1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa Jesus là ai?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi thaibinh3n, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chúa Jesus là ai?

    Hiện nay trên thế giới có cả ngàn cuốn sách nghiên cứu về cuộc đời của Chúa Jesu, và trong đó Thánh Kinh là cuốn đạt được kỷ lục xuất bản cao nhất. Hiện nay ở Việt Nam số người theo Công Giáo không phải là ít, như vậy thì các bạn có biết chúa Jesu thực sự là ai không?
  2. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Copy right từ đặc san ?oHướng Đi? do Trần Tấn Hưng soạn thảo.
    Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng hằng hữu, thì các ngươi chắc chết trong tội lỗi mình.
    Có bốn nhóm người nghĩ về Chúa Jêsus Christ:
    1. Chúa Jêsus Christ không có sống trong lịch sử. Câu chuyện về Chúa Jêsus Christ hoàn toàn chỉ là một chuyện huyền thoại mà thôi.
    2. Chúa Jêsus Christ có sống trong lịch sử, nhưng không có dạy đạo, không có làm phép lạ, cũng không có sống lại sau khi chết.
    3. "Không quan hệ" (It doesn?Tt matter); hoặc là "không cần biết"(I don?Tt care).
    4. Hạng người như chúng ta, là những người tin rằng, Ngài là Đấng y như Kinh Thánh đã viết.
    Hạng người thứ (3) thì tôi không nói đến, vì đó là sự tự do lựa chọn của mỗi cá nhân, mặc dù đôi lúc sự không quan tâm đó có thể làm hại cho người đó (những người đó tôi gọi là "ignorance"). Còn hai hạng người đầu, thì câu hỏi của tôi là: Căn cứ vào đâu mà đưa ra những kết luận như vậy? Rất dễ cho chúng ta nói những điều đó, nhưng chúng ta có bằng chứng gì để đưa đến những sự kết luận đó? Phần lớn những người đó chưa tra xét, chưa tìm hiểu quyển Kinh Thánh, thì đã kết luận rằng, Kinh Thánh là chuyện bịa đặt, chuyện huyền thoại, hay là chỉ như một quyển sách tôn giáo mà thôi. Phần dưới đây tôi xin đưa ra những bằng chứng, tại sao những người Cơ-đốc tin rằng, Chúa Jêsus Christ là Đấng y như Kinh Thánh nói đến.
    Trước hết tôi muốn trình bày một sự mâu thuẩn mà có nhiều người thường vấp phải, đó là những người cho Chúa Jêsus là một giáo sư giỏi, hay là một thầy dạy đạo hay. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng, những người cho Chúa Jêsus là một thầy dạy đạo hay, thì đã tự mâu thuẩn rồi. Chúa Jêsus chỉ có thể là một trong ba hạng người mà thôi: (1) Ngài là một người nói dối để gạt người ta. (2) Nếu Ngài không phải là kẻ nói dối, thì Ngài là người điên khùng hay mất trí. (3) Nếu Ngài không phải là kẻ nói dối và cũng không phải là kẻ điên khùng, thì Ngài là Đức Chúa Trời.
    Nếu Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời và cũng không phải là người điên khùng, thì tại sao Ngài lại cho mình là Đức Chúa Trời đã gạt những người theo Ngài lúc thời bấy giờ, hàng triệu người từ thế kỷ nầy qua thế kỷ khác cũng đã tin Ngài là Đức Chúa Trời và đã có nhiều người chết vì Ngài nữa. Cho nên chúng ta thấy nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, cũng không phải là người điên khùng, thì Ngài là kẻ nói dối và làm hại nhiều người nhất từ khi có nhân loại.
    Nếu Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời, cũng không phải là người nói dối, thì Ngài là kẻ điên khùng. Chỉ có người điên khùng mới cho mình là Đức Chúa Trời.
    Nếu Chúa Jêsus không phải là người nói dối và cũng không phải là người điên khùng, thì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài cho mình là Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đã chứng minh được điều đó.
