1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa đứng dậy à em ơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chưa đứng dậy à em ơi?

    Bé à, bé làm sao thế?
    Tôi bảo bé đứng dậy từ này rồi cơ mà. Sao bé lại cứ ngồi mãi đó! Hôm nay bé sẽ là diên viên đấy, bé phải đóng cho đạt vào nha! Bé làm tốt sẽ có thưởng đấy! Đó là sự thanh thản mà chính bé mang lại cho mình! Cố lên nha cô bé tôi ơi!
    À, hôm nay bé phải đóng vai một cô bé thật cứng cỏi nha!
    Thì bé đâu có yếu đuối!
    Uh, bé không yếu đuối, nhưng mấy ngày nay bé mềm người đi rồi đấy! Lần cuối này đừng để cho người ta thấy nước mắt của mình nha bé!
    Được rồi mà, bé sẽ cố gắng tôi à! nhưng có khó lắm không nhỉ?
    Rồi mọi chuyện sẽ qua chứ???
  2. binhaus

    binhaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  3. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện sẽ qua Can đảm nhé
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu sẽ khó khăn mà ... Nhưng mà sẽ thành diễn viên thực thụ thôi ... "Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy " Đành khoác lên mình cái mặt nạ rồi ngạo với đời
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đóng cho giống đi, rùi một cái mặt nạ mới sẽ được hình thành. Và nếu đóng nhiều qua, chẳng biết đâu là con người thật của mình nữa đâu cô bé ah!
  6. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cố lên cô bé nhé, vai diễn khó nhưng mà cô bé sẽ diễn thật đạt thôi. Bé sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc và vai diễn này sẽ mở ra cho bé một tương lai mới sáng lạng hơn đấy.
    Cố lên bé ơi
  7. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thank binhminh! Mình thích nhất câu :" Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy". Nhưng mà nó cứ đưa đẩy mãi thì....
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Mọi chuyện cuối cùng cũng đang qua! Cám ơn anh ấy cho mình thành cô bé cứng cỏi hơn!
  9. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào mình không thể lột được cái mặt nạ đó??? Lột gần hết rùi mà, nó cũng không khác như khi mình đắp dưa leo là mấy vì mình biết một cái mặt nạ chỉ làm cho mình thêm đẹp thôi chứ không thể thay thế cho khuôn mặt thực sự của mình được.
    Dù sao bé cũng cảm ơn lời động viên của meocon nha!
  10. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một bông hồng cho bé vào sáng sớm thật tuyệt! Cám ơn nhiều nha! Và tôi cũng tặng thêm cho bé một bông hồng cho vai diễn xuất sắc của bé nè!
    Bé đón nhận và cười lên nào!

Chia sẻ trang này