1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metal_melody, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @fym,RedNumber, Silent_knight
    : Thanks, mình cũng chả hiểu tại sao bạn ạ, cô ấy rất yêu mình, nhưng có lẽ cái tình yêu đó đang rất mong manh trước những tấn công của 1 thứ cảm giác mới, hic mình nói nhưng lòng cũng đau lắm.... mong bạn hiểu, mình đang phải dành lại cô ấy. Thực sự nếu 1 mình thì mình buôn xuôi từ lâu rồi, bởi vì cái tự ái cũng khá cao. nhưng có 1 ng bạn rất tốt với mình đã động viên và làm nhiều việc giúp mình nên mình cũng ko muốn phụ lòng đồng chí ấy, vả lại lý do lớn nhất là.... mình còn yêu cô ấy nhiều quá, các cô gái khác đối với mình thì chả có mảy may cảm xúc gì. đc các bạn ủng hộ mình thêm tự tin, hy vọng sẽ có ngày mời mọi người chum rượu mừng nhỉ. nói chung bi giờ mình cũng xác định rồi, cứ làm hết sức mình cho vẹn tòan, ko được cũng là do ý trời phải biết chấp nhận thôi. Phải ko các bạn

Chia sẻ trang này