1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa lấy nhau, làm sao để gf bớt ngại đây? Hoặc có phải tôi ham muốn quá ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yeumoivo, 14/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumoivo

    yeumoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy nhau, làm sao để gf bớt ngại đây? Hoặc có phải tôi ham muốn quá ko?

    Chúng tôi đều 24 tuổi. Cô ấy ở 1 mình. Nên đáng lẽ là ko sao, mọi chuyện bình thường. Nhưng từ hơn 1 tuần nay, có em trai cô ấy ra đây 1 tháng để học hè, nên mọi chuyện của chúng tôi đều đảo lộn. Giờ lúc nào đưa nhau đi đâu hun nhau thật thắm thiết cũng ít rồi đừng nói chuyện kia, tôi phải nhịn hơn 1 tuần nay. Mà sắp tới thì cô ấy cũng chuyển sang ở cùng mấy người bạn, nên sẽ ko còn tự nhiên nữa.
    Tôi đề nghị là như vậy thì thỉnh thoảng sẽ đi nhà nghỉ, chọn 1 địa điểm thật xa cho yên tâm. Vì vấn đề lớn nhất ở đây mà cô ấy nhất định ko chịu là sợ gặp người quen. Trời ơi, cứ làm như ai quen mình người ta cũng phải đi NN hết vậy, cứ như là người ta đi bủa vây mình vậy. Trước đây khi cô ấy còn đi học, ở KTX thì chúng tôi cũng đi NN nhiều lần rồi. Nhưng ko hiểu sao giờ cô ấy lại cứ lo như vậy. Tôi đã rất cố giải thích rồi vẫn ko yên tâm. Kết thúc là yêu cầu tôi nhịn.
    Tôi cũng giải thích là tôi là đàn ông đang tầm 24 tuổi là tầm rất sung sức, sự ham muốn chuyện đó là rất lớn. Tôi ko phải người thích lăng nhăng, tất cả chuyện đó của tôi chỉ có cô ấy thôi, và tôi rất rất yêu cô ấy(ngay cả ở đây tôi cũng khẳng định vậy), nên việc ham muốn nhiều là đương nhiên thôi. Thời gian chúng tôi qh như vậy cũng kéo dài gần 2 năm rồi. Giờ bắt tôi phải nhịn thì làm sao nhịn đc??? Thà là ở xa nhau quá thì thôi đành cầm lòng vậy, đằng này vẫn gặp nhau thường xuyên, mà ko xảy ra ham muốn thì có mà có vấn đề à? Trước đây chúng tôi qh 2-3 lần 1 tuần, giờ tôi bảo chỉ 1-2 lần thôi. Vậy mà cũng ko chịu, cứ nhất định bảo là nhỡ gặp người quen (Tự nhiên mọc đâu ra cái suy nghĩ này ko biết nữa).
    Tôi bó tay rồi, hôm nay tôi nhắn tin bảo nếu vậy thì mặc kệ.

    Đương nhiên đây chỉ vấn đề xxx thôi, có thể giải quyết cách nào chả đc. Xung quanh tôi luôn có nhiều cô gái sẵn sàng tiến tới, nên tôi muốn lăng nhăng cho thỏa mãn quá dễ dàng, thậm chí đi kve còn đc. Vấn đề là tôi rất ko muốn như vậy, tôi nghĩ là mình cũng ko thể có ham muốn với ai khác như vậy đc. Muốn làm sao giải tỏa đc nỗi lo lắng của cô ấy, để 2 chúng tôi lại có những lúc mặn nồng bên nhau thôi, thật tình là tôi ko cần người nào khác.
    Như ngày hôm nay vậy, 1 phần vì bực, 1 phần vì bức xúc muốn có cô ấy bên cạnh, tôi cũng chỉ biết vào nhà tắm ngâm thật lâu. Xong tâm trạng đến giờ vẫn còn bực bội, ko biết làm thế nào cả.

