1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chua* nghi~ ra!(nhung noi ve cuoc di choi hom nay)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi desertrose, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em là người mới tham gia của câu lạc bộ 7x, tuy chưa đăng ký,nhưng mà ham vui. , cu*' xin tam. goi. các anh chi. xu*ng em va^y...

    Bây gio* là 10h43phut',sau khi giải quyết vấn đề năng lượng em vội lên để post bài đầu tiên, mà cũng chưa biết bao giờ có bài thứ 2 vì bản thân vốn văn dốt võ dát, lại thêm mắc chứng bệnh lươi, cộng với tốc độ siêu rùa của cai' comp hiệu compact, 10 năm vẫn chạy tốt :)

    Công nhận cuộc đi chơi hôm nay thật tuyệt vời và thú vị, trong cái lạnh tê tái đến cắt da cắt thịt của Hà nội lúc giao thời.
    Ngày bình thường của em thường bắt đầu bởi bình minh đến muộn, hậu quả của những đêm dài không ngủ, lướt net và chat.Chính vì thế hôm qua mặc dù cố gắng đi ngủ sớm em vẫn thao thức đến gần 2 h sáng, sau khi dếm hết dến 1000 con cừu..Trong giấc ngủ chập chờn, viễn cảnh lỡ chuyến tàu ám ảnh đến cả giấc mơ em.May mắn làm sao em đã được chị Hương Lan gọi điện đánh thức kịp lúc.

    Buổi sớm Hà Nội thật trong lành và yên bình qua', mưa xuân rơi lất phất nhưng cũng chỉ đủ ướt tóc em.Mọi người quây quần trong sân ga, bên cốc chè xanh bốc khói, sao mà ấm áp lạ thường.Chuyến đi bắt đầu với cuộc chay đua te tái của doàn người trước khi doàn tàu chuyển bánh.

    Tuy vậy vẫn có một số thành viên ở lại quê nhà, ly' do chắc mải chăn êm nệm ấm . Lên đến tùa , sau khi ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu măm...Tiếc là do sơ suất, số thìa lại ít hơn số thành viên, hậu quả đáng tiếc là có một số người phải chờ bón, như em chẳng hạn. Không may mắn cho em là đồng chí gái nhà quê mải ăn quên bạn, khiến cho em đói dài cổ, tổng số thìa xôi được măm lên đến 5 thìa....và một chuỗi những sự cố xảy ra sau này như em đã gần xỉu ở hàng phở gần nhà lúc xuống tàu về Hà Nội...v..v

    Trên tàu trong lúc các bác lớn còn mải mê cưa cẩm nhau thi em đã cùng voi đong chí Hwơng Lan kịp mở ra một sòng bài , và thật tuyệt vời co* hội làm ăn đă mở ra trước mat, nếu nhu, thật tiếc là nếu như em chơi an tiền thì em dã co thể kiếmchác kha' từ 2 dồng chí zazu va tulipsblack.Các đồng chí dã bị đốn ngã vói ty so thuogn dau 2-10 mac dù dã thả cho rất nhiều lần mà không gỡ gạc duoc. hehê.

    Đến sân ga, Hải Phòng lại dón chào cả doàn người bởi những hạt mưa bụi và những bác xe ôm nhiệt tình.Đồng chí New va 1 dồng chí ngây tho* cụ phi xe máy ra dón các thành viên ttvn online, theo sau doàn người hành khất thất thểu voi nhung balo, bêp ga, bánh mì, mi` tôm....

    Cuộc hội ngộ diễn ra tại một quán Dilmal(chang biet dung hay sai nua) tai Hai Phong, cung~có dủ ca? tiếp viên trẻ dẹp trong tiếng nhac. ni non.Tại đây, chi, Choc, cái hầu bao của cả doàn di gội dầu, và chị dã lặn luôn một tiếng.Còn các bác trai thi bàn luận về bóng dá sôi nổi khiến em ngáp sái quai hàm.