    Qua ba điều đó chúng ta không thể nói rằng, Chúa Jêsus là một giáo sư giỏi hay là một thầy dạy đạo hay được. Một người xưng mình là Đức Chúa Trời thì không thể nào là một thầy dạy đạo hay được.
    Dưới đây là ba điều mà chúng ta có thể tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời: (1) Chúng ta đưa ra những bằng chứng là quyển sách Kinh Thánh Tân Ước rất đáng được tin cậy. (2) Chúng ta dùng lịch sử để chứng minh là những người viết Kinh Thánh Tân Ước là những người mắt thấy tai nghe những gì mà họ viết. (3) Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.
    (1). Trước nhất chúng ta có thể chứng minh được rằng, những bản Kinh Thánh Tân Ước được đáng tin cậy.
    Bản John Rylands được viết vào khoảng năm 125 A.D. hoặc sớm hơn.
    Bản Bodmer Papyrus được viết vào khoảng năm 150-225 A.D.
    Bản Chester Beatty Papyri được viết vào khoảng năm 250 A.D.
    Bản Codex Vaticanus được viết vào khoảng năm 325-350 A.D. (gồm trọn sách Tân Ước, và trọn bản Bảy Mươi - Septuagint)
    Bản Codex Sinaiticus được viết vào khoảng năm 340 A.D. (gồm trọn sách Tân Ước; và phần nữa Cựu Ước)
    Bản Codex Ephraemi Rescriptus được viết vào khoảng năm 350 A.D. (gồm có một phần sách Cựu Ước và hầu hết sách Tân Ước)
    Bản Codex Alexandrinus được viết vào khoảng 450 A.D. (gồm cả sách Kinh Thánh, chỉ thiếu một phần nhỏ thôi)
    Bản Codex Bezae được viết vào khoảng năm 450-550 A.D. (gồm có bốn sách Phúc Âm, sách Công-vụ, và một phần sách III-Giăng; bản nầy được viết trong tiếng Hylạp và Latin)
    Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 5,300 bản sách Kinh-thánh Tân-ước trong tiếng Hy-lạp. Những bản Kinh Thánh Tân Ước trên chứng minh sự chính xác từ lúc các tác giả cầm bút viết xuống cho đến nay không hề sai lạc, không thiếu, không hơn. (Xin xem thêm phần [Manuscripts] của câu hỏi: Làm thế nào để biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời?)
    (2). Kinh Thánh Tân Ước không phải chỉ là một quyển sách nói về tôn giáo mà thôi, nhưng cũng là quyển sách về lịch sử nữa.
    Những người viết Kinh Thánh Tân Ước là những người tai nghe mắt thấy và chứng kiến những sử kiện đã xảy ra trong lịch sử mà cẩn thận viết xuống. Tôi xin hỏi quí vị làm sao biết vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington, sanh vào ngày 22, tháng 2, năm 1732, lấy bà quả phụ Martha Dandridge Custis vào ngày 6, tháng 1, năm 1759, được đắc cử tổng thống lần đầu vào năm 1788, lần thứ nhì vào năm 1792 và qua đời vào ngày 14, tháng 12, năm 1799. Sở dĩ chúng ta biết những điều nầy là vì có người thấy và nghe, hay chứng kiến những việc đã xãy ra rồi viết xuống hay không? Đối với Kinh Thánh Tân Ước cũng vậy, những người nầy là những người chứng kiến mọi việc rồi chép xuống.
    Những câu chuyện kể lại từng chi tiết như vậy rất đúng với lịch sử, chứng tỏ rằng người kể lại biết rất chính xác về sự mình nói và viết. Những chuyện xảy ra trong Kinh Thánh Tân Ước về Chúa Jêsus bắt đầu truyền đi trong thời kỳ của những người sống cùng thời kỳ với Ngài. Những người nầy đương nhiên có thể chấp nhận hay bác bỏ những chuyện mà các người viết đã đưa ra.
