1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng có thể yêu nhau kô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán các cậu quá , vẫn là 2 phe đối lập , ko có sự thống nhất . Đây đã là bài thứ 3 của tui rồi mà sao mọi người vẫn ko tin nhỉ . Cứ theo đuổi một cái gì đó mơ hồ , ko thực tế , ko rõ ràng ... Ai mà khuyên cậu ấy như vậy chẳng bằng bảo cậu ấy cứ đau khổ đi nếu cậu ấy muốm sao ?
    Mà nếu như mình là cái anh gì gì ấy thì mình cũng ko thể để tình trạng này xảy ra .
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa ko có lời giải đáp chính xác, Tớ chỉ muốn nói thế này:
    đừng có quan trọng hóa vần đề lên thế, tớ chắc rằng, có tình yêu ol, ...................nhưng sau khi offline có còn yêu nhau nữa hay không nó lại là chuyện khác, sao ko thử xem sao,.............. nó cũng thú vị lắm chứ ( tất nhiên là ko hoàn toàn như thế).
    Tớ có quen với 1 chị ở Hn cũng yêu ol 1 anh chàng ở tận Sg, và họ vẫn yêu nhau sau khi offline, có lẽ khi mình viết bài này thì họ đang chuẩn bị cho đám cưới trong vài ngày sắp tới( nghe đâu tổ chức o SG và HN luôn)
    Và tớ cũng ko ngần ngại mà nói rằng, tớ cung yêu ol, ;;;;;;nhưng tớ ko hề quan trọng việc ấy đúng hay sai,................. có thể hay ko thể, hãy nhìn nhận nó 1 cách thoải mái hơn,.............. vì vốn dĩ cuộc sống có lắm điều thú vị mà, ...............sao ta ko thử khám khá( dẫu biết rằng cái gì cũng có giá của nó)
    Tóm lại tớ vẫn ủng hộ bạn girl_pride, bạn ơi cố lên, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, chuỵên gì đến tất sẽ đến, chúc bạn sẽ có 1 tình yêu ol đẹp, như mình đã từng thấy
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    YES.... Nếu không gặp mặt nhau thì khó có thể thành bạn nữa chứ đừng hy vọng xa hơn ..... Có lẽ em đang một cái máy DeepBlue được cài đặt phần mềm chat chít siêu hạng
  4. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi chưa bao giờ cho rằng có thể tồn tại loại ty này. Nhg thực tế lại C/minh sự tồn tại của nó. Có điều nó chống chỉ định với những ng bé gan và bé tim. Hoan hô những con ng dũng cảm, dám vượt lên tất cả những rào cản của số phận để tìm đến với nhau.....
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác hcithay nói đúng. Nếu thật lòng,nếu còn yêu nhau thì chẳng có bất cứ điều gì có thể ngăn cản dc Ty cả bác ạ. Hãy để trái tim lên tiếng. Còn nếu đã kô còn yêu ng ta nữa thì hãy để cho ng ta xin hai chữ Bình Yên.....
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Bình yên không ngờ.

  6. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt + tìm hiểu = Quyết định.
    Cách giải quyết chắc chắn , đúng đắn nhất. Nếu có điều kiện thực hiện, hãy làm vậy .
    Còn nếu cô bạn tác giả chưa có điều kiện TH công thức trên ( có thể vì thế mà cái topic này ra đời ) nhưng vẫn cần phải quyết định, nếu không tình yêu dỗi và bỏ đi chẳng hạn, thì hãy cứ đón nhận tình yêu này đi bạn ạ. Cái tình yêu online này của cô bạn dù có cái kết quả thế nào thì cũng có một số cái " được "dành cho bạn đấy. Tôi đảm bảo vậy !!!
    Nếu tình yêu của cô bạn có kết thúc tốt đẹp ( tôi và tất cả mọi người luôn mong vậy ) , đó là cái được vô cùng to lớn =>> Không có gì để bàn thêm.
    Ngược lại nếu không phải là người may mắn bạn cũng sẽ được một bài học không bé. Tỉnh ra và ngộ thêm nhiều ! hạnh phúc có thể ảo nhưng niềm đau thì hoàn toàn có thật !!!
