1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metal_melody, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuTuCaiBang

    TieuTuCaiBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng giống hệt của anh vậy.đúng là 1 tháng nó chỉ là hình thức thôi, em thì 1 năm nhưng mà chưa cần hết 3 tháng mọi sự đã khác đi nhiều rồi. Sau đấy, tự an ủi mình là mọi chuyện đã qua, và bắt đầu một cuộc sống không có người đó. Dù sao thì con gái vẫn có quyền lựa chọn, nên nếu chọn sai thì người ta thiệt mà . Nếu em là anh thì em sẽ rút lui trong im lặng thôi, như thế chắc chắn còn nhớ về nhau. Còn nếu muốn quên thật sự tốt nhất là cãi nhau một trận thật to, rồi bye bye. Đau một lần rồi thôi
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu người này thì yêu người khá lo gì.
  3. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm,
    Sáng hôm qua (15-12) sau rất nhiều suy nghĩ mình cũng đã thông suốt, giải phóng tư tưởng và quyết định gặp cô ấy để nói lời chia tay, vì thực chất mình hiểu con người cô ấy. Tình yêu của cô ấy đã bị mình làm cho lu mờ đi, giấu vào 1 nơi nào đó trong tim mà ko thể gợi lại được nhưng mình biết chắc rằng nó vẫn còn tồn tại. Mình cũng thấy rất khổ tâm, cô ấy thích gặp người kia để nói chuyện , chia sẻ nhưng lại cảm giác có lỗi với mình, và rất khó xử ( điều này mình biết đc qua 1 người bạn của cô ấy và mình ). Mình nói chia tay cũng là để cô ấy thoải mái , mình cũng phần nào chấp nhận và đối mặt sự thật.
    Nhưng... khi nghe đc cô ấy bỗng oà khóc, khóc nấc lên, nhìn rất tội, và mọi chuyện bắt đầu khác từ đây, cô ấy thú nhận là vẫn còn rất yêu mình, đối với người kia chỉ như kiểu một ng bạn tâm giao. và lần này chính cô ấy đã nói xin hãy chờ cô ấy 1 tháng để ổn định lại tinh thần. Mình đã đồng ý vì mình nghĩ lúc này là lúc tình cảm đã và đang chết dần kia bắt đầu hồi sinh.
    Hôm qua là 1 ngày rất thoải mái, mình đã ko nghĩ ngợi linh tinh và thật ko ngờ mọi chuyện lại có thể tốt đẹp lên như vậy. Giờ đây mình sẽ ko gặp cô ấy trong vòng 1 tháng dù biết 2 ng sẽ rất nhớ nhau, ở cùng HN mà phải làm như cách biệt. Nhưng dù thế nào thì mình cũng sẽ chờ cô ấy, mọi chuyện đã thật sự khác , Cám ơn các bạn đã góp ý với mình, sau 1 tháng mình sẽ lên viết bài giãi bày với mọi người (chúng ta vẫn bóng bàn tiếp chứ ? ). thanks ....
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thì có một câu nói có vẻ quá cũ, quá nhàm nhưng không phải ai cũng thấm thía đó là "Có những thứ khi hiển nhiên là của mình thì mình lại không biết nâng niu gìn giữ nó, đến khi mất rồi có hối tiếc cũng đã muộn". Vì vậy, khi cô ấy cho bạn cơ hội 1 tháng, tức là cô ấy vẫn còn yêu bạn đấy, tại sao bạn không nắm bắt cơ hội ấy để chứng tỏ cho cô ấy thấy bạn còn yêu cô ấy nhiều..nhiều lắm! Bạn nên biết cơ hội chỉ đến một lần thôi, bạn không muốn mình phải hối hận suốt đời chứ?
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hehehe em nó đòn vọt, thăm dò xem tình cảm của cậu ntn thôi, chưa gì đã cuống cả lên
    Nói vậy chứ yêu lâu rồi cũng khó bỏ lắm nhưng không hẳn đã là tốt. Tôi thấy có cậu gì ở trên khuyên đúng đấy. Có lẽ tính đến chuyện cưới đi
    Trước mắt Noel này nên dành hết thời gian cho nàng, khỏi cần bạn bè gì hết. Đi chơi tay bo thôi
  6. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thanks, good Ideas, Noel này là một cơ hội, cưới thì chưa phải lúc rồi vì nàng đang học năm cuối :P hic mà còn tính du học Pháp 1 năm nữa, thôi thì ... hy vọng là chưa muộn , Hôm nay vui quá cơ, có ai hứng chí thì tối làm chầu rượu với tôi nhé 0989058807
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đọc mấy bài trên của bác em thấy thương cảm cho hoàn cảnh của bác quá.Công nhận nếu trong truờng hợp em, em cũng sẽ quyết định chia tay thui.
    Đọc đựoc đoạn dưới, em thấy mừng cho bác quá.Nhưng em ko hiểu sao nàng của bác cần những 1 tháng để ổn định.Noel sắp đến rồi, bác nên chủ động , và nhất là phải quan tâm tới nàng hơn.Đừng hời hợt như trước nha.
    Chúc bác hạnh phúc.Làm với bác li bia cái.
    PS: Nếu bác ko phiền thi` bác vote cho em 5* nhé
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn chít...
  9. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận được ở bác một tình yêu đẹp.
    Cô ấy như vậy là yêu bác sâu sắc lắm rồi. Bác vẫn còn yêu cô ấy, vậy thì hãy thể hiện sự quan tâm chăm sóc đi, càng nhanh càng tốt, lúc này cũng không cần đợi lễ lạt gì đâu. Mà theo em, bác hãy là chính mình, hãy sống chân thành và chỉ có những ý nghĩ tốt đẹp. Rất vui vì thấy bác thuộc típ người giống em
    Hạnh phúc ở gần kề rồi, bác chỉ cần đưa tay ra đón lấy
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thử ngẫm lại xem bạn còn yêu cô ấy không, hay chỉ làm mất đi một thói quen. Nếu bạn không còn quan tâm nhiều tới cô ấy nữa thì chứng tỏ tình yêu đã có phần phai nhạt, con gái rất nhạy cảm trong vấn đề này. Điều này tất cả chúng ta phải giúp kinh nghiệm, khi đã chinh phục được rồi càng phải quan tâm nhiều hơn chứ không nên sao lãng quá

Chia sẻ trang này