    Trong sự bênh vực phúc âm, không những họ chỉ nói rằng: "Hãy xem, chúng tôi thấy như vầy", hay là "Chúng tôi đã nghe đều đó", nhưng hơn nữa họ mạnh mẽ tuyên bố lập trường của mình trước mặt những người chỉ trích và bắt bớ họ và nói rằng: "Quí vị cũng biết về những điều nầy... Quí vị đã thấy những việc đó; quí vị và chính bản thân quí vị biết về sự ấy." Một người rất phải cẩn thận khi nói những điều này, vì nếu người đó nói không đúng về chi tiết, thì sẽ bị người đối diện mình chống lại ngay. Họ biết và tin chắc những việc nầy đã xảy ra, đến nổi họ đã sẵn sàng chịu chết vì những điều mình tin.
    Hơn nữa những người ở thế kỷ thứ nhất và nhì cũng nói đến về những việc xảy ra trong Kinh Thánh Tân Ước. Chẳng hạn như: Josephus (sử gia Dothái 37-100 A.D.). Tacitus (sử gia Lamã 55-120 A.D.). Pliny the Younger (quan thống đốc Lamã 62-113 A.D.). Suetonius (sử gia Lamã 69-140 A.D.). Lá thơ của Mara Bar-Serapion (lá thơ của người cha gởi cho con ở trong tù 73 A.D.). Kể cả sách vở Talmud (sách giải Kinh của người Dothái Mishnah & Gemara về 5 sách Luật pháp của Môise 200-500 A.D.). Mặc dù một số người nầy có chỉ trích, bắt bớ. Họ không tin Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng không có bằng chứng cụ thể để bác bỏ (họ chống lại nhưng không biện bác được - resist but not refute) những việc đã xảy ra trong thời bấy giờ.
    Những người viết Kinh Thánh Tân Ước không sai lầm. Bằng chứng là Kinh Thánh Tân Ước có nói chính xác về 32 quốc gia, 54 thành phố, 9 hòn đảo, và tên của nhiều vị vua và những người lãnh đạo của các nước thời bấy giờ. Hơn nữa không ai chịu chết vì nói láo cả, những người chép Kinh Thánh Tân Ước là những người biết chính xác và tỏ tường những điều mà họ chép xuống, cho nên họ sẵn sàng chịu chết vì nó. Chính vì những lý do đó, mà chúng ta có thể nói rằng, những lời viết trong Kinh Thánh Tân Ước đã xảy ra đúng thật như vậy và Kinh Thánh Tân Ước đáng được tin cậy. (Xin xem thêm phần đầu của câu hỏi: Làm thế nào để biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời?)
    (3). Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.
    Chúa Jêsus cho mình là Đức Giêhôva (Xuất.3:14; Giăng.8:58-59; 10:31-33).
    Đấng chăn chiên (Thithiên.23:1; Giăng.10:11).
    Đấng được làm vinh hiển (Êsai.42:8; Giăng.17:5). Là ánh sáng (Thithiên.27:1; Giăng.8:12).
    Đấng có quyền tha tội (Êsai.43:25; Mác.2:5-7).
    Đấng Anpha và Ômêga, đầu tiên và cuối cùng (Êsai.43:10-11; 44:6; Khải.1:8,17-18; 22:13,16,20).
    Chúa Jêsus cho mình là Đấng Xức Dầu (Đaniên.9:24-25; Giăng.4:25-26; Mác.8:27-29; 14:60-64).
    Chúa Jêsus ban điều răn cũng như Đức Chúa Trời (Mathiơ.5:21-22; 28:18-19; Giăng.13:24). Lời Chúa Jêsus như lời Đức Chúa Trời (Êsai.40:8; Mathiơ.5:18; 24:35).
    Chúa Jêsus chấp nhận sự thờ lạy của loài người (Mathiơ.14:33; 15:25; 28:9,17; Lk.24:52).
    Chúa Jêsus đã làm khoảng 35 phép lạ để chứng minh mình có quyền năng trên bịnh tật, trên thiên nhiên và trên sự chết.
