Chúa xuất hiện trên bầu trời Những đám mây hoàng hôn đã tạo nên hình Đức Chúa Jesus, một ánh nhìn yêu thương và đầy lo âu cho trần thế? Is this image proof that God exist? I''''''''ll let you decide that for yousefl. u?c emxinh s?a vo 01:01 ngy 14/10/2004
ui ui em lục lại mấy cái topic cũ thấy cái ảnh này, cái này là chụp mây ở trên trời í ạ? Hay là vô người ta cố tình dựng cái gì lên rùi chụp như thế?/?
Tấm hình ở trên là do mây tạo hình thành, việc này cũng không phải là hiếm hoi, đã có rất nhiều người săn được cảnh bầu trời có những đám mây tạo nên gương mặt Chúa. Một số tấm thậm chí còn được Vatican chấp nhận, Lý giải tấm hình ở dưới là do mắt ta tập trung vào bức hình đó, nên hình ảnh được lưu lại trên mắt. Khi nhìn vào bức tường trắng, các màu sắc đối lập hiện ra, trắng thành đen,, đen thành trắng, khắc họa nên hình Đức Jesus trong một vòng màu trắng trong một khoảnh khắc khá ngắn ngủi.
Tôi cũng biết não con người có xu hướng lưu lại hình ảnh nhận được từ mắt đưa vào trong vòng 1 phần mấy giây. Cái này đã được khoa học chứng minh cách nay cả trăm năm rồi, vì thế chúng ta mới có movie để xem, đối với mắt người thì là những hình ảnh chuyển động, nhưng đối với những động vật khác như ruồi thì đó chỉ là những bức ảnh đứt đoạn. Tôi thắc mắc là tại sao mình nhìn thẳng vào tường thì không thấy, nhưng khi blink the eyes thì lại thấy được.
ôi thôi, ứ dám nhìn mấy cái này nữa...đau hết cả mắt mai lại thành tri thức dỏm với cái kính nữa thì tèo