1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa tể của những 'chiếc khuyên'...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Gio_mua_dong_bac, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5 tuổi bà nội với mami lôi xềch xệch ra xâu kim , mình gào thét loạn cả cái khu tập thể đấy lên
    Lần thứ 2 hồi lớp 7 , mẹ đưa đi bấm , nhìn cái bà bấm lỗ tai mà phát sợ , móng tay dài ngoằng , nhưng cuối cùng cũng xong
    Đến năm lớp 9 lại tịt , đi bấm lần nữa , đi 1 mình , đến bây h thì 0 đeo được cái gì vì dị ứng với tất cả các thể loại khuyên tai . Tớ nghe nói có loại khuyên nam châm , 0 cần bấm , đeo pphát được luôn , chắc mình phải mua cái loại đấy mất , hik .
    Con trai đeo khuyên à , trông hơi mập 1 tẹo , cao ráo 1 chút , đeo cái loại bé xíu có gắn viên đá quí ( diamond chẳng hạn m) phê lòi
  2. antimale

    antimale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, nhưng mới đục nên cũng chưa biết nên đeo thế nào. Mấy hôm trước tớ đi cắt tóc, bà chị đụng vào tai là cứ rúm hết cả người lại
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mới xâu thì đg nhiên là đau rùi, hồi trc chính vì đau mà tớ tèo mất 4 lỗ, hic. Còn đeo như thế nào cho đẹp á ??? Còn tuỳ thuộc vào vị trí các lỗ ấy xâu này, fụ thuộc vào sở thích của ấy này, fụ thuộc vào khuôn mặt, vào style quần áo nữa Rắc rối fết nhỉ. Thôi cố gắng, sau này mỗi lúc thay đổi hoa tai hàng ngày mới thấy sướng
    Ơ, thế còn những chỗ khác thì thế nào mọi người ???
    Được oishi_girl_83 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 08/10/2004
  4. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé tui đi xâu kim bị mưng mủ. Mãi đến lớn đi bấm luôn 2 lỗ 2 bên, về bị mẹ mắng bắt bỏ ra, giả vờ bảo con đau lắm làm sao mà bỏ ra được, đến lúc hết đau rồi thì thành lỗ rồi, hahaha. Đang định đi bấm thêm 1 lỗ nữa.

Chia sẻ trang này