1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa ơi ! Người ta đang biến cái ttvn thành của riêng nè ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 16/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đấy - đời là thế mà... chán chả buồn nói....Stop here!!!

    Hãy là chính mình !!!
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, chú Phương mập chán cũng phải thôi. Chú có biết tại sao JK lại post cái bài này lên không. Có người cho rằng mình làm MOD chuyên phải đi dọn các thứ rác rưởi cho tụi này post lên mà kể cả các bài chẳng làm gì ảnh hưởng đến nội quy của TTVN cả.
    He he, bọn này post lên thì được coi là rác rưởu vậy MOD hứng chí Post lên như thế mà có trùng lặp thì có được coi là rác rưởi không nhỉ???????.
    ATC lúc nào cũng hô hào xây dựng TTVN ngày càng đẹp hơn nhưng những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các thành viên thì lại được một kết quả là MOD bênh vực lẫn nhau.
    Thật buồn cười. [D][D]
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại những việc mình làm,thấy cũng chả tốt đẹp gì,nên chả dám nói ai xấu ai tốt nữa!
    Commandos nói chính kiến của mình hay là hùa theo em TDH vậy?Còn TDH nói lên ý nghĩ của mình hay là hùa theo ai vậy?


  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện muôn thuở: Mod (còn được gọi là "quan to") và member bình thường hay tự nhận mình là "dân đen". Lại một đằng thì bức xúc vì bị xoá bài, vì "thấp cổ bé họng", vì "quan" thích làm gì thì làm; một đằng thì "oan ức", đã tốn bao công sức, thời gian và nơ-ron thần kinh để chăm chút mái nhà chung mà vẫn bị kêu, bị chửi...
    Chuyện đó đã, đang và sẽ mãi mãi xảy ra. Chẳng thể có chuyện ai đó bị sửa, cắt hoặc xoá bài mà lại hớn hở tung tăng đi khắp nơi ca tụng là Mod sáng suốt. Mà cũng chẳng có Mod nào thấy thú vị vì được nghe chửi. Cái khó là thành viên phải có ý thức xây dựng, phải tự nhận thức được nên dừng ở mức độ nào. Thế nào là một bài viết có tính chất "xây dựng" chứ không phải là "chọc ngoáy" cho bõ tức. Mod phải xem lại cách làm việc của mình, phải khách quan và quan trọng Mod phải là người hiểu biết, có trình độ. Rất nhiều Mod làm việc theo cảm tính gây nên sự bực dọc cho các thành viên, thấy bất công mà không làm gì được.
    Box Những người thích đùa đã từng xảy ra "sóng hơi to, gió hơi lớn" giữa thành viên và Mod. Lúc nóng quá thì hay mất bình tĩnh, nói năng thiếu suy nghĩ, "xây dựng" chuyển thành "công kích cá nhân", chỉ mang lại kết quả tiêu cực, gây nên không khí hết sức ngột ngạt mà thôi. Cũng may mà box NNTD sau đó lại tìm được tiếng nói chung, mọi người đều nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, không chấp nhặt, bỏ qua cho nhau.
    Lungtungbeng có viết một bài rất hay. bạn nào có thời gian thì xem ở
    http://www.aseanhosting.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77722&whichpage=39
    Nó không chỉ nói đến box NNTD mà là tình hình chung.
    Bạn nào không có thời gian thì tớ trích lại mấy đoạn mà tham khảo:
    "Hôm nay trở lại topic này sao lòng tôi bỗng cảm thấy buồn và thất vọng. Bởi thay vì đọc được những mẩu chuyện cười thú vị thì lại là cái mà hình như cả cái box NNTĐ này chưa từng bao giờ trải qua. Mặc dù nó rất là nhỏ, và phải nói là vặt vãnh, nhưng đó là cái vặt vãnh của một hạt sạn nhỏ xíu xuất hiện khi ta đang ăn một bát cơm ngon.
