1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng có thể yêu nhau kô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my92

    my92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cac ban da noi chuyen voi nhau 3 nam roi, thoi gian cung k phai ngan ngui, theo to tinh yeu khong phai do bang khoang cach, ma do bang su nhay cam do. Ban cu thu gap mat di, lo dau cac ban khong nhung hop nhau qua cach noi chuyen qua chat, ma con hop nhau nhieu thu trong cuoc song nua. CHUC HAI BAN HANH PHUC VA CHAP DUOC HAI NUA CUA NHAU
  2. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn đc phân chia rõ ràng . Có hai phe đối lập nhau về mặt quan điểm ... Đánh tiếp hay rút lui ?
    + Nếu tiếp tuc công thành , sẽ ko tránh khỏi hao quân tổn tướng và chia làm 2 trường hợp :
    - Chiến thắng trở về : Xứng danh anh hùng , tràn ngập hoa và cờ ... Song để khôi phục lại tiềm năng kinh tế và quân sự ko phải là chuyện một sớm một chiều .
    - Thất bại thảm hại : Ra về với hai bàn tay trắng , tổn thất nặng nề , kinh tế , quân sự giảm sút , ko còn kha năng phòng thủ . Chuyện mất nước chỉ còn là thời gian và tất nhiên ... ko theo quỹ đạo của nhà cầm quyền .
    Dù thất bại hay chiến thắng thì khả năng về kinh tế , quân sự cũng giảm sút . Tạo cơ hội cho những phần tử cực đoan , những phe đối lập có cơ hội lật đổ chính quyền . Thành lập một chính quyền mới ko phải của mình ... Dự tính trên chỉ sai nếu như tiềm năng kinh tế , quân sự của mình quá mạnh , đảm bảo chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng khi '''' công thành '''' .
    + Rút lui : Bảo vệ dc kinh tế , quân sự . Khả năng bi lật đổ chính quyền gần như ko có . Có điều kiện phát trển mạnh tiềm năng , thế lực của mình . Nhanh chóng tạo đc tiếng nói trong khu vực . Khi cả quân sự và kinh tế đã mạnh , chuẩn bi chinh phạt các nước yếu hơn ...
    Nếu như '''' kick '''' tình yêu của bạn và anh ấy lên thì cục diện sẽ chẳng khác ở trên là mấy . Bạn sẽ thấy ngay đc tầm quan trọng , ưu điểm , nhược điểm của việc tiếp tục theo đuổi và tìm một hướng khác cho tình yêu của bạn dành cho anh ấy .
    Chúc bạn thành công !
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng đúng, nhưng mà yêu thận trọng quá, mất thú vị.
    thực ra thì nếu gặp nhau rồi,sau đó phải chia tay (và nói chuyện qua YM..) thì có lý hơn...không gặp mà yêu...chắc bạn là ng` tưởng tượng giỏi lắm (không nói chị ROSABELLA......đang nói bạn gì gì kia kìa..)....bạn có tình cảm với ng` ta thật ...có thể lắm....nhưng chỉ là trên máy tính....còn thực tế có thể khác xa...có thể làm bạn thất vọng...(chỉ là có thể thôi).....nhưng cái quan trọng là bạn phải đủ tự tin để gặp ng` ta ít nhất 1 lần,rồi sau đó hẵng xem xem ng` ta có đúng như những gì ng` ta đã nói với bạn không nhá....cẩn thận đấy.......chúc bạn may mắn...
    [/quote]
  4. cs_luon_tuoidep

