1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng có thể yêu nhau kô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_pride, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trời tên BABE này toàn kể những chuyện làm mọi người run sợ không ha
    Để em kể chuyện cho các bác nghe, chuyện của em thì lạc quan le''m, vì em chỉ thích cười thôi, không thích khóc.
    Dù sao thì cứ hy vọng đi, (rồi mới biết được cảm giác thất vộng chứ hẻn).
    Em biết một câu chuyện về TY của một chàng đánh cá với một nàng hoa hậu hẳn hoi nhé. Họ còn cách nhau xa hơn cả 2 bác nữa ấy chứ, 2 bờ đại dương. Chàng là người rất yêu công việc của mình, cũng như rất yêu những con cá. Nàng là một người yêu biển (nhưng không có thông tin là có yêu cá không )
    Chàng và nàng đều là những người mơ mộng. Mỗi ngày, khi chàng ra khơi, chàng đều viết những mảnh giấy, cho vào những cái chai, (nhưng chàng không ném ra biển đâu, các bác đừng tưởng nhầm nhé) và chôn chúng sâu dưới bờ cát. Chàng nói rất nhiều chuyện, từ lần đầu tiên chàng ra khơi, cho đến nhwngx chuyện linh tinh như, chàng mong bắt được bao nhiêu cá trong ngày hôm đó, cả những câu chuyện về gia đình và về bản thân chàng, những kỷ niệm, những mối tình cả những khao khất, ước mơ.
    Chàng cho chúng vào nhũng cái lọ, những mảnh giấy nhỏ có, to có. Chàng cũng chẳng nhớ đã chôn bao nhiêu cái chai như vậy .
    Rồi nàng đến sau khi đăng quang ngôi hoa hậu (của một bang nhỏ thôi, chính xác cũng tại Mỹ đó). Một buổi hoàng hôn, nàng dạo trên bờ cát và nhìn thấy chàng dang làm công việc thường xuyên của mình trước lúc ra khơi, đó là chôn những cái chai. Cái mà nàng để ý không phải là chàng, mà là vật mà chàng chôn (là cái chai ý), vì chàng rất nâng niu nó. Sau khi chàng đi, nàng phát hiện ra rắng không phẩi chỉ có một cái có rất nhiều.
    CHàng hì hục chôn, con nàng hôm đó hì hục đào, hehhe
    nàng đọc và tò mò về chàng trai ấy.........
    cuối cùng thì như chuyện cổ tích, họ sống với nhau, nàng từ bỏ cuộc thi MISS AMẺICA của mình để theo chàng trai đánh cá.
    Đấy, các bác bảo làm sao mà không hy vọng chứ
    Nhưng mà cũng cần gặp nhau đấy, bác ạ.
    Mà em còn biết nhiều chuyện TY le''m, các bác có muốn nghe tiếp, thì em kể cho nhé
    bây giờ em out đã
    Hẹn gặp các bác sau
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện này nghe giống Mai An Tim thả dưa hấu ra biển để nhờ người khác cứu quá dzậy?Mình thì rất tin vào chuyện tình cảm cách xa chưa gặp mặt nhưng rất mến nhau đấy.....tuy nhiên ,chuyện gặp mặt nhau là chuyện của tương lai....chừng nào nó tới thì sẽ biết kết quả sau.....nói chung đừng có bỏ cuộc,đừng cho đó là thứ tình yêu vớ vẩn,và phải biết cảm ơn NET đã cho 2 người quen biết nhau,những người sinh ra và sống ở cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 rất may mắn và được tiếp nhận những kỷ thuật tiên tiến của thế giới giúp cho 2 trái tim chưa bao giờ gặp nhau,ở cách xa nhau .....yêu nhau......túm lại là nên lắng nghe vào tiếng nói của trái tim mình.
  3. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang có bao nhiêu là hy vọng , vậy mà các người nhẫn tâm ..... thiêu chụi những hy vọng đó .
    Ai ơi , đừng ... yêu , nhưng mà cũng đừng tin lời họ .
  4. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chà , chủ đề này hấp dẫn quá nhỉ Tui chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này , nhưng nói chung trong cuộc sống , mọi thứ đều có thể xảy ra , không ai biết trước được để mà nói , cũng chẳng có quy tắc chuẩn mực nào hết !!! Vì thế những ai đang yêu kiểu này thì cứ nên tin tưởng vào tình yêu của mình thôi , chẳng có gì phải lo sợ , đừng nghĩ ngợi nhiều Tất nhiên , khi nào gặp nhau , tìm hiểu thực sự rồi hãy ngỏ lời . Bản thân việc duy trì được một tình yêu "ảo " cũng cho thấy hai người tương đối hiểu nhau rồi , dẫu cho con người thật và con người online không phải khi nào cũng là một ... Trong chuyện này , thời gian và sự tỉnh táo đóng vai trò rất chi là quan trọng . Dũng cảm lên các bác ạ !!!
  5. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi
    ...là máu thịt đời người - ai chẳng có
    ...vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa ..
    Biết yêu em cả khi chết đi rồi
    Được kafedenkhongduong sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 29/10/2004
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Khi chết đi rồi người ta không có còn ý thức được nữa,thậm chí người ta không biết rằng mình đã chết nữa vì khi đó não ngừng hoạt động rồi,vậy thì làm sao mà "biết yêu em cả khi chết đi rồi" được nhỉ?
  7. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ cuối cùng trước khi ra đi , cái ý nghĩ khiến con người ta mỉm cười thanh thản rồi nhắm mắt , là cái sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong phần hồn của người đã chết , và nếu như cho đến lúc đó tôi vẫn còn yêu em ...
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ====> không!
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tât'' cả băt'' dâu` la` nêu'' nhu ban co'' duyên voi'' nguoi` ây'' thi` kg co'' gi` kho'' cả , minh` khuyen ban nên tim` cach'' găp nhau di . de con` keo'' dai` dên'' bao gio` . 3 năm của ban thât dai` do'' , chung'' minh` thi` chỉ 1 năm thôi dả tim` cach'' giải quyêt rỏ rang` vân'' dê` . chuc'' ban thanh` công nha .
  10. sweetstrawberry

    sweetstrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy chuyện của tình_yêu_trẻ_con chưa? Cũng là mối tình quen nhau qua mạng đó,sau đó thằng đó thấy em tình_yêu_trẻ _con này giàu quá rồi giết người cướp của luôn đó.....những mối tình qua mạng thật đáng sợ.....những ai còn yêu đời ,yêu cuộc sống thì tốt nhất đừng vướng vào những mối tình qua mạng nhé........điềm tốt thì rất ít nhưng rủi ro thì quá nhiều......tình yêu qua mạng cực kỳ nguy hiểm,đây không phải là mối tình quen qua mạng bị sát hại lần đầu tiên đâu,mình đã xem báo và thấy đây là chuyện khá phổ biến.......tốt hơn hết nếu còn yêu cuộc sống thì nên quen với những người trong thế giới thật của mình đi,vừa thực tế vừa an toàn,ít nhất mình cũng biết chút ít thông tin về người đó.....trong thế giới ảo có biết bao nhiêu là cạm bẫy mà không ai có thể lường trước được..........sao mà mình sợ những mối tình qua mạng quá ............

Chia sẻ trang này