1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa ơi ! không biết người ta có để ý đến con không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi us, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! không biết người ta có để ý đến con không

    Làm sao để biết người ta có thích mình không nhỉ . Đôi khi càng thích lại càng tránh mặt , và làm như không ưa mình vậy . Khó hiểu
  2. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thật cũng chẳng biết đường nào mà lần! Em cũng đang trong tình trạng như bác đây! Chán thật!
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cái tớ quan tâm bây giờ không phải là người ta có thích tớ không, mà là tớ có thích người ta không, cũng khó như nhau, nhỉ ...
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hehe , 2 người đồng cảnh ngộ thế , thui thì cả 2 người đều trong tình trạng như nhau cả , hiểu nhau thông cảm cho nhau và ........đến với nhau luôn đi , iem làm chứng cho , chứ cứ đi tìm con đường mù mịt phía trước mà không thấy lối ra như thế kia thì làm rì , nhân danh cha con và thánh thần ta tạo duyên mối cho 2 con us và shiva_callous
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    he he...hai bác ne? vui nhi?? chúc mư?ng ca? hai bác nhé!
  6. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người ta tránh mặt mình thì mình phải đi tìm người ta chứ, ai bảo người ta tránh mặt rồi mình cũng tránh luôn làm chi, huề vốn! Nếu thích thì "us" cứ chủ động tạo cơ hội giáp mặt với người ta, nếu người ta còn tiếp tục tránh mặt thì coi như cảm giác của "us" bị đi lạc đường rồi.
  7. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được ngwười khác thích mình . Nhiều lúc tưởng người ta thích mình nhưng để sau đó nhân ra một sự thật phũ phàng .........................................
    Đừng cố gắng tìm hiểu ! Cái gì đến rồi sẽ đến ! Không nên gượng ép .
    Chúc măy mắn !!!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thấy là chẳng cần phải tìm hiểu đâu bạn ạ,cái gì đến từ từ sẽ hay hơn mà.Chúc bạn vui.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chúa đây các con,nếu nó ko yêu con thì đến với chúa,chúa se...để ý con hộ..nó(với dk ccác con là gái).Mà sao các con phải vậy nhở,ko dc đứa này thì con kiếm ngay đứa khác cho chúa xem nào,trên TG chúa sinh ra nhiều người lắm(cả xúc vật nữa),chúa làm vậy để các con tha hồ mà lựa chọn,đỡ phải tranh nhau.Thế nhé con,chúccon..tìm dc thằng(hoạc em)khác
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ bác TVinh cũng sinh ra cả "xúc vật" nữa(heo lời bác bộc bạch)Em hiểu nghĩa của bác nhưng hình như sai cái phần chính tả bác ạ.Để em sửa lại cho bác nhá.
    To us và shiva:theo codai thấy thì 40% các cuộc tình là nhờ vào cách"đẹp trai ko bằng chai mặt".Mấy bác có thể thích người ta thật đấy nhưng chẳng chịu đeo đuổi gắt gao,người ta lại nghĩ các bác tự nhận mình có giá lắm.Cứ tấn công đi.Nhưng lưu ý là đừng có làm cho sức chịu đựng của người ta bị căng như dây đàn nhá,hâm nặng đấy(.Cuời đau khổ).

Chia sẻ trang này