1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa phải là xưa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amonito

    amonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để mình nói nhé, cái đèn của bạn ngày xưa do chính những người như gia đình mình và cả khu tập thể mình làm ra đấy. Nó được làm bằng loại phim nhựa, nôm na là những tập phim nhựa đã bị xước, hỏng, chúng mình mua về, ngâm phim vào dung dịch xút cho nó bong lớp hóa chất trên bề mặt phim ra, phim lúc này chỉ còn mỗi nhựa màu trắng đục ngà ngà thôi. Sau đó là giai đoạn sơn các màu xanh, đỏ, tím, vàng...Làm những công việc trên rất có hại vì phải tiếp xúc với xút và sơn mà. Phim được căng ra phơi như là phơi lụa ấy, sau đó lại cuộn vào, từ đó thì thích cái gì thì mình làm cái đấy. Thời gian đó chưa có hoa lụa, hoa giấy như khoảng 10 năm trở lại đây nên những sản phẩm làm từ phim rất quý và được ưa chuộng. Mình không nhớ giá của một cái đèn là bao nhiêu lúc bấy giờ, nhưng lúc đó nếu được tặng đèn ***g thì thích và quý lắm. Ngoài đèn ***g còn có cả hoa phim, mũ hình chim, hoa, công...đội lên đầu các cô bé gái trông rất xinh, nhiều thứ lắm. Nhưng có một điều là phim sau một thời gian thì sẽ bị mất nếp cong do bị ôxi hóa, dễ gẫy và có cái thì bị giòn nữa.
    Thời đấy bây giờ xưa rồi, chẳng còn bất cứ một kỷ niệm gì nữa, có lẽ những người như gia đình mình và cả những người đã từng làm ra những sản phẩm đấy cũng có khi không còn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến nghề đó nữa. Âu cũng là sự phát triển của xã hội mà, nhưng vẫn thích thỉnh thoảng nhắc đến nó vì nó gắn liền với một thời đói nghèo của xã hội mình, mọi nhà đều phải làm thêm để sống.
    Trung thu mấy năm nay mình chẳng thích đi chơi đâu cả, thế mới lạ!
  2. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có cảm giác háo hức trước một chuyến đi. Đồ đạc vẫn bừa bộn, chưa thu xếp gì cả. Lần nào cũng thế trước khi đi mới lôi balô ra...Ôi cái tính "vô lo"!
    Lại tẩn mẩn ngồi giở những bản Canon ra...lặng nghe. Những bản nhạc đã theo mình suốt bao chặng đường. Lần này không mang theo được, sẽ nhớ giai điệu này lắm, nhớ kinh khủng, nhất là vào đêm khuya! Sao lại yêu bản nhạc này đến thế??? Nó gắn với quá nhiều kỷ niệm, nhiều chặng đường... và cả con người nữa!
    Khi ấy..., tim đã hẫng đi một nhịp. Nhưng biết làm sao, có lúc phải làm điều mình Cần chứ không được làm điều mình Muốn!!!
    Let''s smile!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đọc lại một vài topic cũ trong www.5nam.ttvn... rõ ràng chưa phải là xưa, vậy mà...
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mưa... cho lòng mênh mang... cho hồn trang trải dấu ấn của những điều xưa cũ. Uhm thì cứ giữ lấy những cái gì cũ kĩ đẹp đẽ ấy đi còn lại là... quên...
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    " Một Hà Nội xa xăm-Một Hà Nội đẹp trong tâm tưởng" còn Hà Nội giờ đôi lúc ồn ào quá, cảm giác được đi xe đạp trên những con đường vắng người để một mình lãng mạn đã thay thế bằng tiếng động cơ ồn ào.Hoa sữa giờ đây cũng không thành "độc quyền" của phố Nguyễn du để cư dân ở đó tự hào nữa mà khắp nơi tràn ngập hoa sữa đôi khi đến ...khó thở.
    Đọc truyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam thấy nhớ Hà Nội cho dù vẫn sống trong Hà Nội.