    Khi tham gia diễn đàn TTVN này, khác với suy nghĩ của nhiều người, tôi vẫn tâm niệm mục đích và động cơ của mình không nằm ngoài việc: san sẻ những kiến thức ít ỏi của mình với những đồng thành viên diễn đàn, đồng thời học hỏi từ họ những kiến thức mà mình chưa biết, trình bày quan điểm và ý kiến của mình và nếu cần thì tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình hoặc sửa đổi nó. Đó là trên các box phổ biến kiến thức, còn riêng trên box NNTĐ này thì mục đích của tôi lại khác, nó không nằm ngoài hai chữ mua vui. Đó là kể lại những mẩu chuyện vui đồng thời nghe mọi người kể lại chúng, với mong muốn có được ít nhất một và nụ cười sảng khoái nở trên môi, điều mà chúng ta ít làm trong thế giới đầy căng thẳng này. Và tôi nghĩ đó cũng là mục đích của tất cả các bạn khi tham gia box này, dù tích cực hay thụ động."
    "Rõ ràng phân biệt thế nào là một bài post "nhạy cảm", đó không phải là việc dễ dàng, bởi vì ngay bản thân tính từ "nhạy cảm" cũng hàm chứa yếu tố chủ quan rồi, người này có thể cho là nhạy cảm nhưng người khác thì không. Thế nên không thể dùng mã phần mềm vô tri vô giác để lọc được chúng (dù có thể lọc được nguyên văn các từ nhạy cảm). Chính vì thế các diễn đàn online mới sinh ra quy chế Mod (moderators) là những chức vụ có thể nói tương đương với các "thẩm phán" trên mạng. Họ là người có trách nhiệm tìm ra các bài viết mà họ, với óc phán xét của một thẩm phán, cho là nhạy cảm để xử lý. Dĩ nhiên chúng ta cũng khó mà đánh giá thấp óc phán xét của họ, vì họ không phải tự dưng được làm chức vụ này, mà phải qua một quy chế chứng tỏ khả năng của mình và được bình chọn đàng hoàng"
    "Bây giờ nói đến diễn đàn TTVN này. Thật ra, việc "cầm cân nảy mực" của một số mod đã nhận được không ít ý kiến phản ứng từ một số thành viên "phó thường dân" khác. Nhưng chúng ta phải xem đó là điều bình thường, bởi vì con người không phải là thánh. Ở bất kỳ một diễn đàn, hay nói rộng hơn, một tổ chức xã hội nào mà không có tình trạng như vậy. Thành ra, khi chúng ta chấp nhận cuộc chơi, tức là tự nguyện trở thành thành viên của diễn đàn này, dù với cương vị nào, thì nghiễm nhiên chúng ta cũng đã chấp nhận một thực tế không hoàn hảo như vậy, bởi vì mod chính là một phần gắn bó không thể tách rời của diễn đàn, nơi mà chúng ta đang muốn hòa mình vào đó. Nói cách khác, mod là một phần của cuộc sống này, dù nó chỉ là cyberlife thôi. Cũng như trọng tài là một phần của bóng đá, dù họ có làm thay đổi kết quả đi bao nhiêu thì không có họ cuộc chơi không thể tiến hành được. Vấn đề chính là chúng ta có biết cách chừng mực làm cho họ nhận thấy cái sai của mình (nếu có) hay không mà thôi."