    Chúa Jêsus đã ứng nghiệm trên 50 lời tiên tri (xin xem phần Prophecy của câu hỏi: Làm thể nào để biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời?)
    Chúa Jêsus đã chết và sau ba ngày Ngài đã sống lại (xin xem câu hỏi: Chúa Jêsus có thật sự sống lại không?).
    Còn nhiều điều nữa nhưng bao nhiêu đó cũng đủ bằng chứng cho chúng ta tin rằng, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.
  3. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Mục Đích Chúa Giáng Sinh​
    I. Làm Trọn Những Lời Tiên Tri Đã Dự Ngôn Về Chúa Giáng Sinh
    Sự giáng sinh của Đức Chúa Jesu đã làm cho các lời tiên tri trong Kinh thánh Cựu ước ứng nghiệm trọn vẹn. Đáng Cứu Thế đã đến. Hy vọng của các thánh đời xưa đã được chọn trong sự giáng sinh của Ngài.
    ?oMọi việc đã xảy ra như vậy, để được ứng nghiệmlời chúa đã dùng Đấng tiên tri mà phán rằng: ?oNầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là; Emmanuen nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta?
    Xin nêu lên ở đây một số lời tiên tri đã được ứng nghiệm sau:
    ?oTa sẽ làm cho mày cùng người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người?
    ?oVậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Nầy, gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuen.?
    ?oVì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị này sẽ trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đờI, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự cháng trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng số sắng của Đức Giehova vạn quân sẽ làm nên sự ấy?
    ?oHỡi Betlehem Eprata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi, sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ysoraen, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng?
    ?oVà Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đứ Giehova vạn quân phán vậy?
    II. Bày Tỏ Đức Chúa Trời Cho Mọi Người.
    Sự giáng sinh của Đức Chúa Jasu làm cho nhiều người được biết đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesu là Đức Chúa Trời trở thành nhục thể. Loài người từ khi phạm tội, lần lần xa cách Đức Chúa Trời, đến nỗi không còn biết Ngài nữa. Đức Chúa Trời phải lấy hình người đến trong thế gian ba mươi ba năm để tỏ cho mọi người được biết về Ngài. Rồi Ngài chịu chết trên cây thập giá để đền tội cho mọi người. ?oNgười đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha?
    ?oCon là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao?.
    III. Làm Cho Loài Người Được Hoà Thuận Lại Với Đức Chúa Trời
    Sự giáng sinh của Đức Chúa Jesu cũng làm cho loài người được hoà thuận lại cùng Đức Chúa Trời. Từ khi phạm tội, loài người không còn được giao thông cùng Đức Chúa Trời, ai theo đường nấy, thảy đều là kẻ thù nghịch cùng Ngài. Vậy Đức Chúa Jesu đã giáng sinh và chịu chết để làm cho loài người lại được trở nên con cái Đức Chúa Trời.
    Có thể nói rõ rằng Đức Chúa Jesu là chiếc cầu vĩnh cửu để loài người có thể đến gần Đức Chúa Trời vinh hiển. Bở công việc Ngài, chúng ta được bình an. Các thiên sứ đã biết Ngài giáng sinh để làm cho loài người hoà thuận vớI Đức Chúa Trời, nên đã ca hát rằng ?oSáng Danh Chúa trên các tầng trời cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.
    ?oVì chứng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thể gian lại hoà với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài ngườI, và đã phó đạo giảng hoà cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ nài xin anh em hãy hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.?
    IV. Để Chuộc Tội Cho Loài Người.
    Mục đích giáng sinh của Chúa Jesu là đem lại sự chuộc tội cho loài người. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian làm một sinh tế đền tội thế cho chúng ta, nhờ đó Đức Chúa Trời có thể tha tội cho chúng ta.
    ?oVì Đức Chúa Trời yêu thướng thế gian đến nỗI đã ban con một của Ngài, hầu cho ai hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
    ?oNhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài?
