1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa hoang!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguyenhuynhthanhnguyen, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuynhthanhnguyen

    nguyenhuynhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chữa hoang!

    Truyện này ở nông thôn, có chị vợ bộ đội đi chiến trường ,sau cũng sa ngã chữa hoang .Chủ nhiện hợp tác xã gọi lên hỏi, chị ta trả lời là đang đi cấy lúa thì bị hiếp.Chủ nhiệm vặn lại: " Bùn nứơc thế sao mà hiếp được ?!?" Chị trả lời :"hiếp đứng". Khi chủ nhiệm hỏi là ai, chị bảo ko biết. Chủ nhiệm lại bảo :" ban ngày ban mặt tại sao ko biết". Chị trả lời lanh quanh là "nó hiếp từ sau lưng" Chủ nhiệm lại vặn:" Sao việc trầm trọng đến vậy mà ko quay lại xem nó là ai?" .Chị trả lời:" Lúc đó sợ wá nên nhắm nghiền cả mắt lại nên chẳng thấy gì cả?

Chia sẻ trang này