    Mọi điều đều có thể sảy ra , rất khó để nói nên hay không nên. Chúc may mắn !
  7. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ tranh cãi mãi mà chưa thấy bạn girl_pride có ý kiến gì nhỉ. Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật vì đó là chuyện của chính bản thân mình. Mình và bạn trai mình hiện nay trước đây cũng quen nhau qua mạng. Anh ấy học ở nước ngoài, còn mình ở Việt Nam. Lúc đầu bọn mình chỉ nói chuyện như những người bạn thôi, nhưng lâu dần, cũng như chuyện của bạn ấy, bọn mình cảm thấy có một tình cảm khác lạ dành cho nhau. Khi đã lên mạng chỉ mong được gặp nhau và chẳng còn buồn nói chuyện với bất kỳ ai khác nữa. Lúc đó cả mình và anh ấy đều rất băn khoăn vì cả hai đứa đều không nghĩ là có thể tồn tại một tình yêu online để rồi đi đến một happy ending được. Mình không biết là anh bạn của bạn có gửi hình cho bạn xem mặt không, còn bạn trai của mình anh ấy không muốn mình biết mặt anh ấy vì ngoại hình của anh ấy không đẹp. Còn anh ấy thì biết mặt mình. Mình chỉ biết giọng của anh ấy khi chat voice hay khi anh ấy gọi điện về. Lúc đấy bọn mình cũng hoang mang như bạn bây giờ ấy, chẳng biết phải làm thế nào. Mối quan hệ của hai đứa lúc đó không phải là người yêu, nhưng cũng không còn chỉ đơn thuần là tình bạn. Bọn mình nghĩ chưa gặp nhau thì chưa thể vội vàng quyết định bất cứ chuyện gì được, măc dù tình cảm dành cho nhau hết sức sâu sắc. Năm ngoái, anh ấy học xong và trở về, bọn mình quyết định gặp nhau. Anh ấy đã rất lo lắng vì sợ khi gặp mình sẽ thất vọng về anh ấy, và cả mình cũng lo lắng như vậy. Thế rồi cái ngày đấy cũng đến. Mình cố không hình dung một chút nào về hình thức của anh để khỏi phải hụt hẫng, nhưng quả thật lúc đó cũng thấy hơi sao sao đó vì anh của mình không được đẹp (dù đã biết trước). Rồi bọn mình đi uống nước với nhau, cùng nói chuyện. Cảm giác bất ngờ và xa lạ ban đầu biến mất rất nhanh. Bọn mình nhanh chóng có lại cái cảm giác quen thuộc với nhau. Lúc ấy mình cảm thấy như mình đã từng đi chơi với anh ấy nhiều lần từ trước rồi ấy. Thấy quen thuộc lắm. Nhưng quả thật lúc đó hơi có gì đó băn khoăn trong tình cảm của mình. Nhưng càng ngày mình càng cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp trong con người anh ấy và tình yêu thật sự đã chiến thắng và... hai đứa bọn mình yêu nhau. Gia đình anh ấy thì ok về mình rồi còn gia đình mình lúc đầu cũng không ưng ngoại hình của anh ấy lắm, nhưng dần dần anh đã lấy được lòng tin và tình cảm của mọi người. Bọn mình bây giờ chỉ còn chờ dịp thuận tiện để làm đám cưới nữa thôi.
    Một số bạn nói rằng tình yêu qua mạng chỉ là vớ vẳn, không đi đến đâu cả. Thực ra các bạn nói không sai, nhưng cũng không đúng. Ngoài đời cũng vậy, mà trên mạng cũng vậy, tình yêu có tốt đẹp và bền vững hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hai người tham gia vào mối quan hệ đấy. Nếu cả hai bạn thật sự nghiêm túc và thật lòng trong mối quan hệ đó thì có thể có một happy ending cho một chuyện tình được bắt đầu trên mạng lắm chứ. Còn nếu bạn chỉ coi đó là chuyện đùa, chỉ để cho vui thì đương nhiên là chuyện của bạn sẽ chỉ là một chuyện cho vui, chẳng đi đến đâu cả.