    1. Đức Chúa Jesu cứu chúng ta khỏi sự sả rủa của luật pháp Moise . Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo tên cây gỗ?
    2. Ngài cứu chúntg ta khỏI quyền phép của tộI lỗi. ?oVậy anh em đã được buông tha khỏI tộI lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.?
    3. Ngài cứu chúng ta khỏi sự ăn ở hư không: ?oVì biết rằng chẳng phải bởi vật chất hay như nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết máu của Đấng Christ dưới như huyết Chiên con không lỗi không biết
    4. Ngài cứu chúnt ta khỏi điều ác và khỏi sự hình phạt địa ngục. ?oNhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi.Thật vui mừng và phước thay. Nhờ sự giáng sinh của Chúa Jesu loài người được Ngài giải phóng ra khỏi ách Satan, được cứu rỗi, được tha tội, được xưng công bình, được làm con cái Đức Chúa Trời, được hưởng phước đời đời trên trời. Hãy nghĩ đến nhưng phước hạnh mà người tin Chúa nhận được khi đặt lòng tin nơi Chúa. Phước hạnh trước nhất là sự vui mừng, bình an, không còn sợ hãi nữa. Trong đến Chúa giánh sinh, vị thiên sứ đã nói cùng bọn chăn chiên cũng nói với chúng ta: ?oĐừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các người một Tin lành sẽ làm sự vui mừng lớn cho muôn dân?
    Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta được vui mừng trọn vẹn trong mùa Giáng Sinh này.
  4. GiaoKim

    GiaoKim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai quan tâm đến Giê Su vậy nhỉ??
    Nam mô A di đà...điểu
  5. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trùi, càng đọc càng thấy bác thabinh3n hiểu biết nhiều quá, bác là người theo Kito giáo chăng?
    Tôi chẳng biết chút nào về THiên chúa cả, nhưng tôi vẫn nghe những người theo đạo( và chẳng tích cực với Đạo lắm) nói rằng Jesus là một nhân vật có thật, một người truyền đạo bình thường thôi, nhưng được những người truyền bá đạo sau này tôn vinh, thần thánh hoá. ( cũng như bà quan âm có tên là Thị Kính ở VN thôi).
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  6. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bác quá khen ạ, nhưng mà bài viết trên không phải em viết, do em thấy hay nên copy lại thôi. Nhưng mà tác giả viết bài viết chắc cũng hãnh diện về lời khen của bác lắm.
    Các bài về tôn giáo để trong mấy mục này ít có người lai vãng quá nhỉ, hèn gì khi đề nghị mở mục "Tìm Hiểu Tôn Giáo", số người ủng hộ chưa tới vài chục, thảm quá.
  7. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc bài viết của bạn thì mình cảm thấy rằng có lẽ là mình nên học hỏi thêm aim của mình là D0ntf0rg3tm3bab
    yahoo là vietboyalone
  8. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bài này post lên từ lâu quá rồi, từ lúc tôi chưa sign up ở TTVN. Chứ không thế nào tôi cũng chọc ngoáy một phen. Nhưng mà bây giờ chọc ngoáy cũng chưa muộn mà.
    Ý kiến của nhân vật nào đó như thế này:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Dưới đây là ba điều mà chúng ta có thể tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời: (1) Chúng ta đưa ra những bằng chứng là quyển sách Kinh Thánh Tân Ước rất đáng được tin cậy. (2) Chúng ta dùng lịch sử để chứng minh là những người viết Kinh Thánh Tân Ước là những người mắt thấy tai nghe những gì mà họ viết. (3) Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.[/QUOTE]
    Họ sẽ chứng minh rằng Kinh Tân ước đáng tin cậy.
    Sau đó chứng minh rằng những người viết ra Kinh tân ước nói thật.
    Sau đó dựa vào kinh Tân ước để chứng minh rằng Jesus Christ là đức chúa trời.
    Ta xem họ chứng minh như thế nào nhé:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:(1). Trước nhất chúng ta có thể chứng minh được rằng, những bản Kinh Thánh Tân Ước được đáng tin cậy.