    Thoi khuya qua
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lúc mà bọn anh bàn luận về bóng đá, nhìn em tội nghiệp quá, nhưng mà ... .
    Uh, nghĩ cũng tội nghiệp cho em và Tu Anh, lần sau không cho bọn em uống rượu nữa. Hôm nay 7X sai sót với bọn em nhiều, chuyện nhỏ bỏ qua nha.
    Hy vọng lần sau sẽ cải thiện hơn.
    Nhưng mà ... .
    Dù sao, công tội ró ràng, đến bi giờ anh vẫn thấy lạnh lẽo cả trong lẫn ngoài hic hic, hắt sì hơi, hic hic.

    truongdu
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí desertrose ơi lần sau có đi đâu cũng đừng nên nhìn người nào đó đắm đuối đến như vậy nữa nhé, tổn thọ cho giấc ngủ của họ lắm đó, như tôi tối hôm qua về phải nằm trằn trọc không biết bao nhiêu lâu mới ngủ được chỉ vì có mỗi một cái là nghĩ đến những cái nhìn đắm đuối của dồng chí thôi đó..... Nhưng mà được cái là dêm qua chắc do mệt và vui qua nên khi ngủ tôi lại không mơ chứ nếu có mơ thì có lẽ dêm qua là một dêm không ngủ của tôi rồi. Nhưng cũng xin cảm ơn các cao thủ trong làng ăn uống và nấu nướng của 7X TTVN các đồng chí đã cho chúng ta nhưng món ăn mà bây giờ nghĩ lại vẫn còn thèm, ực ực
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hic, sáng nay đi làm muộn 15', may ma` Boss ko để ý, chả kịp ăn sáng tý nào, bây giờ đói quá lại nghe bác tuplipsblack khen chị em nấu ăn ngon, nhớ lại mấy bát mì trưa qua chỉ kịp ngó mà chưa được ăn, thực sự thèm và tiếc quá.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Da, xin chào mọi người em đã trở lai, sau một giấc ngủ kéo dài 14 tiếng, em sẽ cố viết cho xong bài này rồi vắng bóng khoảng vài tháng... :-)
    Tiếp tục nào, ỏ quán cafê Hải Phòng, em và chị GÁi nhà quê quyết định xuống phố, để mặc các bác trai với những câu chuyện bóng đá bất tận, Hương Lan cùng với bác mèo ú về những bức xúc lứa tuổi...Đường phố Hải Phòng nhỏ và vắng hơn Hà Nội, mặc dù tìm đỏ con mắt mà vẫn không thấy một cửa hàng nào bán đồ điện tử bãi,hihi kiếm chác tí chút.
    Cuối cùng thì bác New cũng đã trở lại mang theo một chiếc máy ảnh và một túi mực khô.Chẳng biết đồng chí nhiếp ảnh gia Zazu có nỗi khổ tâm gì mà lại quên máy ảnh ở nhà, chỉ dắt lưng có 2 cuộn phim..Cám ơn Bác New một lần nữa về chiếc máy ảnh cộng với cuộn phim 400 còn dang dở 35 kiểu :-)
    Mọi người tiếp tục lên đường hành quân ra biển trên chiếc tắc xi Mai Linh 8 chỗ ngồi.Trần xe thì t hấp, lại có 3 cặp phải ngồi chung trên 1 chiếc ghế bé tý, dường xá thì gập ghềnh khiến cho em có cảm tường đang ngồi trên một chiếc xe chở lợn (sorry bà con ) ;-) Theo sau xe ô tô là bác new va bác innocent, vì trời lạnh nên 2 bác trùm mũ , ôm cứng lấy nhau, nhìn xa chẳng biết nam hay nữ :-)
    Bác Tú Anh , Hương Lan và em thi bị say cả tàu lẫn xe, nhưng say nặng nhất là bác Gái nhà quê.Điều này khiến bờ vai của chị Chóc lệch một bên vì nâng dỡ bác Tú Anh.Còn em thì có một cái mặt bí xị và cáu kỉnh, khiến cho không ít người bị dính chưởng oan...hihi
    Xe vừa dừng chân trước Dồ Sơn casinô, bà con dã keo nhau di chụp ảnh tíu tít, hôm qua, thế cài răng lược được sử dụng phổ biến nhất khi ăn, khi chụp ảnh, khi ngồi trên ô tô hay tàu... chẳng biết có ai được lợi trong chuyện này không nhỉ, trừ bác sutumom vi diều dó là dương nhiên. ;-)
    Em rất vui vì mọi người khen món mì do mấy chị em nấu, thục sự đó là công việc không dễ dàng gì, đòi hỏi một tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và một sự phối hợp nhịp nhàng cộng tập trung cao độ....Tất nhiên vẫn có một sự bí mật phía sau hậu trường mà bây giờ chưa nên tiết lộ để đảm bảo sự ngon miệng của bà con. ;-)
    Trong luc chị em mải mê với công việc bếp núc, anh em dã kịp làm một tour ngắm biển với (đã bị sửa chữa theo yêu cầu của anh hoatulipden ), em cũng chưa có dịp nhìn tận mắt...chắc mọi người sẽ dùng mấy bức ảnh đó để lên trang bìa anbum.
    Dúng đến giờ ăn thì bác New và bác innocent có việc phải đi, tiếc là họ mới chỉ được thưởng thức món nem rán mà để phí thú vui của cuộc đời,, khong duoc an mi`tom do chi em nấu.//
    Chuyện về bữa ăn và những câu nói bất hủ thì xin nhường cho bác Tulipsblack, người đã ghi lại kip thời đầy đủ, mặt khác là người am hiểu nhất ý nghĩa thâm thuý của từng câu nói.
    Vjiet đến đây, bác tulípblack da goi oi oi ben Yahoo, tạm dừng công việc đã, hẹn mọi người lúc khác, oi chao là dói...
    To Be continued.
    <img src=images/emotion/peace.gif border=0 ali
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, mẹ ơi, có những gì trong những bát mì [r39]. Không khéo New Tazzan, Innocent lại phải cám ơn thượng đế (à Boss chứ) vì đã không ăn những bát mì kia[r39].
    Lại chú Tulipsblack chú coi chừng anh xử lý chú nha [r23], anh cũng định dìu chú vào đội an ninh của anh, vì thấy chú ... cũng uống được rượu, nhưng mà chú làm anh thất vọng quá.
    Thôi để chuộc lỗi, chứ cứ dần tỉa từng phát nói bất hủ ra đây.

