1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa đi chưa biết Thái Lan. Đi rồi mới thấy râm ran cả người...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Con đường 140 km từ Bangkok đến Pattaya thật tuyệt. Đường một chiều 3-4 làn thẫm tím phẳng như hút xe về phía trước. Gần 100km đường cao tốc với những cầu vượt cong mình qua các nút giao thông khiến mọi người trong đoàn trầm trồ. Nghe đâu số tiền làm đoạn đường này lên tới 400 triệu USD, do các công ty của Mỹ và Nhật xây dựng. Từ trên cao nhìn xuống các con đường ở phía dưới, xe hơi nối đuôi nhau như những chiếc xe đồ chơi mà ta bắt gặp ở ngoài hiệu bán đồ cho trẻ. Cơ man là ôtô, đi đứng rất có trật tự. Hai bên đường thưa thớt nhà dân và nằm cách rất xa đường.
    Xuống đến Pattaya trời đã sẩm tối, bắt đầu một "ngày" náo nhiệt ở đây. Nhận phòng khách sạn xong, tắm rửa một chút và soạn lại đồ đạc, tôi và cô bạn cùng phòng xuống đến sân khách sạn thì mới biết mình "trễ giờ" và bị "rớt lại". Hai đứa kéo nhau ra đường, và với tất cả các động tác khoa chân múa ta mới mua được 2 chiếc bánh bên trong có xúc xích của một người bán rong trên đường. Đường phố toàn ôtô. Bên đường la liệt hàng quán, bán từ đồ khô đến đồ ăn sẵn, góc kia là quán cà phê, góc nọ là hàng văn phòng phẩm. Cuộc sống tấp nập... Trên vỉa hè hai cô gái đứng lắc rất dẻo (chắc là xơi thuốc lắc)... Dân ở Pattaya rất không lấy làm trắng trẻo vì người Thái Đen tập trung phần lớn ở đây.
    Chúng tôi bèn nghĩ đến chuyện đi xe ôm đến chỗ Gay Show vì biết chắc đoàn sẽ có mặt ở đó theo lịch trình. Trước cổng khách sạn có một người đàn ông đen đủi đứng bên chiếc xe máy của mình, anh ta không khoác chiếc áo màu đỏ (dân xe ôm ở Thái Lan phải mặc áo màu đỏ bên ngoài, là áo của công ty mà anh ta làm nhân viên), thế nhưng cuống quá làm liều, tôi đành tiến lại "đàm phán". Anh ta không biết tiếng Anh, nhưng cuối cùng tôi cũng thoả thuận được giá 40 baht để anh ta chở cả hai đứa xuống trung tâm Gay Show.
    Tay lái lụa, thêm một chút hơi men, cộng với cái "duyên" với hai cô gái Việt Nam lạ nước lạ cái... anh ta phi xe như điên, giữa hai làn xe ngược chiều nhau. Chúng tôi khiếp vía, vì bên Thái Lan người ta lái xe đi bên trái... Nhưng đành bấm bụng bảo nhau là phải làm mặt lạnh như tiền. Và cũng cảm thấy "lâng lâng" vì được lượn lách trên đường như vậy... Không sợ công an, không sợ đâm vào đít chiếc ôtô nào... anh ta phóng vèo một cái đến chỗ Gay Show. Chúng tôi thở phào và ngồi đó chờ đoàn của mình tới.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 05/08/2003
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác CNN mào đầu hay đáo để. Tiếp đi chứ. Có vẻ dân mình từ, A đến Z, đa số mọi nguời tới Thái Lan là muốn tò mò tới cái khu đèn đỏ đó để tìm hiểu thực tế. Tôi cũng có thử đi xem biểu diễn live strip show rồi , và thấy cũng bình thưòng. Fun ra phết. Nếu có dịch vụ này công khai ở VN, chắc cũng chẳng hiếm khách các bác nhỉ.
    P/S: Bác CNN dùng từ "chiếu gay show" nghe lạ đáo để. Tiếng Việt thế này có vẻ hơi bí từ nhỉ. ha ha, ... Theo tui hiểu thì "chiếu" chỉ dùng để chiếu phim, cùng lắm là dùng cho "chiếu video" mà các ông bà ở quê vẫn quen dùng. Còn Gay Show thì chưa có trong tiếng Việt, nên tôi cũng không biết là nên dùng từ gì, nghe chỉ thấy hơi lạ tai một tý.
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tui đã sửa rồi, gớm, mắt bác tinh đáo để!
  4. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi Thái mà còn râm ran cả người, vậy thì cánh đàn ông con trai chúng tớ chắc phải làm một cái gì đó hơncả râm ran........... bạn có gặp người nào trong đoàn bạn nhw vậy không??
  5. phaocoihangnang

    phaocoihangnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tay lái lụa, thêm một chút hơi men, cộng với cái "duyên" với hai cô gái Việt Nam lạ nước lạ cái... anh ta phi xe như điên, giữa hai làn xe ngược chiều nhau. Chúng tôi khiếp vía, vì bên Thái Lan người ta lái xe đi bên trái... Nhưng đành bấm bụng bảo nhau là phải làm mặt lạnh như tiền. Và cũng cảm thấy "lâng lâng" vì được lượn lách trên đường như vậy... Không sợ công an, không sợ đâm vào đít chiếc ôtô nào... anh ta phóng vèo một cái đến chỗ Gay Show. Chúng tôi thở phào và ngồi đó chờ đoàn của mình tới.
