1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa dị ứng đồ biển

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeAnNa, 19/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chữa dị ứng đồ biển

    Mình bị dị ứng đồ biển, mới đây thui chứ trước đến giờ ăn vô tư. Uống thuốc tây mà không hết, định chuyển qua thuốc Nam hay thuốc Bắc gì đó. Ai biết cách nào chữa không chỉ cho mình với nhé. Thanksssss!
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình, hồi nhỏ tới lớn ăn đồ biển thoải mái, chưa bao giờ bị dị ứng hay gì hết, từ lúc uống thuốc chữa viêm xoang tới giờ bác sĩ biểu đừng ăn đồ biển thì mổi lần ăn vô là mình bị nổi cụt cụt giống như bị muỗi cắn và nhức đầu, nhưng cứ ăn hoài rồi từ từ nó hết dị ứng, mình cũng không biết chữa nó như thế nào, chắc bạn nên đi hỏi ý kiến của bác sĩ.
  3. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị dị ứng đồ biển, lúc đầu cũng sợ không dám ăn, nhưng ngon quá, chẳng thể nào không ăn được, những lúc mình cảm thấy sắp bị di ứng mình uống nước chanh ko đường, cực chua luôn, 1 lúc sau thì đỡ hẳn đấy.
    Được TTR sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 21/04/2005
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Đồ biển ngon như thế nỡ nào bị dị ứng với nó.Lúc đầu mỗi lần ăn xong là bị dị ứng, giờ ngày nào cũng ăn nó khỏi dị ứng luôn.
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, té ra cũng có nhiều người giống mình , nhưng tớ có lẽ là do di truyền từ Bố tớ
    Tớ thì từ bé đến lớn ko sao, đúng đến cái năm 18 tuổi, tớ còn nhớ như in cái ngày "khủng khiếp" ấy. Tớ ăn 1 con tôm biển vào và đã bị nó hành hạ ntn, mà hôm sau đúng là ngày đi thi ĐH đầu tiên mới chết chứ.
    Tớ thì ko bị nổi cục, hay ngứa ngáy gì cả, chỉ hơi bị ngứa cổ 1 chút và cứ ăn vào là nó đòi oẹ ra
    Mình đã ko thể tin là từ bây h đến lúc chết mình không bao h còn được ăn đồ biển nữa. May là Hè vừa rồi liều ăn thử cua, ghẹ thì lại ăn được rồi, còn tôm á, huhuhu chắc là vĩnh viễn ko ăn được nữa rồi , mà tớ dị ứng với cả tôm đồng nữa cơ.
    ~~~> Lỗi tại nhà xuất bản
    Hình như cũng ko có cách chữa đúng ko?
    [​IMG]
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cách trị chứng dị ứng mới bộc phát mấy năm gần đây thôi thì có thể trị bằng cách lấy độc trị độc, ăn ngày nào cũng ăn thì sẽ hết (hy vọng là vậy),giống ngư mình bị dị ứng với xe hơi, vừa đứng nhìn xe hơi thôi là muốn ối rồi, lên ngồi xe chưa chạy cũng ói luôn, từ lúc ra nước ngoài ngày nào cũng đi xe hơi thành ra không ói nữa.
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà dị ứng khiếp thế nhỉ. tôi chả bao giờ bị dị ứng duy nhất 1 lần khiếp đảm do ăn nhộng rang với lá chanh . (à hồi bé cũng bị vài lần ) ko biết ăn nhộng giờ có bị ko, vì từ hồi đấy cạch, chết tiệt, ngứa đỏ khắp cả người, ko ngủ được, uống viên thuốc khỏi ngay ,dằn vặt chả kém nghiện
  8. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hcx, mọi người vẫn còn đỡ đấy, tớ thì bị dị ứng toé loe thứ hết... thức ăn, nước, thời tiết, có lần đi ngang cái xe rác cũng bị mẩn cả người.
    Nhưng mấy vụ khác thì ko nói, chứ cái dị ứng do thức ăn, mà nhất là thứ hải sản ấy, ko chữa được đâu. Nghe bảo cái chất làm mình bị dị ứng ấy nó tích tụ trong người mình từ hồi bé, đến lúc thấy kha khá thì nó mới nhảy ra chơi chứ ko phải tự nhiên đến tuổi nào thì bị đâu. Tớ cũng phải đến cấp 2 mới nảy nòi ra cái trò đấy đấy chứ... nhẹ thì nổi mẩn, hơn nữa là người sưng vù lên, nhức đầu, lần tệ nhất là khó thở, người lả cả ra.
    Còn thuốc chữa dị ứng thì hình như nó là thuốc ngủ thì phải, ngủ cho wên ngứa đi. Hcx!
    Khốn văn khổ!
    À, bác gì bị nhộng ấy nhỉ, tớ cũng dị ứng cái em ấy như bác đấy, bắt tay bác cái nào.
  9. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, bị dị ứng hải sản thôi tưởng đã đủ chán sống rồi, giờ mới phát hiện "có phản ứng" với cả thịt bò và thịt gà nữa ... Thế thì cả đời không ăn thịt, đi tu cho rồi!!
    Thôi tớ qua Ẩm thực viếng thăm topic "Bàn về ăn chay" được rồi đấy nhỉ! Có người nói lấy là khế chua đun lên, để nguội rồi bôi lên người. Bạn TTR cũng nói uống nước chanh chua cũng đỡ. Chắc hải sản kiềng chất chua hehhe

Chia sẻ trang này