    truongdu
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Viết nhanh thật đúng là TTVN có khác mình vừa mới lọ mọ vào để viết ai dè mọi người đa tranh phần mất rồi nhất là desertrose thế là lại phải viết theo kiểu khác rồi nhưng mà desertrose ơi viết chậm thôi viết nhiều như thế này thi lại không còn gì để viết đâu hi` hi` chúng ta quyết tâm làm cho người khác nhìn thấy phải thèm hì hì hì
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà mì ngon đấy chứ nhỉ, chị em đừng hù dọa nhau nhé ừ cái đi cho anh em yên tâm nào.
    Mà công nhận, có những nàng dâu như các cô gái 7X HN chắc ông bố bà mẹ nào cũng phỉa hài lòng.
    (Ơ kìa, mình ăn nói lung tung gì đấy nhỉ [:l])

    truongdu
  9. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tra? loi anh Tulip black, khong b iet hom qua anh co'bi dau mắt hột hay viêm kết mạc không ma`` nhìn anh tu khoảng cách nửa met, em đã bị đau mắt rồi, bây giờ thành mắt bồ câu con đậu con bay, huhu....
    Kiu' kíu;-)
    Tre xong pha, gia guong mau
  10. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao mà tôi lại trở thành người mà mọi người gáng tội thế này. Hết bác truongdu bây giờ lai đến em desertrose cho là nguyên nhân gây ra bênh đâu mắt của em, mà bây giờ mắt của desertrose lai trở thành "mắt bồ câu con đậu con bay", mà tôi có bị gì đâu cơ chứ mắt vẫn sáng như hai dèn pha ôtô cơ mà tầm nhìn xa vẫn từ nhà xuống bếp, có bị gì đâu cơ chứ, hay là desertrose tối qua về nghĩ đến đôi mắt của mình rồi lại đâm ra mật ngủ sáng ra thấy kèm nhèm, thế là đổ ngay cho mình. Thôi em desertrose à đừng buồn nữa nha, anh co cách chữa trị rồi đó chẳng qua là do hôm đó em nhìn anh nhiều và đắm đuối quá thôi, để hôm nào anh em mình gặp nhau để anh nhìn lại như hôm em nhìn anh là khỏi ngay mà "dĩ độc trị độc" Thế nhá em, hay là em hẹn buổi đi anh chữa cho.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 28/01/2002 20:45

Chia sẻ trang này