    Bản John Rylands được viết vào khoảng năm 125 A.D. hoặc sớm hơn.
    Bản Bodmer Papyrus được viết vào khoảng năm 150-225 A.D.
    Bản Chester Beatty Papyri được viết vào khoảng năm 250 A.D.
    Bản Codex Vaticanus được viết vào khoảng năm 325-350 A.D. (gồm trọn sách Tân Ước, và trọn bản Bảy Mươi - Septuagint)
    Bản Codex Sinaiticus được viết vào khoảng năm 340 A.D. (gồm trọn sách Tân Ước; và phần nữa Cựu Ước)
    Bản Codex Ephraemi Rescriptus được viết vào khoảng năm 350 A.D. (gồm có một phần sách Cựu Ước và hầu hết sách Tân Ước)
    Bản Codex Alexandrinus được viết vào khoảng 450 A.D. (gồm cả sách Kinh Thánh, chỉ thiếu một phần nhỏ thôi)
    Bản Codex Bezae được viết vào khoảng năm 450-550 A.D. (gồm có bốn sách Phúc Âm, sách Công-vụ, và một phần sách III-Giăng; bản nầy được viết trong tiếng Hylạp và Latin)
    Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 5,300 bản sách Kinh-thánh Tân-ước trong tiếng Hy-lạp. Những bản Kinh Thánh Tân Ước trên chứng minh sự chính xác từ lúc các tác giả cầm bút viết xuống cho đến nay không hề sai lạc, không thiếu, không hơn. (Xin xem thêm phần [Manuscripts] của câu hỏi: Làm thế nào để biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời?)[/QUOTE]
    Những lập luận này chứng minh được gì nhỉ? Đó chỉ là một bản kê, không hơn không kém. Kinh tân ước từ đó đến nay không thay đổi đâu có nghĩa là King Tân ước đúng?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:(2). Kinh Thánh Tân Ước không phải chỉ là một quyển sách nói về tôn giáo mà thôi, nhưng cũng là quyển sách về lịch sử nữa.
    Những người viết Kinh Thánh Tân Ước là những người tai nghe mắt thấy và chứng kiến những sử kiện đã xảy ra trong lịch sử mà cẩn thận viết xuống. Tôi xin hỏi quí vị làm sao biết vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington, sanh vào ngày 22, tháng 2, năm 1732, lấy bà quả phụ Martha Dandridge Custis vào ngày 6, tháng 1, năm 1759, được đắc cử tổng thống lần đầu vào năm 1788, lần thứ nhì vào năm 1792 và qua đời vào ngày 14, tháng 12, năm 1799. Sở dĩ chúng ta biết những điều nầy là vì có người thấy và nghe, hay chứng kiến những việc đã xãy ra rồi viết xuống hay không? Đối với Kinh Thánh Tân Ước cũng vậy, những người nầy là những người chứng kiến mọi việc rồi chép xuống.
    Những câu chuyện kể lại từng chi tiết như vậy rất đúng với lịch sử, chứng tỏ rằng người kể lại biết rất chính xác về sự mình nói và viết. Những chuyện xảy ra trong Kinh Thánh Tân Ước về Chúa Jêsus bắt đầu truyền đi trong thời kỳ của những người sống cùng thời kỳ với Ngài. Những người nầy đương nhiên có thể chấp nhận hay bác bỏ những chuyện mà các người viết đã đưa ra.
    Trong sự bênh vực phúc âm, không những họ chỉ nói rằng: "Hãy xem, chúng tôi thấy như vầy", hay là "Chúng tôi đã nghe đều đó", nhưng hơn nữa họ mạnh mẽ tuyên bố lập trường của mình trước mặt những người chỉ trích và bắt bớ họ và nói rằng: "Quí vị cũng biết về những điều nầy... Quí vị đã thấy những việc đó; quí vị và chính bản thân quí vị biết về sự ấy." Một người rất phải cẩn thận khi nói những điều này, vì nếu người đó nói không đúng về chi tiết, thì sẽ bị người đối diện mình chống lại ngay. Họ biết và tin chắc những việc nầy đã xảy ra, đến nổi họ đã sẵn sàng chịu chết vì những điều mình tin.