    Được phaocoihangnang sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/08/2003
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    hề hwwf, Sờ ếch thủ phủ của Thái Lan mà chẳng râm ran cả người thì còn đâu nữa
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi được Guide phát vé vào Alcaza Show, nơi các Gay biểu diễn. Đó là một sân khấu lớn, hiện đại. Bên tay trái phía trên cao là một màn hình TV lớn mà khán giả có thể xem các pha sport hấp dẫn trong khi chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Một thanh niên mảnh khảnh khệ nệ bưng khay đồ uống với các cốc nước ngọt được rót sẵn len lỏi hết hàng ghế này đến hàng ghế khác để mời khách (tất nhiên là miễn phí). Tôi không uống được cái thứ nước lợ lợ ấy.
    Tiếng nhạc nổi lên, hân hoan, nóng bỏng... Pattaya. Phông màn được kéo ra, ánh điện đủ màu đa sắc chói loá, điên loạn... Khoảng 30 "mỹ nhân" bước ra, nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình... Khán giả vô tay rào rào.... Những cơ thể tuyệt đẹp, những cặp đùi thon, trắng và mềm mại, đầy sức quyến rũ... lượn qua lượn lại trên sân khấu. Những khuôn mặt thanh tú... đẹp như Hoa hậu thế giới. Tôi phải dụi mắt để nhìn rõ hơn.... Trời ơi, Gay đây sao? Đẹp Tuyệt - tôi nghe những người xung quanh thốt lên.
    Gay Show in Pattaya
    Tôi nhớ lại lời anh chàng hướng dẫn viên Long pê đê rằng các Gay muốn giải phẫu phải tham gia vào chương trình biểu diễn cho mềm mại, quen với các động tác nhún nhảy... và cam kết làm việc cho Alcaza. Trong thời gian đó, "anh ta" được tiêm hormone nữ Estrogen trong vòng một tháng, hết thời hạn tiêm Estrogen, Gay sẽ được các bác sĩ tiến hành "cưa, gọt, đào sông đắp núi..." và sẽ được ban quản lý Alcaza Show tài trợ toàn bộ số tiền giải phẫu (khoảng 3.500 USD) để có thân hình phụ nữ quyến rũ đến như vậy.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 09/08/2003
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sau màn chào khán giả là các màn trình diễn riêng lẻ, xen kẽ bởi những "hoạt cảnh vui". Đến Alcaza Show, bạn sẽ được xem biểu diễn và nghe hát bằng 5-7 thứ tiếng khác nhau , ứng với mỗi ngôn ngữ là quần áo, trang phục truyền thống của nước đó. Các Gay hát nhép theo băng. Hôm đó đông khách Việt Nam nên khi một Gay ra sân khấu hát bài hát "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé"... của Như Quỳnh... tiếng vỗ tay ào ào không ngớt.
    Mọi người thót tim khi "một bà" môi đỏ mũi mà cà chua, béo ục ịch (tôi đoán là ngực nhồi bông mông độn đệm... ra "hét" bằng một thứ giọng chua và nheo nhéo. Vừa hét, bà ta bước xuống chỗ khán giả, tìm đến ngay một quý ông và leo lên người ông này, hai chân huơ huơ trên không, tay ôm lấy ông và ghì mặt ông ta vào ngực và lắc lắc người...(không biết ông này có thở được không), sau đó bà ta ra chỗ một ông khác, kéo ông này lên sân khấu, dí dí hai ngọn bồng đào giả vào người ông, rồi quay lại lắc lắc bộ mông núng ninh vào người ông. Rồi bà ta "hun" cái chụt một cái vào môi ông. Người đàn ông trạc 50 tuổi, mặt đỏ rần rần, báo hại ông nếu có mang phu nhân đi cùng... Tuy nhiên, khán giả cũng được một trận cười vỡ bụng...
    Có rất nhiều điều hấp dẫn ở Gay Show mà tôi không nhớ hết, nhưng buổi trình diễn kéo dài 90 phút đó đã thực sự gây ấn tượng đối với tôi cũng như những người cùng đoàn. Hết show, các Gay ra bên ngoài để chụp hình cùng khán giả, mỗi một pô chụp với một "cô" mất 40 baht (16.000 VNĐ). Các cô nhún nhảy, đưa tay ra vời vời, miệng ngượng ngọng: "40 baht...". Nếu bạn chụp chung với hai cô, bạn sẽ thấy họ "cưa đôi" số tiền bạn trả rất sòng phẳng. Không hiểu sao tim tôi đập thình thình khi định chạy ra chụp một pô ảnh làm kỷ niệm, và tôi quyết định chỉ đứng ngắm thiên hạ chụp thôi.
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Gay mà còn tuốt lại được nuột như thế , thì một bác nào đó nói câu này, tôi càng ngẫm lại càng thấy đúng:
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp"
    ha hah hahhahh
  10. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    CNT bỏ qua cái gay show đê , nghe ơn ớn thế nào ấy ! Mọi người bảo là có show russian gì đó hay lắm. kể xem nào !!!
    Được bkit sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 12/08/2003

Chia sẻ trang này