    Tuy nhiên mình cũng phải nói với girl_pride thế này: cho dù cả hai bạn đều nghiêm túc và thật lòng, nhưng chuyện tình cảm cũng khó nói lắm. Vì vậy trước khi quyết định mối quan hệ này, hai bạn nên gặp nhau ở ngoài trước đã, rồi tuỳ thuộc vào tình cảm, vào cảm nhận hay cảm giác của hai người lúc đó về nhau mới nên quyết định phải làm gì. Đấy là kinh nghiệm của cá nhân mình đấy. Hay nghĩ đến những tình huống khác nhau. Có thể sau khi gặp nhau hai bạn sẽ vẫn yêu nhau, nhưng cũng có thể khi gặp nhau rồi tình cảm của hai bạn dành cho nhau lại không còn nữa hoặc đã thay đổi ít nhiều.
    Chúc chuyện của bạn có một kết thúc tốt đẹp!
  8. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Chẳng mấy ai kiên trì và đủ lãng mạn để theo đuổi tình yêu qua mạng, nhưng bạn đã thành công.
    Hoàn cảnh của mình cũng giống bạn, tuy nhiên không được trôi chảy như chuyện của bạn. Cho đến bây giờ hai bọn mình vẫn chưa gặp mặt, nhưng đã và đang phải trải qua rất rất nhiều chuyện khó khăn và rắc rối trong thời gian không phải là ngắn quen biết nhau.
    Đối với người con gái khác có lẽ những chuyện mình trải qua đều sẽ bị dễ dàng cho là vớ vẩn và không thực tế. Mình cũng đã từng nhiều lần bị hoang mang, cuối cùng niềm tin và linh cảm của mình vẫn thắng để duy trì quan hệ này.
    Mình cũng tin rằng nếu thực lòng yêu nhau và muốn tiến tới gần nhau thì không có gì là khó khăn nếu cả hai đều có điều kiện và có nhiệt tình với mối quan hệ đó :)
  9. nhocNK

    nhocNK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như vậy
    Ngày xưa người ta có thể yêu nhau qua thư trong khi để nhận 1 bức thư thì chắc phải lâu lâu lắm , còn bây giờ có net, có nhiều cơ hội để nói chuyện vv...vv thì tại sao lại cho rằng đó là thứ tình cảm vớ vẩn được .
    Bản thân em cũng đang có tình yêu onl . Ban đầu cũng băn khoăn nhưng quan trọng là cái cảm giác mình thực sự cảm nhận kia . Ai bảo là đang cái computer kia chứ , nếu vậy thì phải yêu tất cả những người mình chat chứ tại sao chỉ đối với 1 người .
    Dù sao đi nữa, em vẫn nghĩ đến trước 1 cái ending xấu và hiện tại không nói trước điều gì cả, sẽ chờ cho đến khi gặp nhau , ở cạnh bên nhau một thời gian mới quyết định . Có những thứ ngoài đời không như người ta nghĩ .
    Anyway, good luck cho những người yêu nhau qua net và cho cả em
  10. valentinexaanh

    valentinexaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    bạn ah ,một sự khởi đầu thật lãng mạn và tuyệt vời quá còn gì !Tôi vẫn luôn tin rằng tình yêu là duyên may và có vô vàn điều kỳ diệu mà không sao lý giải nổi.Tôi cũng có một người bạn qua mạng ,gần một năm thôi ,bọn tôi hợp nhau đến kỳ lạ .Và mặc dù mỗi lần chat bọn tôi ko dùng đến webcam,cũng ko liên lạc bằng điện thoại ,nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm áp và thân thuộc vô cùng.Cũng có thể có người cho đó là lãng mạn dở hơi ,nhưng co sao đâu bạn nhỉ ,cứ tin đi rồi bạn sẽ nhận đươc những bất ngờ thú vị bạn ah.
    chúc bạn luôn có niềm tin vào bản thân mình và sớm tìm thấy hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này