    Vấn đề thứ hai là việc xử lý của các mod. Như tôi đã nói, dù bức xúc đến đâu đi nữa (vì là "nạn nhân" của một mod chẳng hạn) tốt nhất bạn nên giải quyết bằng con đường riêng tư, đó là gửi PM cho mod đó thắc mắc. (Thật ra gửi PM riêng cho mod không phải là cách hay lắm khi bạn muốn than phiền, nó chẳng khác gì gửi đơn khiếu nại bị công an bắt oan cho chính... công an vậy. Bản thân tôi, khi có thắc mắc một topic của mình trên box này bị khóa vì lý do mà tôi cho là không hợp lý, tôi đã làm theo lời khuyên là gửi PM cho mod đã xử lý, thì không hề nhận được hồi âm nào cả, kể cả một tiếng "Không!". Nhưng như tôi đã nói, thế giới này không hoàn hảo, và chúng ta phải chấp nhận nó.) Nói tóm lại, tôi cũng thích việc này được giải quyết riêng tư hơn là phải bất đắc dĩ đọc những dòng đấu khẩu căng thẳng. Nhưng thậm chí nếu cần, có thể tranh luận công khai với mod đó, dĩ nhiên là ở một topic khác trên một box thích hợp. Tôi nghĩ là mặc dù chưa hoàn hảo nhưng TTVN cũng là một "tổ chức" có quy củ nhất định (dù chưa tốt nhưng vẫn có), bạn sẽ không cô đơn nếu thực sự bị "hà hiếp" đâu. Còn những người ngoài cuộc chứng kiến thì dĩ nhiên là nên góp ý với cả hai, phân tích đúng sai và giúp giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn. Nhưng chúng ta nên tránh những nhận xét không đúng mực, và nói như nhiều người hay "chụp mũ", mang tính "công kích cá nhân". Dĩ nhiên cái cụm từ đáng sợ này không hề rõ ràng và nó chứa đựng nhiều cảm tính quá, dù thật sự bạn không có ý công kích cá nhân, mà khi viết nó ra người ta lại có cảm giác như vậy, hay cố tình hiểu như vậy, thì chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, và chỉ gây bất lợi cho chủ đề tranh luận mà thôi.
    (còn tiếp)
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 17/09/2002
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề thứ ba là thái độ của bản thân mod. Là người quản lý, ít nhất chỉ là quản lý nội dung trên mạng, thì mod phải có một cái đầu lạnh. Nói rõ hơn, phải có bản lĩnh nghiệp vụ. Một số câu trả lời của mod mà tôi đọc được gần đây đã không chứng tỏ như vậy. Nên nhớ, mod là người được thiên hạ dòm ngó từng lời nói của mình, nên dễ bị bắt bẻ nhất. Một số bài post gần đây khi đọc thì tôi có cảm giác đó là thái độ của một cơn bực bội nhất thời, chứ không phải quyết định sáng suốt thấu tình đạt lý trong lúc tỉnh táo, nhất là của một mod. Riêng cái topic này thì hình như không ít lần bị đe dọa tính mạng vì hơi bị "nhạy cảm". Nếu vậy thì những người từng vui vẻ với nó, trong đó có tôi, sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó chỉ là một nỗi buồn "năm phút". Vì chúng ta quan tâm đến nội dung trong topic, chứ không ai quan tâm đến bản thân topic đó, nó chỉ là một cái table trong database chứa toàn byte dữ liệu thôi! Nếu recycle nó thì chỉ quẳng mất cái vỏ thôi, còn cái hồn của nó thì nếu là một chủ đề được nhiều người hưởng ứng, nó sẽ lại tự khắc sinh ra dưới một cái topic mới. Và cho đến khi nào TTVN còn tồn tại, những người như tôi lại được tiếp tục vui vẻ. Thế thì khi nó chìm lỉm vào lòng Đại dương, đâu sẽ là sự mất mát lớn nhất?? Có đó, đấy chính là hình ảnh trong mắt mọi người về quy củ nề nếp của cả diễn đàn này."
    Tóm lại là mỗi người chúng ta nên có ý thức xây dựng. Xây thì khó chứ phá thì dễ lắm.
    Tớ mà được thành MOD của TTVN thì sẽ tống ngay lão Trường Du đi chăn vịt
    FR
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thân thiết với ai làm Mod, hay tôi chưa bao giờ nghĩ họ là Mod cả. Họ cũng như tôi thôi, yêu quý và muốn giữ cho sân chơi này trong sạch. Cho nên tôi không bênh vực cho ai hết. Có điều là tôi chưa bao giờ phiền lòng một chút nào về họ hay tôi chưa có phát biểu nào khiến họ phải bắt xoá bài hay sửa bài?
