1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa đi chưa biết Thái Lan. Đi rồi mới thấy râm ran cả người...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay TG 863 của hãng Thai Airways cất cánh rời Nội Bài lúc hơn 11h30 trưa. Các cô tiếp viên trong bộ đồng phục màu tím rất duyên dáng và phục vụ thật tận tình. Bữa cơm hôm đó khó ăn đối với tôi vì thức ăn của Thái Lan rất cay và nhiều gia vị... Sau đó, mỗi female đều được tặng một chùm 3 bông hoa lan trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh tại Don Muong International Airport.
    Sau khi được đóng dấu kịch một cái vào hộ chiếu, bạn trở thành "công dân tạm thời" của Thái Lan. Nhận hành lý, tôi theo đoàn vào sân chờ bên trong. Ở đây có một quầy hoa quả ăn miễn phí (Taste For Free). Bạn có thể nếm đủ loại hoa quả, măng cụt, chôm chôm, nhãn... tất cả đều ngon hơn rất nhiều so với hoa quả ở Việt Nam ta. Các nhân viên phục vụ luôn nở nụ cười trên môi trong khi bóc hoa quả cho khách. Nếu muốn, bạn cũng có thể ra hiệu xin một chiếc túi nylon và một ít hoa quả để mang khỏi quầy... và vẫn được phục vụ rất chu đáo.
    Chúng tôi lục tục kéo nhau ra xe theo hướng dẫn viên. Cô nàng này nhỏ nhắn và nói tiếng Việt được rất ít, những cũng đủ để mọi người cười ồ khi nàng ngọng ngịu: Mời các bạn đi theo Bi xinh tươi nào! (Nàng tên là Bi mà).
    Ra đến ôtô đã có một cô gái mặc quần áo dân tộc của Thái chờ sẵn ở cửa xe cùng một thợ ảnh. Mỗi người đều được cô gái xinh đẹp kia quàng vào cổ một vòng hoa lan và được tay phó nháy "nhấp" một cái. Điều này được hướng dẫn viên giải thích rằng người Thái mong muốn với vòng hoa lan và tấm hình chụp chung với cô gái Thái, bạn sẽ không là người du lịch "một mình cô đơn" trên đất Thái Lan lắm sự hiếu kỳ. Có lẽ cách thức này góp phần thu hút tới 12 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm quan đất nước 56 triệu dân này mỗi năm... (Với VN có dân số là 80 triệu người, số khách du lịch 2 triệu mỗi năm).
    Sau đó, ảnh được mang đến tận cửa khách sạn bạn ở với giá 100 baht/tấm (40.000 VNĐ - cắt cổ), có thể lấy hay không thì tuỳ, dù nhìn thấy hình của mình và ngoảnh mặt đi, bạn vẫn có thể nhận được một nụ cười và lời chào tạm biệt. Nhưng đa phần ai cũng nhận về một tấm và vui vẻ móc hầu bao... (Loại Service này cũng đáng để chúng ta học tập đấy chứ?).
    Buổi chiều hôm đó chúng tôi đến ngay Pattaya... một thành phố Ma. Người dân ở đây thường ngủ vào ban ngày và... hoạt động vào ban đêm. Có rất nhiều điều thú vị ở thành phố 6 triệu dân này. Có đủ loại Show, đầu tiên phải kể đến Gay Show, vô cùng hấp dẫn. Sẽ kể cho các bạn nghe vào lần sau nhé... Chúc cả nhà ta weekend vui vẻ.
  2. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    CUỐI TUẦN RỒI, CHO BỎNG LUÔN
    Tiffany Show ?" Pathaya.
    Quá nuột, các bậc nam nhi chớ vội nuốt nước bọt - Đực rựa cả đấy.
    Nuong, Xom, Xam, Xi, Ha
    Ôi! ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 28/05/2004
  3. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hic hic tiếc quá dịp vừa rồi phải ở lại trực không được du hí với các bác ,hình như sang năm công ty ta đi Sing thì phải. hi vọng ở đó cũng nhiều thứ hay để xem như ở Thái.
    [​IMG]

  4. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đi sing thì chỉ dắt tay nhau đến thảo cầm viên thôi, chứ *** show thì không hỗ trợ rồi


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Oa`i đã đi thì đi châu âu chứ, đi châu á chẳng học được cái gi, ma thêm buồn cả người. Đi châu á thà ở nhà chăn bò còn hơn
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Này bác ơi, té ra bác cũng chụp hình với "tên đực rựa" này à? Nếu để ý kỹ thì bà con ta có thể nhìn thấy mấy đồng baht lẻ mà "nàng" cầm trên tay. Mất 40 baht một lần chụp hình cùng với "nàng" đấy... Tui nói thật chứ nhìn bọn "gay" giải phẫu rồi thì nhìn con gái xung quanh như là hoá Cáo[/b] hết lượt.
    Ngày mai tôi sẽ kể cho bà con nghe tiếp hành trình thành phố Ma nhé, rồi "đi xe ôm" ở Pattaya như thế nào...
  7. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To bác CNT, ba''c đi sang tận Thái Lan học hỏi mấy cái bậy bạ này đấy à ???
    Tưởng bác học được cái gì hay ho, hoá ra toàn đi xem các show bậy bạ..
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác Nắt làm em buồn cười quá đi thôi.Cái đó làm gì mà bậy bạ.
    Mà đi du lịch vui là chính lại còn phải học cái gì hả bác.
    Do Not Give Up
  9. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh thì biết cũ rồi. Chú Dasaev đi choi Pattaya sau khi sinh nhật hoàng hậu Thái 1 ngày
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này