    Hơn nữa những người ở thế kỷ thứ nhất và nhì cũng nói đến về những việc xảy ra trong Kinh Thánh Tân Ước. Chẳng hạn như: Josephus (sử gia Dothái 37-100 A.D.). Tacitus (sử gia Lamã 55-120 A.D.). Pliny the Younger (quan thống đốc Lamã 62-113 A.D.). Suetonius (sử gia Lamã 69-140 A.D.). Lá thơ của Mara Bar-Serapion (lá thơ của người cha gởi cho con ở trong tù 73 A.D.). Kể cả sách vở Talmud (sách giải Kinh của người Dothái Mishnah & Gemara về 5 sách Luật pháp của Môise 200-500 A.D.). Mặc dù một số người nầy có chỉ trích, bắt bớ. Họ không tin Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng không có bằng chứng cụ thể để bác bỏ (họ chống lại nhưng không biện bác được - resist but not refute) những việc đã xảy ra trong thời bấy giờ.
    Những người viết Kinh Thánh Tân Ước không sai lầm. Bằng chứng là Kinh Thánh Tân Ước có nói chính xác về 32 quốc gia, 54 thành phố, 9 hòn đảo, và tên của nhiều vị vua và những người lãnh đạo của các nước thời bấy giờ. Hơn nữa không ai chịu chết vì nói láo cả, những người chép Kinh Thánh Tân Ước là những người biết chính xác và tỏ tường những điều mà họ chép xuống, cho nên họ sẵn sàng chịu chết vì nó. Chính vì những lý do đó, mà chúng ta có thể nói rằng, những lời viết trong Kinh Thánh Tân Ước đã xảy ra đúng thật như vậy và Kinh Thánh Tân Ước đáng được tin cậy. (Xin xem thêm phần đầu của câu hỏi: Làm thế nào để biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời?)[/QUOTE]
    Lại một lần nữa, những điều này chứng minh được điều gì? Kinh Tân ước nêu lên được một số sự kiện có thật có nghĩa là nó đúng?
    Thế thì tôi có thể chứng minh rằng chúa không tồn tại bằng một chứng minh như thế này, còn đơn giản hơn nhiều:
    1+1 = 2; 2+2 = 4; 4+4 = 16; 16+16 = 32; 32+32 = 64; 64+64 = 128; chúa trời không tồn tại; 128+128 = 256; 256+256 = 512; 512+512 = 1024; 1024+1024 = 2048.
    Thế là đủ!
    Còn lý luận còn lại thì cũng thế, chẳng có ý nghĩa gì.
    Chưa chứng minh được chúa tồn tại thì tất cả chỗ còn lại là vô nghĩa.
    Được Leonids sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/05/2004
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 04/05/2004
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về Kinh thánh thì với tất cả những ai nghi ngờ về độ xác thực của Kinh thánh tôi xin hỏi một câu rất căng bản.
    Kinh thánh là gồm nhiều quyển sách do nhiều người viết, trong nhiều giai đoạn khác nhau, địc điểm khác nhau. Sau này người ta mới tập hợp lại thành kinh thánh. Thế nhưng tại sao Kinh cựu ước lại dựa báo gần như chinh xác về Jesus được thể hiện trong Kinh tân ước? Bản thân lịch sử, hay khảo cổ học chẳng phải dựa vào những di vật tìm thấy được để phán đoán hay sao, thì bản thân Kinh thánh cũng là một trong những văn tự cổ nhất mà người ta tìm thấy.
    Một điều nữa những gì chưa chúng minh được người ta thường hay coi là hiện tượng siêu nhiên, chứ chưa ai dám phát biểu chưa chứng minh đuợc thì không có như lời của bác cả.
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là gì nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này