    Nhớ...cái nhớ không gọi thành tên....
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một câu chuyện vui sau;
    Một bác Tây đi du lịch Hà nội, một hôm qua một phố, khi đi đến nơi bỗng thấy người già, người trẻ nhảy lên reo hò, ai nấy đều cười rạng rỡ, vui vẻ nói cười. Ông Tây mới quay sang hỏi cô phiên dịch xem có chuyện gì vậy, Cô này hớ hở trả lời: CÓ ĐIỆN.
    Nghĩ lại ngày xưa thấy khổ thật, một ngày chỉ đợưc cấp điện từ 5-6h chiều đén 7-8h sáng hôm sau là ngắt, ban ngày thì chỉ có Chủ nhật mới có điện, còn ko là cắt . Đã thế, nhiêudf tối lại còn bị mất điện nữa chứ. Nhớ những lúc đó, chỉ có ra đơừng chơi là còn mát, Ngoài hè phố HN lúc đó thấy tối um, chỉ có ánh đèn dầu từ các nhà hắt ra, trên hè phố thì người lớn , trẻ con cởi trần nằm la liệt, thỉnh thoảng mới có 1 chiếc xe máy phóng qua, quét ánh sáng đèn rực lên rồi mất hút. Mọi người thì nằm trò chuyện râm ran, trrẻ con chơi đùa chạy nhảy rầm rầm. Ai có ở cái cảnh đó mới thấy hết cái thật nhhư đùa của tryện trên
  7. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có người đi xa nhớ về Hà Nội
    Tôi ở Hà nội mà sao vẫn nhớ khôn nguôi
    hì, mình sinh ra lớn lên ở HN, có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trên mảnh đất này. Biết kể thế nào nhỉ, đâu cũng là dấu tích,đâu cũng thấy thân quen, đâu cũng thấy xa lạ....
    có hôm bước chân về con phố cũ nơi mà hồi nhỏ thường theo ông ngoại đi đưa lạc rang thấy mọi thứ thay đổi quá. Thấy nhớ quá những mái rêu, những căn nhà ngói, những mùi hương mà giờ đây đã được thay thế bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép cao vút. Mỗi lần đi qua góc phố lại nhớ bác vá xe đạp hồi nhỏ thường ra xin chun để chơi nhảy dây.
    rùi thì nhớ ông ngoại quá :((
    Nhớ cảnh vật, nhớ con người, nhớ HN của tuổi thơ ...
    hix... !______!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    tu_china
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chắc hẳn trong chúng ta, những đứa con của Hà Nội đều có những kỉ niệm đẹp về Hà Nội ngày trước. Với mình hồi nhỏ là hình ảnh của tầu điện trên phố Huế, là bách hóa Tổng hợp trên phố Tràng Tiền(Tràng Tiền plaza ngày nay), là chơi quay, chơi ống phốc với cơm nguội, là những chiếc tầu thủy đồ chơi bằng sắt Tây.... Còn với bạn thì sao
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/natuhn
    Gửi lúc 00:39, 20/07/07
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ai chẳng chơi ống phốc. Đi nhặt rồi gom từng nắm hạt cơm nguội để chơi. nào là dùng ống trúc, nào là dùng cả vỏ bút bi..Nhớ nhất những cây cơm nguội ở Lý ThườngKiệt. Đến mùa nhãn thì lại vào trong bệnh viện Việt-Đức hái trộm. Cảm giác sao mà vui thế. Rồi những khi mất điện mọi người đổ xô ra hóng gió ở Nhà Thờ Lớn, có người còn mang cả chiếu ra nằm ngủ. Bây giờ nhà thờ quây 1 hàng rào sắt rồi. Bảo là xưa.. ừ mà xưa thật rồi
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 01/08/2007
  10. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    có ai biết chơi bắn chun không.
    có ai biết tự làm những chiếc oto bằng vở lon không. những chiếc bánh bằng nút chai
    ....

Chia sẻ trang này