1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng có thể yêu nhau kô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân! Không gặp thì sợ hối tiếc và day dứt. Mà gặp thì sợ sẽ không như 2 người nghĩ về nhau, khi đấy lại có thể bị hụt hẫng và tổn thương về tình cảm.
  2. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn buồn hơn le lói suốt trăm năm.
    Hcithay.
  3. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    :) Phải có niềm tin bạn ạ. Tuy nhiên vẫn phải giữ 1 cái đầu tỉnh táo. Nếu cả 2 cùng có tình cảm thì cần phải thu xếp gặp nhau sớm đi đã rồi tính. Có khoảng 10 cặp như các bạn tôi được biết thì 9 cặp thất vọng ngay từ lần đầu gặp nhau, cặp duy nhất còn tiếp tục yêu nhau sau lần đầu gặp gỡ chính là... tôi & ex-girl friend. Tuy chúng tôi ko thể đi tới 1 cái Happy Ending nhưng hiện tại chúng tôi là bạn tốt của nhau. Cũng xin nhắc bạn là sự xa cách về không gian cũng là 1 yếu tố rất bất lợi cho tình cảm đấy bạn ạ. Chúc bạn có được hạnh phúc như ý.
  4. ghet_con_gai_xau

    ghet_con_gai_xau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ trước chúng ta còn yêu nhau qua thư từ được cơ mà, 3 năm cũng là một khoảng thời gian đủ để hiểu nhau dù chưa gặp mặt. Lấy ví dụ là mình này, có điều mình không được gần như hai bạn vậy mà vẫn tốt, bọn mình đã có những giờ phút đáng nhớ bên nhau. Giờ mình lại ở xa tiếp.
  5. nguyenminhtrangfr

    nguyenminhtrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HN_Sg dau sao cung chi la Vn ,minh con xa cach hon nhieu ,nhung minh khac ban ,chung minh da co ke hoach cu the de gap nhau ,minh mong ban cung vay,tinhyeu van la tinh yeu ,mien sao minh duoc hanh phuc .Mong ban co the tim thay va biet cah xay dung cung nhu giu gin hanh phuc cua ban than ,chuc ban may man .
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    yêu như thế chắc là cũng có nhiều cái hay ho lắm, cảm xúc cũng khác khác một chút> Bạn hỏi cuộc tình này có hy vọng không thì chắc chắn là có chứ. Có người còn phải đi tìm cả cuộc đời mà còn chưa thấy một nửa của mình cơ mà đâu phải lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mình được. Mọi người khuyên bạn bi quan quá, tớ đồng ý với hcithay.
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì nếu gặp nhau rồi,sau đó phải chia tay (và nói chuyện qua YM..) thì có lý hơn...không gặp mà yêu...chắc bạn là ng` tưởng tượng giỏi lắm (không nói chị ROSABELLA......đang nói bạn gì gì kia kìa..)....bạn có tình cảm với ng` ta thật ...có thể lắm....nhưng chỉ là trên máy tính....còn thực tế có thể khác xa...có thể làm bạn thất vọng...(chỉ là có thể thôi).....nhưng cái quan trọng là bạn phải đủ tự tin để gặp ng` ta ít nhất 1 lần,rồi sau đó hẵng xem xem ng` ta có đúng như những gì ng` ta đã nói với bạn không nhá....cẩn thận đấy.......chúc bạn may mắn...
  8. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời gặp nhau thật còn không ăn ai nữa là......trên Net. Chẳng hiểu sao bây giờ Tin học phát triển ...con người ta lại sinh ra nhiều cái quái đản thế không biết. Yêu nhau trên mạng và " ấy nhau" cũng trên mạng chắc ... đúng là đi nhiều mới thấy có lắm cái hay ho
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi điều đều có thể bạn à. Mình và boyfriend cũng quen nhau qua net, nói chuyện với nhau gần nửa năm, mãi đến hè vừa rồi mình về VN mới gặp nhau. Và hiện giờ mình và anh ấy có một tình yêu đơn giản nhưng tuyệt đẹp. Ngày trước mình ko tin tình yêu qua net đâu, nhưng bây h thì...
    Mình có một người bạn cũng quen một người qua net, bạn mình ở HN, còn anh bạn kia ở SG. Sau gần 2 năm quen nhau, hè vừa rồi mới gặp mặt. Anh ấy vừa ra trường, có một việc làm rất tốt ở SG. Bạn mình thì đang học ĐH ở HN. Bạn hãy thử trả lời mấy câu hỏi sau, rồi sau đó nghĩ xem ntn nha:
    1. Trường hợp anh ấy ko thể ra HN, bạn có sẵn sàng rời bỏ cuộc sống quen thuộc của bạn ở HN để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở SG, ko có gia đình ko?
    2. Trường hợp anh ấy ra HN sống vì bạn ko thể vào trong đấy. Liệu một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, anh ấy quay lại vào SG, thì bạn sẽ làm gì? (Trường hợp này xảy ra rất nhiều)
    MuaHN
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chưa gặp mặt thì vẫn có thể yêu nhau lắm chứ.
    Đó là kiểu yêu nhau khi chưa gặp mặt.

Chia sẻ trang này