1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu có tốt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thamthuy1, 03/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamthuy1

    thamthuy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị thoát vị đĩa đệm hơn năm nay, cuộc sống khó khăn và vất vả hơn rất nhiều. Nhiều hôm không đứng dậy đi lại được, sinh hoạt phải phụ thuộc vào chồng con. Tôi được giới thiệu cách chữa bằng vật lý trị liệu, nhưng liệu có thành công?
    >> cách điều trị thoát vị đĩa đệm
    Dùng vật lý trị liệu chữa thoát vị đĩa đệm có tốt không?
    Sau đó khoảng gần 1 năm sống chung với bệnh, cô bạn thân ngày còn học Đại học tới nhà chơi, biết bệnh của tôi liền giới thiệu tôi tới một phòng vật lý trị liệu kéo giãn cột sống của một phòng khám gần bệnh biện Bạch Mai, cô bạn còn dặn cứ cố gắng theo một vài liệu trình vật lý trị liệu đó thì kiểu gì cũng ổn.
    Nghe lời cô bạn, chồng cũng đưa tôi tới phòng vật lý trị liệu đó và điều trị theo các bài tập vật lý trị liệu kéo dãn cột sống mà kĩ thuật viên hướng dẫn trong 2 tháng liên tục, tháng đầu tiên tình trạng đau cơ cũng có giảm bớt một chút và hiện tương tê chân cũng giảm đi. Hết tháng thứ hai, thật vui mừng, hiện tượng tê chân hết hẳn, các con đau hầu như không còn cảm nhận được, nghĩ bệnh đã ổn tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi cũng kết thúc đợt trị bệnh bằng vật lý trị liệu ở đó luôn và trở lại với công việc thường ngày với sự lạc quan rằng bệnh của mình đã khỏi.
    [​IMG]
    Nhưng niềm vui cũng không được kéo dài lâu, sau đó hơn 2 tháng, tôi lại có đấu hiệu đau trở lại, lần này bệnh quay lại những cơn đau nặng và tần suất đau nhiều hơn xưa, nhiều lúc chân tôi bị tê bì mất hết cảm giác, nếu chẳng may hoạt động mạnh, cơn đau còn khiến tôi phát sốt, nhiều lúc không thể ngồi được, nếu muốn ngồi phải tựa vào tường hay thành ghế mà cũng chỉ được 15-20 phút là không chịu được phải nằm nghỉ. Bị bệnh hành hạ, tôi sụt cân, da dẻ nhợt nhạt do cơ thể mệt mỏi không muốn ăn uống gì.
    >> chữa thoát vị đĩa đệm bằng yoga
    Thấy tình trạng bệnh của tôi ngày một nặng, chồng tôi quyết định đưa tôi quay lại bệnh viện Việt Đức một lần nữa để khám xem tình trạng bệnh hiện tại như thế nào. Sau lần chụp cộng hưởng từ lần này, tôi được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật ngay vì bệnh đã nặng, nếu không phẫu thật ngay để phần thoát vị chèn ép vào dây thần kinh đuôi ngựa có thể liệt dẫn đến liệt vĩnh viễn chi dưới. Bác sĩ nói thêm, phẫu thuật để lấy bỏ toàn bộ phần thoát vị gây chèn ép, đây là biện pháp cuối cùng và không còn lựa chọn nào khác.
    Nghe tới phẫu thuật, tôi và chồng đều hoang mang, do trước đây cũng đã từng tìm hiểu về phẫu thuật thoát vị đĩa đệm nên tôi biết phẫu thuật cũng không thể khỏi hẳn, và tỷ lệ tái phát là rất cao, mà rủi ro thì không viết thế nào, đặc biệt là có thể ngồi xe lăn hoặc đại tiểu tiện suốt đời…, vì vậy tôi xin phép bác sĩ cho mình thời gian về suy nghĩ.
    Tôi về tham khảo thêm anh chị em trong gia đình thì mọi người đều khuyên không nên mổ, và mổ chỉ là giải pháp cuối cùng. Anh trai tôi ở Hải Dương kể, bác hàng xóm cạnh nhà năm nay gần 70 tuổi, cũng bị thoát vị đĩa đệm, bác sĩ cũng chỉ định phải phẫu thuật mổ đĩa đệm như ca phẫu thuật không thành công, giờ phải ngồi xe lăn đó. Vừa nghĩ đến bác đó vừa nghĩ đến mình, tôi thấy rất hoang mang lo sợ, bác hàng xóm ấy đã lớn tuổi, chứ còn tôi mới qua tuổi 40 mà rủi không phẫu thuật thành công rồi phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại thì tôi biết sống sao đây? Nghĩ tới đây tôi quyết định không làm phẫu thuật nữa mà tìm một phương pháp điều trị không phẫu thuật khác.
    >> chữa thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu

Chia sẻ trang này