    Vì sao tôi không tham gia bên nào khác ngoài Vnknownledge và TTVN, đơn giản vì tôi thấy gắn bó và một điều nữa là "lịch sự". Tôi đã tham quan qua một vài diễn đàn khác, chẳng hiểu họ giải trí theo kiểu gì mà lôi những chuyện tôi vừa đọc được một trang đã dừng ngay. Chắc trình độ thẩm thấu "relax" của họ cao hơn tôi nên có thể đưa nhau vào câu chuyện tự nhiên đến vậy.
    Topic này không cần phải khoá lại vì mọi người cũng cần biểu lộ quan điểm này, song tôi hơi tiếc là chúng ta bàn luận chủ đề này đúng vào dịp mừng SN cho một số người bạn. Chitto có post bài lên cũng chỉ là muốn mọi người cùng chia vui và quả thực, chỉ cần đọc những dòng chữ, với văn phong vui vẻ đã là một topic có chất lượng rồi.
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Sau 6 tiếng, vào lại đây và thấy thật là chán... chán...chán... Chỉ xin có vài lời nói với tất cả các bạn đã, đang và sẽ post bài lên topic này. (hy vọng không ai xuyên tạc là bigdoremon lên giọng này giọng nọ ...- tui chỉ là dân đen 7X thui muh )
    Nếu bigdoremon là những người lập topic này thì sẽ thấy buồn ghê gớm... sinh nhật mình... mà được ưu ái nhiều scandals thế này thì có lẽ chả ai thích cả...thế nên, mọi người ơi... chuyện đâu có gì mà từ to như con thỏ lại thành bé như con voi thế...
    Mà kể ra thì hai cái topic dính lên trên nhìn cũng tội tội ... thế thì ta hạ nó xuống... nhưng mà... kể từ khi TTVN down (mà t*** s* ch* mấy đứa phá hoại xấu bụng ) chúng ta đã bao giờ có được một buổi offline nào đầy đủ các thành viên xôm trò chưa??? thế mà lại định làm nó mất vui đi.
    Và làm sao mà cứ phải săm soi, bắt bẻ nhau làm gì cơ chứ Cuộc sống offline chưa đủ cãi nhau hay sao mà phải mò vào tận đây Tất nhiên, ai chả có lúc có lỗi, nhưng cứ ghi nhớ chăm chăm thì chỉ tổ nặng đầu, mệt xác; nhìn thấy nhau vui cười chả sướng hơn à Ai không vừa lòng cứ đi, ai thích lại nhào zô... đơn giản thế thôi...
    Một tập thể lớn, lẽ tất nhiên là không thể ai cũng vừa lòng mãi được - và cũng không ai có thể chiều ai mãi được - vợ chồng có khi còn xỉa đũa vào mặt nhau cơ đấy - thế nên 9 bỏ làm 10... Cãi nhau mãi, người này đi qua một câu...người kia đi qua cũng một câu...
    Còn chuyện các mod thì cũng là thể loại làm dâu trăm họ thôi... mod mà nhẹ tay thì có khi TTVN bị đóng cửa cách đây 2 năm rùi... nặng tay hơn thì biết đâu...biết đâu... mà cũng đừng bàn ở đây website này, website nọ... họ có cơ cấu khác chúng ta... địa điểm khác chúng ta...
    Nghỉ thôi các bác ... làm mấy vại nào
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bày tỏ chính kiến đôi khi là một điều rất khó khăn...Ai cũng vậy!!! Sống phải có lúc này lúc nọ - online cũng như offline - cũng có lúc trọn đạo với nhau khó lắm thay. Nhưng cố gắng làm sao giải quyết êm thấm - chẳng mất ghề của bọ cả...Mà là lạ thật - thế tại sao dân tình máu vào những chỗ này thế nhỉ...Loáng tí đã bao nhiêu người vào đây rồi...Đó phải chăng đó là bản tính của dân Việt mình chăng...Mà thôi...bây giờ có bác mod nào tiện tay lôi giúp em cái topic kia xuống...Híc híc...sôi nổi thật....