    Mong mọi người quân sư cho, đừng spam quá, cũng đừng xui tôi đi kve hay kiếm em nào khác, vì lý do tôi đã nói rồi. Thanks nhiều lắm.
  2. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có vấn đề với GF của bạn!Bạn nên nhẹ nhàng tình cảm mà hỏi rõ ràng đi!Vì cái lý do "tự nhiên" đang đi NN rùi mà ko đi nữa nghe vô lý lắm!Mà lại bảo bạn nhịn hẳn thì ko ổn rùi!Rất coa thể GF của bạn đang gặp vấn đề về tâm lý!(như có người khác theo đuổi chẳn hạn)
  3. yeumoivo

    yeumoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài người đã theo đuổi cô ấy, cả hiện tại cũng có bạn ah. Mình cũng có nghĩ đến việc này rồi. Nhưng chuyện tình cảm của bọn mình vẫn đang rất tốt đẹp, she cũng rất thật thà với mình về chuyện này nên mình nghĩ khả năng này là khó. Hơn nữa ngày nào bọn mình cũng ăn cơm với nhau ít nhất là bữa tối, nhiều hôm cả buổi trưa nữa. Nên cả 2 đứa cũng hầu như ko có gì để phải lo lắng về nhau ở khoản này cả. Mình đã nói chuyện với cô ấy cách đây 2 hôm rồi, sau hôm đó mình nghĩ là cô ấy đã xuôi và thông cảm rồi. Ko ngờ hôm nay lại thế nữa. Thật chả biết làm sao nữa!
    Được yeumoivo sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 14/06/2007
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Gái nhà bạn hệt như tớ ngày xưa . Đi đâu cũng chỉ sợ gặp người quen . Mặc dù rõ là muốn nhưng nghĩ tới hai từ "nguời quen" lại thột hết cả. May sao, tớ cũng chả nhịn được lâu . Từ chối vài bận cũng thấy ngán chính cả mình. Giờ thì thi thoảng tớ toàn phải gợi í với giai thôi hà
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Uớc gì cô ấy là nguời yêu mình ..................
  6. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nếu kô ở nhà cô ấy ... sao anh kô nghĩ đến ở nhà anh vậy ... đôi khi , em thấy đi nhà nghỉ con gái cũng hơi ngại anh ạ ... như em đây này , dzai bảo đi nhà nghỉ thì em nhất định kô chịu đi , chẳng hiểu vì sao ạ ... hồi trước em cũng giống như anh , 1 tuần 2 đến 3 lần , xong em kô muốn nhiều như vậy ? em nói với anh ấy là cố nhịn , 1 tuần 1 lần hoặc tháng 1 lần thôi .. hì hì hì hì hì anh ấy có thể nói lúc đó giống anh lúc này , suy nghĩ này nọ , nhiều lắm .. nhưng giờ thành quen rồi , 1 tuần 1 lần nhưng cũng kô có chuyện là người ta đi léng phéng đâu anh nhé .. anh cố gắng nói chuyện với chị ấy và rồi anh cũng sẽ thành quen thôi .. chúc 2 người vui vẻ nhé
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ hay nhất là chuyển về nhà ông thôi, nhà cô ấy cũng không được, nhà nghỉ cũng không xong thì ông tự lo lấy một cái phòng riêng vậy... Chúc vui vẻ!
  8. yeumoivo

    yeumoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang ở thuê với bạn em ah. Với cả gf anh trc đây đã đi NN đc rồi, tự nhiên giờ lại như thế mới chán. Thêm nữa ở đây ko phải nhịn 1 tuần 1 lần hay gì, mà là nhịn hẳn mới khó chịu!
  9. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn cứ thiến béng nó đi, chứ nhịn thế quái nào được nhỉ.
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú yêu cô ấy hay chú thích xxx cô ấy hơn? Nên tôn trọng quyết định của cô ấy đi. Còn nhịn ko được thì đi kiếm gái mà xxx.
    Bó tay với chú em và suy nghĩ của lớp trẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này