming)... thì tui sợ đến già... Tui không khoái bọn Tàu khựa cho lắm.
    Có bác nào có kinh nghiệm đi Thái Lan thì tui xin được chỉ giáo.. Nghe nói ở đó... *** lắm, tha hồ... sướng con mắt bên trái, mê con mắt bên phải?? Không biết có đúng không?
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tui tưởng connector là con gới chớ. mà con gới sao lại để ý đến chuyện sờ éch séch thế nhỉ?
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi với tập thể thì có gì mà phải lo lắng. Tưởng đi một mình thì mới cần chuẩn bị kỹ.
    - Về đi lại: Ở sân bay Bankok chớ nên cầm hộ ai cái gì nhé. Người ta hay gửi cầm hộ ít heroin lắm đấy. Tôi cũng đã bị bọn CS ngầm nó tóm lại sờ mó khắp vì nghi mang heroin.
    Sang đó, đầu tiên cần kiếm ngay cái bản đồ, nhất là bản đồ hệ thống xe buyt, xe điện trên cao. Hì hì, đi mấy thứ này rẻ chứ đi taxi mệt lắm, thứ nhất lái xe họ không biết tiếng Anh, thứ hai là họ cũng như lái xe VN thỉnh thoảng cũng cho khách đi đường vòng để được nhiều tiền. Giá xe buyt thì chỉ khoảng vài bath một chặng. Có thể đi tuktuk cũng hay.
    - Về ăn uống: cẩn thận đồ ăn ở Thái cay lắm đó. Nhiều thứ nhìn thấy xanh mát mắt mà ăn vào thì nóng cả cổ. Phải hỏi cho kỹ xem nếu không cay hãy ăn
    Nếu nhiều tiền cứ vào khách sạn mà ăn. Nếu ít tiền thì nên kiếm mấy cái Food Center ( thường ở các trung tâm mua sắm hay có). Vào mua một cái coupon vài chục bath. Sau đó đi kiếm xem các quầy có cái gi hợp mắt thì thi chọn, đưa cái coupon cho họ để họ quẹt vào cái máy tính tiền. Ăn xong quay ra để lấy lại tiền còn thừa (đừng để cái coupon đấy đến ngày hôm sau nhé ). Ăn ở đây vừa sạch vừa rẻ lại vừa nhiều đồ ăn, tha hồ lựa chọn.
    Nếu hợp với đồ ăn nhanh thì có thể vào mấy hiệu FastFood ăn cũng được.
    - Về điểm tham quan, nên đi thăm mấy cái chùa, đẹp lắm... có cái bản đồ rồi thì tha hồ khám phá. Còn có những điểm thì phải rỉ tai chứ không thể công khai được...
    Nên thử đi xem phim nổi ở bên đó, hay hơn hẳn cái rạp Ngọc Khánh của mình
    - Liên lạc với gia đình: tốt nhất là ra bưu điện mua một cái thẻ điện thoại quốc tế. Trạm điện thoại ở đầy đường, lúc nào cũng có thể gọi về nhà được. Nếu không thì dùng internet cũng được.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác kittenvn quá. ... Bác viết kỹ thế này em sẽ copy ra và in cho cả nhóm cùng xem...! Many thanks .
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    CNN ui cái vụ đi nghỉ của chị thế nào ùi, đã quyết định đi đâu chưa???Đi đâu thì em cũng chúc chị thượng lộ bình an và nhớ vác quà về cho em với nhá..hi..hi...
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic, thảo nào hum thứ 6 vừa rùi để em ngồi chờ dài cổ ở Nhân ...hic...dã man... bẳt đền đê... bồi thường thiệt hại nữa.....hic...
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến du lịch "mệt mỏi rã rời", Connector trở về đây. Và cuộc hành trình đi Thái Lan... tuy ngắn ngủi nhưng có bao nhiêu điều thú vị, những điều mắt thấy tai nghe.... tưởng như không tin vào mắt mình... hy vọng sẽ kể cho các bạn nghe trọn vẹn. Trước khi đặt chân lên máy bay trở về đất VN, Connector và đoàn của mình đã được "rửa tội rửa mắt" để khi về nhà rồi tâm hồn không còn "vướng bụi hồng trần".
    Xin phép được đổi tên chủ đề này thành hai câu thơ... để đúng với nội dung mà Connector sẽ kể cho bà con cùng nghe.
    Chưa đi chưa biết Thái Lan
    Đi rồi mới thấy râm ran cả người...

  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nghe CNN giới thiệu không đã thấy muốn đi TL để cho nó râm ran người rồi đây này . Mà bác đã đi cái chỗ bọn nó quảng cáo là "chưa đến đó thì chưa tới Bangkok" chưa?
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, em đã nói ở trên rồi đấy, em sẽ kể tuốt tuột cái gì mắt thấy, mắt không thấy thì tai nghe... Ý bác nói ở đây là "*** Show" phải không? Show châu Á, Nga, Pháp đều có tuốt bác ạ, nhưng em có đi xem không thì.... hị hị, cứ theo dõi tiếp nhá, các bác sẽ rõ cả thôi...

Chia sẻ trang này