    Biết đâu hôm nay ra NHÂN lại gặp người quen nhẩy...

    Hãy là chính mình !!!
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Lại ghé vài dòng:
    - TTVNOnline có phong cách của nó, một phong cách được coi là bơi hụt hơi ( trên forum khác miêu tả thế ). Và cái phong cách đó đã tạo nên một TTVNOnline ( Trong phong cách đó, bất cứ thành viên nào cũng phaỉ được tôn trọng... dù người đó là thành viên, hay người quản trị )
    Hì hì, chú Trường Du ơi..... hiểu là anh kể công thì tức là một cái không đúng rồi đấy..... Không đúng thế nào thì có thể tự nghĩ.... Không thì anh em ra ngoài nói chuyện. Mà phân tích là anh mất thời gian cho việc soạn cái bài đâý thì......
    Còn chú Com, chẳng bao giờ ATC bênh Mod đâu, vì thường là các Mod làm đúng luật. Theo kiểu F.R nhận xét thì tất nhiên người bị xoá, sửa sẽ chẳng bao giờ thích . Dù có tự mình làm nhưng với ý kiến của người khác thì cũng vậy thôi, không thể thích được.
    Tiếc là không thể có một cái thoải mái muốn làm gì thì làm.....muốn viết gì thì viết... Giả sử có một cái như thế thật... thì cũng chẳng có mâý người vào đâu. Tin chắc là như thế!
    Cảm ơn F.R vì đã gửi baì từ bên NNTD sang đây. Đọc thấy thú vị lắm. Hy vọng cád Mod sẽ đúc kết được... Nhưng đúc kết quá thì Mod được yêu thích nhất là Mod không làm gì bao giờ... Hoặc chỉ làm theo những yêu cầu của thành viên.... Nếu như vậy, TTVNOnline đóng cửa là vừa.....
    Hôm nay, ATC sa đà vào mấy chuyện cá nhân nhiều nhỉ? Nhưng thôi, cũng là một lần.....
    Thời gian qua , 7X Hà nội đã không còn quan hệ nhiều với các hội khác như thời trước... Do đó, 22.9 tới đây.... mạn phép xin ý kiến Hội Trưởng Choc ( đã từ chức nhưng chưa có người thay thế ) mời các CLB khác trên mạng cùng tham gia.... . Nó không còn là một buổi SN đơn thuần nữa, SN chỉ là cớ ... còn sự giao lưu gặp gỡ là điều cần. Mong sẽ được gặp nhiều thành viên 7x.
    À , còn cái chuyện đua thuyền.... nói thêm là đó cũng là một trò vui bí mật của hôm đó. Không phải cứ cần sức khoẻ thì mới tham gia được, Người đua giỏi nhất là người may mắn nhất....
    Sai chủ đề một chút..... Nhưng TTVNOnline có thành của riêng một ai hay không thì thời gian sẽ trả lời.........
    ATC
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hụ hụ hụ !!! ho quá .ho quá !!!!
    khói lửa mịt mù quá .Thôi ,ko nói nhau nữa (ngồi lườm nhau được rồi ),ko đc làm gương xấu cho trẻ iem noi theo_Ờ ,cái này gọi là gì nhỉ ? e hèm! "lục đục nội bộ"hay "gió qua miền tối sáng"!tôi cũng nói thẳng, mọi người thế này thật ....đau lòng tôi cũng ko thích nốt,ghét nhất ăn chuối ,thế mà vùa bị xơi hẳn một nải
    Bác muốn gì thì chỉ có bác và Mit tơ chúa của bác mới bít (mà nhân vật này thì tay còn đang bận gim trên cây thánh giá làm sao post reply cho bác được?)
    Bác sẽ được gọi là gì ư ? chả gì cả ! ( ko tích cực,tốt đẹp cũng như củ chối ,tham lam ích kỷ v.v & v.v..)
    Có lẽ ...bác được gọi là Johnny_Walker ![/b]
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này