    cs_luon_tuoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ ! Bạn không cần phải quay đầu lại phía trước không có gì đâu. Lỡ đâu bạn có thể để lỡ mất một TY thì sao ? Nhưng bạn cũng đừng vội vàng, dẫu sao hai người cũng nên gặp nhau đã, gặp nhau rồi bạn sẽ biết trái tim mình mách bảo điều gì.
    Mình cũng có mấy người bạn quen nhau qua mạng , gặp nhau, hợp nhau và họ đã có những TY lãng mạn và cực hạnh phúc.
    hãy để quyết định đó đến khi nào 2 người có thể ở gần nhau hơn, hiểu nhau hơn vì từ hư ảo đến thực tế là một quãng đường còn khá dài bạn ạ !
    Mong bạn hãy sáng suốt !
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người nào không dám đương đầu sẽ không bao giờ gặt được thành quả. Và những chuyện tình lãng mạn lúc nào cũng vẫn tồn tại trong cuộc sống này.
    Bạn ạ, có rất nhiều bạn bè của mình đã get married sau một thời gian dài là bạn bè qua Net. Các bạn nên gặp nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Chúc bạn hạnh phúc!
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu rồi, cũng trên mấy box về tình yêu cuộc sống này, mình có đọc được 2 câu chuyện của 2 cô gái như thế này:
    - Một cô yêu một anh từ khi chưa gặp nhau, sau đấy họ gặp nhau và buổi gặp đó anh kia nói chuyện rất cởi mở, thân thiết, cầm tay nhau rất nhẹ nhàng thân thiết. Họ yêu nhau ngay và sau một thời gian thì làm đám cưới.
    - Một cô khác chưa chính thức nói yêu với một anh từ khi chưa gặp mặt, thậm chí cũng chưa biết ảnh ót gì cả, nhưng 2 người đều nhớ nhớ nhau rất nhiều. Họ gặp nhau và cô gái thất vọng về chàng trai, tình cảm giảm hẳn. Nhưng chàng trai sau đó thì vẫn tiếp tục những cuộc hẹn gặp, rồi thì đưa đón,.... cô gái vẫn giữ mối quan hệ như bạn bè (vì tế nhị). Rồi dần dần họ lại yêu nhau, nhưng lần này thì cô gái yêu chàng trai dường như không phải vì những lý do như có trước khi gặp nhau, mà là vì những điều cô ấy biết sau khi 2 người chưa gặp nhau. Họ cũng làm đám cưới rồi.
  7. jessicanguyen

    jessicanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hai người yêu nhau quan trọng nhất là cảm giác. Một khi thời gian quen nhau lâu như vậy thì cũng hiểu được rất nhiều về đối phương,đó là nền tảng cho mối quan hệ thân thiết sau này.Không phải cứ quen nhau qua net là phù phiếm đâu,ở ngoài đời hay trên net cũng có người thế này hay thế kia mà.
    Jess cũng có hai người bạn mới lập gia đình,cả hai đôi đó đều quen nhau qua net đó.Không nên dập tắt đi một niềm vui mà mình mất nhiều thời gian và công sức mới có được.Hãy tin vào những điều kỳ diệu của tình yêu.Chấp nhận yêu cũng là chấp nhận một thử thách mà có thể sẽ thành công hoặc thất bại.Vững tin lên bạn nhé.
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì may mắn hơn một tí, tớ ở Cần Thơ, chat với một cậu bạn ở Hà Nội và tháng 7 rồi tớ được ra Hà Nội chơi (nói đúng hơn là tớ về thăm quê), tớ và cậu ấy đã gặp nhau, vì lúc chưa gặp nói chuyện rất hợp, nên khi gặp thì mọi thứ rất tuyệt vời, nhưng tuyệt vời theo nghĩa thực tế thui, chứ sự thật thì nó khác xa với màn hình và bàn phím lắm, mọi việc sẽ ko bao giờ diễn ra đúng như những gì bạn tưởng tượng đâu, cho nên theo tớ thì yêu khi chưa gặp mặt là một điều "ko tưởng trong thực tế", mặc dù khi về CT rùi thì ấn tượng mà cậu bạn ấy để lại cho tớ sâu sắc đến nỗi tớ tưởng như mình...yêu cậu ta rùi, nhưng cảm giác thui, dù tớ nhớ cậu ta kinh khủng.
    "Nhất cự ly, nhì tốc độ" mà
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Yêu trên mạng rồi thì hãy cưới nhau trên mạng đi, có thể đẻ thêm được vài nick với tên gọi: Cu Tèo@yahoo.com hoặc cái Hĩm@hotmail.com ! Vậy đó!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có tình cảm sau 1 thời gian nói chuyện thì tớ tin, còn chỉ nói yêu khi chưa gặp mặt nhau thì tớ chả tin được tình yêu đó.
    Gặp nhau trên mạng, nói chuyện, thấy hợp nhau nhưng gặp nhau ở ngoài đời sẽ khác rất nhiều so với qua mạng. Nhiều cái sẽ khác xa so với sự tưởng tượng của mình lắm.
    Tốt nhất, nếu bạn có cảm tình với người đó, thì nên thu xếp gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp ở ngoài đời đi............ , sẽ có câu trả lời sớm thôi mà. tớ chỉ khuyên là trước khi gặp nhau ở ngoài thì đừng có nhận lời yêu, còn hành động như thế nào là tuỳ ấy thôi, suy nghĩ kĩ trước khi làm 1 việc gì đó sẽ tốt hơn đấy..........

Chia sẻ trang này