1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa wên đc người xưa .... Vote 5đ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bingo888, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Chưa wên đc người xưa .... Vote 5đ!

    Các bác giúp em với ,có cách nào giúp cho cáo wên đc người yêu cũ hay ko? em wen với cáo đc 2 tháng rồi ,tối nào cũng nt ,lâu lâu cũng đt ...đi chơi mới đc 3 lần àh ,tại vì ở cũng hơi xa.khi em hỏi tại sao ko thích em .....thì cáo nói cáo vẫn chưa wên đc người đó.(đó là t/y đầu tiên of cáo ,cáo là người sống tình cảm)......và khi cáo buồn thì cáo lại nghĩ đến em và nt cho em.cáo hỏi em bây jờ ,cáo phải làm sao.em cũng ko bít cáo đang nghĩ gì nữa.......các bác gíup em với nha.bác nào Tư vấn hay em vote cho 5đ
  2. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    cáo đang tung hoả mù,đề nghị quan sat và nghe ngóng cẩn thận
    trả lời cáo là
    em đi thuê cỗ máy thời gian của Doremon mà xài tạm
    còn cáo đang nghĩ là :bạn là 1 con gà và cần phải xem gà đến mức nào
    Được yumi_yuna sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 12/01/2008
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Quên chẳng dễ đâu nếu đó là mối tình đầu, quên thì chẳng bao giờ quên được nhưng bảo cáo của bạn là hãy sống thực tế vì chẳng bao giờ quay trở lại quá khứ được, bạn hãy làm cho cáo vui vẻ........quên được hay k là do mình thôi chứ chẳng ai giúp được cả .
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bảo cáo nhà bác đi gặp người xưa đi . Gặp một lần mà xem, cáo sẽ quên ngay mà
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    Chưa quên được người xưa... khiến cáo buồn. Mà khi buồn cáo lại nghĩ đến em... Cáo này sống lâu nên thành Cáo già rùi.
    Cách giải quyết: "Im lặng chờ động tĩnh tiếp theo..."
  6. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    anh ui đừng vội vàng nha anh
    chị ý mới chia ng ng iu cũ,buồn lắm,đôi khi cũng thấy cô đơn nữa,nên nếu thời gian này em cứ lao đầu vào để kưa thì cực kì dễ thành công,thế nhưng,anh phải chịu thiệt thòi đóng vai trò là "vật thay thế" cho chị ý thôi ^^
  7. arsenalhn

    arsenalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bảo em gái ấy là:
    Không quên được người xưa thì để anh giúp em quay lại với người xưa
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tình yêu theo mình cũng là 1 thói quen của cảm xúc ^^ rồi mọi thư sẽ ổn, chắc là cáo vẫn còn chút tình cảm với người kia, bảo dứt ngay thì ko thể nào dứt được đâu, mà cáo nào bảo là quên hẳn người cũ trong thời gian ngắn thì còn phải xem lại vì hoặc là cáo nói dối hoặc cáo sẽ có thể đối xử với mình như vậy. Thôi thì cứ cố gắng ở bên người ta, thương yêu nhiều 1 chút rồi xem thế nào, nếu 1 thời gian nữa mà cáo vẫn yêu người kia thì đành chịu thôi.
    Cái gì của mình là của mình, người khác có muốn giành cũng ko giành được, cái gì ko phải của mình có muốn giữ cũng ko giữ được. Âu cũng là chuyện duyên phận. Có duyên đến được với nhau mà ko có phận ở lại với nhau thì đành chịu, biết trách ai được ^^ cơ mà "Nhân định thắng thiên cũng nhiều", cố lên!
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên zai nhà tớ đến với tớ cũng là lúc tớ chưa quên được người cũ, tớ quen với zai nhà chỉ là để tìm cảm giác mới thôi ...Anh ý cũng vẫn ở bên tớ, lắng nghe mỗi khi tớ khóc, ôm tớ vào lòng ...Dù tớ khóc vì 1 người con trai khác ... Và rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, người cũ chẳng còn như xưa nữa, người cũ chỉ là kí ức,tớ thất vọng, anh ý nắm tay tớ và bảo "chỉ cần đi theo anh thôi " Thế là tớ quên sạch bách, thật lòng với anh ý đó ...Chỉ cần ấy làm theo trái tim ấy mách bảo, làm cái gì ấy thích, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôiChúc vui !!!
    Giờ mới biết, khuyên ng khác thì dễ,vậy mà trong chuyện của mình cứ như 1 con gà
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này