1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa ơi ! không biết người ta có để ý đến con không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi us, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ bác TVinh cũng sinh ra cả "xúc vật" nữa(heo lời bác bộc bạch)Em hiểu nghĩa của bác nhưng hình như sai cái phần chính tả bác ạ.Để em sửa lại cho bác nhá.
    To us và shiva:theo codai thấy thì 40% các cuộc tình là nhờ vào cách"đẹp trai ko bằng chai mặt".Mấy bác có thể thích người ta thật đấy nhưng chẳng chịu đeo đuổi gắt gao,người ta lại nghĩ các bác tự nhận mình có giá lắm.Cứ tấn công đi.Nhưng lưu ý là đừng có làm cho sức chịu đựng của người ta bị căng như dây đàn nhá,hâm nặng đấy(.Cuời đau khổ).
    [/quote]
    em thông cảm,hồi trước(năm lớp 9) bác vẫn phải bị bắt viết chính tả mà,còn''xúc'' và''súc'' vâtcụa bác có nghĩa khác cơ em ạ.
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    CHÚA TÒ VÒ Ơi ! Nó cứ cố tình lảng tránh con. Thê thì con chuyên sang yêu chúa đây hêe hêe
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm sao thì làm quả liều đi .Có đáp án trả lời ngay mà Dẹp zai ko bằng chai mặt mùh
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nó là đứa nào mà láo thế. Đánh bỏ mẹ nó đi
    Đùa chứ, nó tránh mặt thì mình viết thư. Thế thôi. Cũng coi như là không nhìn mặt nó luôn, hà hà
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... đánh bỏ mẹ nó rồi.. .thì biết lấy đứa nào ra để còn nhớ với thương nhờ
    Mà viết thư.. nó có thèm đọc đâu mà viết. Chỉ tổ tốn.. xiền thôi
    Không biết nó ko để ý mà còn bảo sao đưa này hâm thế. Thời buổi thư với từ... chả buồn đọc
    Mà nó ko để ý đến mình... thì cứ thử đứng trước mặt nó... mà... không mang kèm một cơ số thứ xem..
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, bảo có viết thư thôi mà cũng sợ nó ko đọc thì còn cơm cháo gì. Làm sao biết là em có đọc hay ko chứ? Email ? Gửi đi đã.
    Mà yêu lại sợ tốn tiền hử? Vậy thì đi kiếm tiền đi đã, yêu là phải "lục tốn" đấy.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các con quê quá thôibây gờ là thời đại nào mà còn viết thư hả?Công nghệ phát triển ầm ầm,điện thoại di động đâu hả?,các con thì chúa ko biết thế nào chứ chúa thì mới dc....cấp dưới biếu cho 1 cái,chúa biết vậy là ko dc theo chính sách mới của Đảng và NN nhưng mà....kệ.

Chia sẻ trang này